1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta muốn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuocbienhp, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một vòng quay vội vã ... Những lo toan, tính toán thiệt hơn, những suy tư được mất ở đời mà quên đi những điều giản đơn, nhỏ bé nhưng đủ sưởi ấm trái tim con người ...

    Đôi khi ta muốn có thêm một người bạn mới. Một người ko biết bất cứ điều gì về ta và ta cũng thế ....để mọi thứ được bắt đầu cho một tình bạn mới.Biết đâu đó sẽ là tri kỷ?!

    Đôi khi ta muốn là một người giàu có để có được những thứ ta cần, ta thích, tiền phải chẳng mua được tất cả?

    Đôi khi hay thử làm một người khách tha phương để nếm trải những chua, chát, đắng cay cuộc đời!

    Đôi khi ta muốn tự do, trái tim đừng đau vì 2 chữ tình yêu để là người tự do, tự tại, vô tư, vô lo để thử vui, buồn với cuộc sống độc thân.

    Và đôi khi hãy thả tâm hồn đi hoang để cơn street được xả hết ra ngoài.
    Ôi cuộc sống, có nhiều điều để nghĩ, để làm mà người bình thường có được hết ko???????
  2. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta muốn tự do, trái tim đừng đau vì 2 chữ tình yêu để là người tự do, tự tại, vô tư, vô lo để vui với cuộc sống độc thân.
    em kết nhất câu này của bác. và đó cũng chính là mong ước của em bây giờ.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ko phải muốn là đc :) nếu muốn làm gì thì cứ làm thôi nuocbienhp nhỉ :D Được đến đâu thì cứ được vậy :P
  4. namnd86

    namnd86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điều 2,4 có vẻ khó làm còn điều 1,3,5 đâu khó gì. Thích thì nhích thôi bạn
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ừa, lắm lúc cứ hâm tỷ độ như thế đấy, chả bít tại sao. Híc ...Lớn rùi chớ pé pỏng zì nhỉ?

Chia sẻ trang này