1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô phương cứu chữa - các bác giúp em với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ là quá muộn bác ạ. Bác thích thì nói là thích mà chán thì nói là chán. Chắc chắn gà của Bác sẽ chấp nhận và càng mến bác hơn thôi
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0


    chuẩn!!!!!
  3. koimin

    koimin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị hãy nghĩ xem là nếu yêu nhau thì liệu có đi đến đâu ko? Tình yêu này của chị có quá nh trở ngại. Nếu chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà như vậy thì chị nên gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, vì theo e thấy đó chỉ là vì chị đang thiếu thốn tình cảm thôi. Muốn chấm dứt hẳn 1 cuộc tình chỉ có thể = 1 cuộc tình khác :) Hãy luôn là chính mình c nhé :)
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gái. :D

    Nhắc lại 1 lần nữa là chuyện này đã chìm xuồng rồi nha. Giờ mình và bạn đó vẫn là bạn tốt, nhưng chỉ vậy thôi. :)
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    nếu là chữa bệnh thèm giai và yêu tạm thời thì anh có thể giúp ;;)

Chia sẻ trang này