1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Nam Định hiền hay dữ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng dám nói không hiền đâu

    To be or not to be. That 's a question!
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bác ghost ui. Bác phải ủng hộ chị em chứ. Chả biết bảo vệ người nhà gì cả.

    Poh
    [/size=10]
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sau này bác mà yêu cô nào Nam Định thì bác chit với em. Ai bảo nói xấu............

    Poh
    [/size=10]
  4. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ...í, quên, iem chua nói hết, con gái NĐ vón đã "hiền"...nhung mà con trai NĐ còn..."hiền" hơn! - Mô phật!
    hu hu hu
  5. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tui thay cac bac Namdinh trong forum nay ua dai dong ,nham nhi va cai qua cai lai qua......tai sao the?
    Nguoi o dau ma chang the:cung phai co nguoi nay nguoi kia chu.Va lai quan niem hien du lai tuy thuoc vao tung nguoi.Cho nen,tui thay tot hon la chung ta chuyen qua noi chuyen khac.Vi du:cac bac co the ke ve nguoi tot ,viec tot ma cac bac da gap chi co o Namdinh,ok?
    Chuc vui
  6. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa bạn yêu một anh ở trong này ( miền Nam í mà), chẳng hiểu sao mà anh ấy "ngoan" lắm , toàn được sai làm đủ thứ việc...Mà đó là đứa hiền nhất lớp em . Hổng hiểu nổi.
    To Poh: Cơ mà anh vẫn khoái con gái Nam Định hơn vì thì mà là chỉ con trai Nam Định mới trị nổi thôi à.Ớt càng cay càng thú vị mà hà...hà....
  7. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi! Người "iu" tôi mới đầu cũng hiền lắm. Bảo gì cũng nghe, nói gì cũng gật! Sau thì: "ĐT thoại đâu, đưa em kiểm tra số", "Hừ! Quần áo sao hôm nay thơm tho thế, mọi hôm có thế đâu", "Xe hôm nay sạch sẽ thế, sao đi làm về muộn thế"
    Cãi nhau mãi không biết chán, kể cũng vui. Nhưng hơi mệt (vui quá nên mệt ấy mà)
  8. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Còn chua kinh khủng bằng NY em, (cũng là gái NĐ), hôm nào đi làm về cô ấy cũng super....soi quần áo của em, hễ thấy sợi tóc lạ nào trên nguòi là cô ta tru tréo lên, ầm ĩ cả nhà...môt hôm em quyết định tắm giặt thật sạch truoc' khi về nhà, và quả nhiên khi về nhà cô ta bắt đầu ...super soi, khi không thấy có sợi tóc lạ nào trên nguòi em, cô ta nhảy cẫng lên và hét vào mặt em: ôi' giời ơi, già ròi mà còn chua trót, đến ...ni cô với cả su ông cũng không tha à.....
    Khón khô cho em, con gái NĐ hiền thế đấy!
    hu hu hu
  9. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói em run...hừ...hừ....
  10. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he bác ngdhoai iu cô nào ở đất Trực Ninh thế, em quê ở đó mà, bây giờ bỏ quê đi rồi. Con gái quê em trông cũng tạm được đấy chứ.
    Nam Định ngày xưa bị ấn tượng nhất là cái bến xe, ôi chà bây giờ nghĩ lại mà em vẫn sợ, còn nhà ga em ít đi lên chưa bít. Ngày xưa mang tiếng nhất là đất Nam Định với đất Hải Phòng, đất toàn con buôn với đầu gấu.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...

Chia sẻ trang này