1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã ... đang và sắp đến :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mình ko có hứng viết nhật ký, cũng phải đến gần 4 năm rùi ý chứ,nhiều khi muốn ngồi vào máy viết cái gì đó mà đầu óc cứ nặn ra chẳng có chữ nào hihi ít trải lòng quá rùi ... Hum nay mình lại lập cái này, làm cái nhật ký cho cuộc sống mới[r2)] Hy vọng cuộc sống cứ mãi vui vẻ và hạnh phúc nhá[r32)] Đôi khi viết được cũng là những điều hạnh phúc, để khi nhìn lại, cảm thấy ko có gì để nuối tiếc :D\:D/ giờ mình phải đi đã, tối về viết sau nhá[r2)]
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    những gì đã qua xin hãy qua thật nhanh , dư vị hạnh phúc xin hãy đọng lại , những buồn phiền xin hãy qua mau ..
    những gì sắp tới mong bình an !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi nó ko còn viết, ko viết được chứ ko phải ko muốn viết,bao lần giở ra, đặt lên bàn phím, gõ lên rùi lại xóa đi, xóa đi xóa lại chả hiểu sao chẳng viết ra nổi cảm xúc của mình>:) Nhưng mấy ngày gần đây, nó hay lê la TTVN,thấy lại topic cũ cứ tưởng là trôi mất rùi ^^ TTVN mới khôi phục dữ liệu hay sao ý, làm mình đọc đc những cái ko vui cho lắm, tâm trạng mấy ngày trước cũng buồn theo@-) Đúng là dở 1 cục @-) Nhưng mà nhớ lại những điều cũ cũng hay, dù nhớ dù quên, dù sai dù đúng thì tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm .. Mà kỷ niệm thì cũng nên trân trọng.Chẳng thể nào làm lại được những điều xưa cũ, chẳng thể làm mình hay người bớt những tổn thương,chỉ biết rằng giờ vẫn ổn, nhìn về quá khứ thì bồi hồi thế thôi, rồi thì cất đi nhé ... Thời gian làm thay đổi nhiều thứ lắm [r2)]


    Hum nay nó vẫn chứng bệnh lười, hem muốn ra khỏi nhà, chui trong ổ đến tận 2h chiều mới bò dậy,trời gì mà lạnh thế.Mà cơ bản cũng do nó lười cơ.Bụng đói quá, trưa nay ko ăn, nó rất thèm ăn bún ngan, thèm từ 2,3 hum nay rùi, thực ra là thèm ôn lại kỷ niệm cũ
    :D Tuy là ko thể trở lại như ngày xưa để trân trọng những điều cũ, nhưng nó có thể trân trọng những gì đang có.Chuyện cũ chỉ là những bài học đang nhớ, giúp nó ghi nhớ phải sống trên cuộc đời này tốt hơn thôi[r2)][r32)]

    Những thứ đang tới thì nó cũng chẳng biết, bản thân thì vẫn đang cố gắng, vẫn ạch mặt ra giữa cái thời tiết lạnh này kiếm từng đồng ... Nó mong mỏi biết bao nhiêu năm mới đến, qua năm tới,nó có rất nhiều dự định ... Đầu tiên nó muốn có 1 bé mèo.Nó biết nó vẫn trẻ con lắm, nhg nó đã bắt đầu cảm thấy cái cảm giác muốn làm mẹ, muốn yêu thương một thứ gì đó vô điều kiện... Con yêu ơi, ko biết con có sắp đến với mẹ ko.. Nhưng thực sự giờ phút này, mẹ trông con đến từng phút ... Lúc mới cưới, mẹ ko muốn ông bà nội mệt nên chưa muốn con ra đời, mẹ vẫn ham chơi nên cố gắng níu từng chút thời gian, mẹ đã định rằng cứ từ từ ... Nhưng giờ phút này thì mẹ lại mong con đến bên mẹ biết bao nhiêu
    :D Ko ngờ có ngày mìn cũng xưng mẹ và mơ ước có 1 đứa bé :D Cách đây mấy tháng thì ôm đứa bé mới đẻ còn sợ ko dám ôm vì sợ đánh rơi nó ...Nó bé bỏng quá ... Nhưng nhìn bạn bè cứ có em bé ầm ầm, mình cũng thèm cái cảm giác đó ... Mà có lẽ tại là 1 người vợ nên dần dần mình cũng muốn lớn hơn, trưởng thành hơn >:)


    Thôi, hôm nay viết thế đã nhá, giờ mình phải tìm cách bò qua cái cầu chương dương về với mẹ thôi, còn có quá nhiều việc phải làm
    [:P] Cố lên Mun thân yêu, nằm nhà thì tiền có rơi vào túi đâu. YEAH ... Cố lên :D
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người quen rùi, chào BinhMinh nhé!
    Uh, lâu lắm nuocbien cũng mới vào lại TTVN, cũng đọc lại những topic ngày xưa, đọc xong lắm khi phì cười, thấy hơi "chuối" nhưng m à vui.
    Bao nhiu là kỉ niệm, thời gian trôi nhanh, ngoảnh lại mà đã quá 4, 5 năm rùi còn j nữa.

Chia sẻ trang này