1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bingo English club every Saturday

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi stormoffire, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã tận hưởng hết dư vị của report phần 1 chưa, tối nay sẽ có tiếp phần 2 nhé :D
  2. cookie_coffee12

    cookie_coffee12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    30/4 lại làm quả hoành tráng tiếp nhaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]part 2 of report: buffet party :D
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Với công sức chuẩn bị vô cùng kỳ công và khéo léo của những “cô gái đảm đang” Bingo, chúng ta đã có 1 bữa tiệc tuyệt vời ko kém gì tiệc buffet trong nhà hàng 5 sao :). Vẫn trong tiết trời “mát mẻ” ấy, ae nhà mình tập trung lại trong chòi và bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Các anh giai có cơ hội được thể hiện sự tháo vát của mình bên bếp nướng thịt (kể cả việc đứng tránh bụi than do gió quá to :P) đặc biệt là 2 anh Minh, A.Cường, Đăng và anh lái xe(suýt quên anh này:) ); chị em thì người lăm lăm tay dao tay kéo…gọt hoa quả, chăm chỉ nhất phải kể đến C.Hằng, C.Mai và e another Hồng Anh, người thì đứng sắp xếp nguyên liệu đã chuẩn bị như c.Nhung và Châu; em Hồng Anh (thật) thì đứng thể hiện món “trà chanh lắc” vô cùng…thiếu chuyên nghiệp (bằng chứng là 2 cốc cạnh nhau mà màu sắc chẳng giống nhau tí nào:-))); a.Thanh thì rất có dáng của người đứng đầu, đứng quan sát và hỗ trợ từ phía sau; những người còn lại: c. Thục Anh, a.Hiếu, em Trang thì tất bật chuẩn bị đồ chấm với lỉnh kỉnh các thứ mayonaise, sốt cả chua, tương ớt và cả muối ớt; ah, còn a.Kiên, ko biết là lúc đó anh ấy đang âm thầm hỗ trợ mọi người hay lặng lẽ đi ăn mà e ko nhớ nổi sự có mặt của anh ấy nữa, vô cùng sorry a :)). Nào, chúng ta hãy điểm danh tên 1 vài món cho những người ở nhà thèm nào: ra lò đầu tiên phải kể đến món thịt xiên nướng do đích thân em Trang và Hồng Anh…xiên (còn cái công đoạn ướp tẩm thì vì nghĩ đến mọi người ăn nên bọn e đành nhờ đến sự trợ giúp của H.a’s mama :P). Và xin chân thành xin lỗi cả nhà vì giờ e mới biết hôm đấy trong lúc mọi người đang còn trong công đoạn chuẩn bị thì e đã lăng xăng chạy ra đòi ăn và trở thành người khai mạc buổi tiệc :”>, thôi coi như em là người thử nghiệm để mọi người yên tâm mà ăn, nhỉ :D. Món tiếp theo, món đặc biệt hơn cả của ngày hôm nay: Thịt bò cuốn nấm. Với đôi bàn tay chuẩn bị vô cùng khéo léo của c.Nhung, chúng ta đã có 1 món ăn cực kỳ đẹp mắt và tuyệt ngon trong bữa tiệc, bằng chứng là món này luôn trong tình trạng “cháy hàng”, nướng đến đâu hết đến đó :). Ah, 1 món nữa mà ko kể ra thì thật là thiếu xót, đó chính là món nấm nướng của Châu. Do 1 chút thất bại lúc đầu, Châu có vẻ hết sức lo lắng cho món nấm của mình, và luôn luôn ngồi canh nấm nướng cũng như : “mọi người ăn nấm nhé, ngon lắm” :)), và kết quả là bị mọi người đặt cho 1 cái biệt danh khá thú vị: “Châu nấm” (chúc mừng bạn Châu vì hôm nay là quán quân trong việc có biệt danh mới=))). Đùa chút thôi mà Châu, món nấm của Châu cũng tuyệt lắm đó, ngoại trừ lần đầu, còn đâu các lần sau đều hết sạch bách thôi ah :). Ngoài ra còn bạt ngàn các loại rau củ quả như: ngô nướng, củ đậu, xoài xanh và dưa chuột. Quên mất, đặc biệt còn có món bánh mỳ phết bơ nướng đã làm cho bao người phải tranh giành (đặc biệt là em và c.Mai, hình như a Nhật Minh cũng có góp phần:D). Cuối cùng còn có sự xuất hiện thêm 1 món kết hợp nữa: đó chính là thịt bò xào nấm, và dù mọi người đã có vẻ khá full nhưng món này rồi cũng được giải quyết gọn ghẽ ;)). Chẹp, giờ ngồi nhớ lại mà tự nhiên thấy thèm quá:). Mọi người đã thật sự được 1 bữa tiệc thật tuyệt vời, thật vui và no nê. Nhưng, bữa tiệc vui và hoành tráng thế mà tất cả chúng ta đều mải ăn và ko có ai nhớ đến việc chụp lại ảnh là sao!!![/FONT]
  4. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ôi lại phải trẻ ra nữa sao :))
  5. cookie_coffee12

    cookie_coffee12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    I know you like it ;))
  6. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ;))
  7. everlasting_happiness2012

    everlasting_happiness2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @H.A Okie sếp [r2)]
    @M !!!!
    @ T: eager to see next ri pot@}
  8. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    này này, m cười kiểu gì đấy hả. gọi đòn hử b-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bọn này dám cười ng già. hừ
  9. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    sorry for my lateness. The next part of report will be post tonight :D
  10. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]The last part of bingo hang-out report: not just a picnic :D
    [/FONT]​
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau 1 bữa ăn no nê thoải mái, ae Bingo nào đã vội đi ngay, phải ngồi chém cho tiêu bớt đồ ăn và át đi gió bão đã, tiện thể ngồi săm soi và bình luận về các bạn trẻ đang bất chấp gió lạnh mà đứng bên ven hồ chụp ảnh…chắc là vì môi trường :D. Vác đống đồ còn lại để hết lên xe, trước khi tiếp tục đi lượn lờ, mỗi người có 5’ để…uhm…giải quyết 1 vài việc cá nhân :”>. Rút kinh nghiệm đau thương từ sáng khi suýt nữa phải mở cửa từng phòng ;;) để tìm em Hồng Anh, c.Mai lần này nhất định ko rời khỏi em H.a của chúng ta nửa bước :)). Ae tiếp tục lên đường nào. Sau 1 hồi tranh luận, sợ rằng sẽ phải đi bộ xa, 1 nhóm đã quyết định nhảy lên xe để đi, và chính vì thế đã ko thể tham gia vào 1 “phát hiện thú vị” của nhóm chịu khó đi bộ: đó chính là 1 khu trò chơi liên hoàn thứ 2, có vẻ thú vị hơn cả chỗ lúc nãy, và mọi người lại bắt đầu công cuộc quậy phá. Ấn tượng nhất phải kể đến màn bịt mắt đập…chai của a.Nhật Minh. Do ngây thơ tin lời 2 chị em xinh đẹp của Bingo là c.Mai và another Hồng Anh, a đã bị dẫn dụ đi…thật sự là khá xa so với mục tiêu ban đầu, và cứ đứng đó 1 lúc cho đến khi phát hiện mình bị lừa ;)), xin chúc mừng A.Minh được ăn cá tháng tư sớm nha :)). Bên cạnh đó, A.Hiếu có vẻ chuyên nghiệp hơn và sau vài lần đã có thể đập chính xác mục tiêu (đơn giản bởi vì anh ý ko bị 2 nàng kia dẫn dụ:) ), bravo for Mr.Hiếu!!![/FONT]
    [FONT=&quot]Ae lại tiếp tục chia thành 2 nhóm, 1 nhóm đi bộ và hưởng thụ thiên nhiên trong khi nhóm còn lại quyết định thuê xe đạp đôi và… lập hội đua xe .[/FONT]
    [FONT=&quot]Ae lên xe về Hà Nội. Nhưng có vẻ là rất khó cho mọi người đang cố gắng ngủ giữ sức để tiếp tục lượt sau trong khi vẫn có 1 bộ bốn thác loạn: song Hồng Anh, a.Kiên và C.Hằng quyết định lập hội bài bạc trên xe :). Phù, cuối cùng cũng về đến nơi. Bingo ới ời, chuẩn bị tăng 2 karaoke nào!!![/FONT]
    [FONT=&quot]Dù đã vắng mất 1 vài mem: a.Thanh, a.Cường, Châu và Đăng, tinh thần karaoke của Bingo nhà ta vẫn ko hề giảm sút chút nào. Với 1 phòng hát phong cách pirate, ae ta đã có hơn 2 tiếng đồng hồ thật sự … thác loạn :). Thác loạn nhất chắc ko gì hơn màn nhảy “sống động” của em Hồng Anh xinh đẹp, màn biểu diễn đã làm cho sân khấu bỗng dưng trở nên ko còn gì nóng hơn :)). Và cũng nhân dịp này, chúng ta đã phát hiện ra 2 giọng ca rất mới của Bingo: c.Hằng và a.Nhật Minh :). Ah quên mất, tự hào khoe với cả nhà, 3 giọng ca vàng của Bingo: em Trang, another Hồng Anh và c.Hằng đã lập kỷ lục với 2 bài được 100 điểm đó nha, vỗ tay nào <:-P. Được cái là vừa đi chơi về, còn bao nhiêu đồ ăn và hoa quả, ae lôi ra chén sạch, vừa chống đói vừa đỡ mất công vác về :D. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy thế, với 1 số ae, một chút đồ ăn đó ko thấm vào đâu, và cả nhóm quyết định đi tăng cuối cùng: phở nóng nào. Nhưng gương mặt nhiệt tình với ăn uống đến phút chót xin kể ra gồm có: a.Kiên cầm đầu :), a.Hiếu, 2 em Hồng Anh, c.Nhung, c.Mai, c.Hằng và em Trang. Sau khi đã no nê, cuối cùng thì mọi người cũng mỗi người 1 ngả, kết thúc 1 ngày đi chơi tuyệt vời. 9h tối, e là người đầu tiên có mặt ở nhà trong nhóm cuối cùng, mệt rã rời nhưng vẫn ko thể ngừng cười khi nghĩ đến chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay :D. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ps. Kết thúc bài report dài của 1 chuyến đi chơi quá nhiều chuyện để kể, hi vọng đã giúp cho mọi người nhớ được 1 chút gì đó những kỷ niệm tuyệt vời của chuyến đi thú vị này, cũng là để khoe với những mem ở nhà nữa :P. Hi vọng sớm đến lần đi chơi tiếp theo, Bingoers nhỉ (mà với bingo nhà mình thì điều này sẽ xảy ra sớm thui:)) ). [/FONT]

Chia sẻ trang này