1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bia hơi nhé![r2)] Hè sắp tới rồi, Không quan trọng uống rượu gì mà quan trọng là uống với ai thôi em ạ
    Có rất nhiều cái chung có thể nói về hai loài hoa. Có khi là kỷ niệm chung cũng nên!
    Anh ấy và em gặp nhau tại một vườn đào trong dịp chơi xuân, sang thu anh ấy lại mang tặng em một bó hoa cúc trắng. Rồi khi người ấy đi rồi, mỗi khi nhìn 2 loài hoa ấy em lại nhớ đến anh.
    tóm lại là trả lời câu hỏi của em thì nhiều lắm, nên em chốt lại giúp.
    Ý nghĩa loài hoa:
    Cây đào đá. mọc trên những tảng đá to. thế mà vẫn lớn lên ,khẳng khiu thẳng tắp, rồi tết đến xuân về nhà nhà mang làm cảnh,khơi gợi nhiều nguồn cảm xúc về năm mới thịnh vượng tràn trề sức sống,tươi mới và gần gũi
    Hoa cúc, đặc biệt là hoa cúc trắng mang ý nghĩa lãng mạn của mùa thu, và vẻ đẹp tinh khiết của người con gái
    Lại tản mạn một chút về tm+lm, anh dự là nếu em tiếp tục theo chiều hướng này thì dễ ê sắc lắm, nhé :
    thứ nhất, em có thông minh lắm đâu, sao em đòi hỏi một người thông minh. Em biết không khi em xây dựng hạnh phúc với người như thế, nếu em không đủ thông minh, thì em sẽ trở nên nhạt nhẽo. mà em biết đấy khi nhạt nhẽo rồi thì cuộc sống nặng nề vì phải cố gắng vươn tới cho phù hợp người ta
    - thứ 2, người thông minh thì có những thứ không thật, nên em có sợ rằng người ta sẽ không chân thành với mình hay không
    - thứ 3, bản thân anh không thích con gái học ngành du lịch
    - thứ 4 , có bao giờ em hỏi lãng mạn hay cặp bồ, ví dụ giới văn nghệ sĩ chẳng hạn. em sẽ sống với sự lãng mạn đó chứ trừ khi em thích làm nghệ sĩ. Tuy nhiên anh không phê phán lãng mạn. bởi vì trong cuộc sống cũng có nhiều người, nhiều kiểu lãng mạn khác nhau. Không phải nghệ sĩ nào cũng biết cách lãng mạn, không phải ai lãng mạn thì sẽ là nghệ sĩ
    - Thứ 5 : Anh yêu con gái thông minh @};-
  2. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có gan lần mò được mí chục trang của em gái...
    Em ơi..những chàng TM + Lm sẽ không vào đây để em tìm được đâu.
  3. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuối cùng, em tặng [rose] cho sự nhiệt tình của anh! Sự nhiệt tình trong cuộc sống-- em đánh giá cao phẩm chất này![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- Ko đâu, anh! Ko nhiều, nhưng vẫn đang tồn tại những zai mà em yêu quý mà![:D] Rồi anh xem, sẽ có ngày em triệu tập gặp gỡ những zai tm+lm của em từ đây mà[:D].
  4. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hai ...cạ của...em:">

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Vâng, [:D] em cũng hay la cà cùng mấy cạ của em. Đứa bên phải ảnh là con cạ Khùng của em đấy! Xin hỏi anh, HN ta có những quán bia hơi nào ngon nhất? Bia trong nhà máy ra sao? Theo anh, khi dùng bia hơi, nên gọi món gì?[:D] ke ke
  5. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ối, e này có vẻ tiêu chuẩn tra hỏi về trí tuệ nhỉ? cứ như kiểu tuyển chồng trong cuộc thi ai là triệu phú hay là đấu trường 100gì ý nhỉ?
    @ llcab: cố lên anh! :))
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cái này liên quan thói quen thưởng thức nên bí mật nhé!
    Anh ko ở hà nội, và sinh năm 71 thì em tính sao. Sẽ gọi là chú chứ?

    mãi mới luận ra là viết tắt tên mình, cố được không nhỉ?cái này ảo lắm!
    => 2 câu này chả có mục đích gì ngoài chiêu dìm hàng, thử phản ứng và sự tự tin của em. Mất tự tin là mất tất cả. Rất tiếc phản ứng của em không đạt yêu cầu
    giờ cho em môt cơ hội khác:
    Đố em biết anh đang cần gì lúc này nhất? Và khi yêu một người con trai còn đang nhớ bạn gái cũ thì em nghĩ gì,nên hay không nên,nên làm gì?
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào hai từ "dìm hàng" thì cũng đoán được llcab không phải sinh năm 71 rồi, thế nên MC cứ yên tâm mà gọi là "anh" - cho nó lịch sự :). Còn về vấn đề thông minh thì người nói là mình thông minh chưa chắc đã thông minh, người nói mình không thông minh chưa chắc đã ngu dốt, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu cơ mà, và những người thực sự tài giỏi lại thường ít nói về trí tuệ của mình. Theo cách nói của llcab mình đoán rằng bạn mong muốn MC trả lời theo cách của một cô gái có chút hiếu thắng đó là cố gắng chứng tỏ mình cũng thông minh. Nhưng có lẽ em MC biết rằng việc làm đó sẽ rất dễ khiến cho bạn xúc động mạnh mà bỏ đi hoặc MC lỡ lời nói một câu không hợp lý sẽ làm mất điểm của chính em ý trong mắt các zai ở đây, em ý có một câu trả lời khá khéo léo và "thông minh" đấy chứ. Việc tự nhận mình là người không thông minh là rất khó đấy nhé :D. Một điều nữa tôi muốn nói về sự thông minh và mạnh mẽ của đàn ông trước phụ nữ là: sức mạnh của anh không phải dùng để chiến thắng em, mà để bảo vệ em :).

    Câu hỏi tiếp theo thì MC tự trả lời nhé
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Để chọn được anh chồng TM + LM em Minh Cúc chín mươi phải phân biệt được những điều đơn giản sau:

    - Anh chàng thông minh khác với anh chàng tỏ ra là mình thông minh
    - Anh chàng tỏ ra là mình lãng mạn khác với anh chàng lãng mạn

    Khi yêu giai nào cũng cố gắng thể hiện 2 điều trên dù ít dù nhiều nên không cẩn thận là em bé cái nhầm ngay.Muốn biết có nhầm hay không em nhận lời cầu hôn của anh chàng đó là biết,cuộc sống sau hôn nhân thường cho những lứa đôi nhiều bất ngờ thú vị.Chứ không,sao người ta cưới nhau nhiều thế ;))!
  9. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    -- Vâng, trí tuệ là 1 vấn đề rất quan trọng! Zai nào ko đủ thông minh, nhất là zai nào tự phụ, nhố nhăng sẽ sẽ càng bị vờn nhiều....cho đến hết đường chạy!>:)
    -- Cái anh llc thì còn phải cố nhiều mà ko biết sẽ đi tới đâu?[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [:P][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Eo ơi, đang trả lời thì có zai trên Vị Xuyên gọi, bảo gửi cho can rượu ngô biếu gia đình. Đành hỏi một hồi về rượu ngô và thanh kiu zai ấy. Được cái zai ấy đã hiểu biết lại nhiệt tình. Tự dưng nghĩ ngợi về zai Mông một lúc....[:D] Và xin giả nhời nốt zai tự phụ....[:P]
    *) Có lẽ zai chưa đủ tự tin để trả lời câu hỏi nhỏ này chăng? Em thì em nhiều khi chỉ muốn biết những điều nho nhỏ như thế thôi đấy! Vui lòng trả lời em đi nào?[:P]

    **) Zai nói ra cho bạn gái biết rằng thì là "Anh đang vẫn nhớ bạn cũ lắm", "Anh vẫn vấn vương mối tình rất chi là đẹp của anh vừa qua", " Anh chưa thoát ra đc...." thường là những zai đang làm dáng hoặc khá kém cỏi thôi, zai à. Nên làm gì à? nên xem lại tư cahs làm zai của những zai ấy![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- Buck à, cảm ơn Buck! Ko phải vì Buck có ý bênh vực em mà là Buck đã nói đúng! Chỉ có điều Buck bỏ cái ngoặc kép trên 2 chữ "thông minh" đi thôi! Anh viết thế , ngta ko rõ lại tưởng anh...cạnh khóe em![:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ova có vẻ đã nhận ra vấn đề tại đây! Cảm ơn, em rất đồng ý với anh!
    Phải phân biệt được những điều đơn giản sau:

    - Anh chàng thông minh khác với anh chàng tỏ ra là mình thông minh;
    - Anh chàng tỏ ra là mình lãng mạn khác với anh chàng lãng mạn.[:D]


    Tặng [rose] cho sự chân thành, thân thiện này của Ova!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    THÔNG BÁO SỐ 001:

    MINH CÚC SẼ "TREO CỐ' NHỮNG ZAI NÀO CÓ Ý ĐỊNH NHỐ NHĂNG TRONG SỰ THIẾU HIỂU BIẾT, TÁN GÁI NHẠT PHÈO, VẪN CHỈ LÀ ZAI BƠ, ZAI SỮA, ZAI NON....[:P]:))=))
    ĐÃ NÓI RỒI, ZAI KHÔNG BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT NÓI CHUYỆN VUI VẺ, TẾU TÁO, TÁN HƯƠU VƯỢN ĐÔNG TÂY NAM BẮC .... THÌ HÃY LÀM ZAI ĐIỀM ĐẠM, CÓ TRI THỨC, DỊU DÀNG, NGẦN NGẠI TRONG TỎ BÀY Ý KIẾN....! >:)>:)
  10. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua nhà em một vòng, anh có nhận xét thế này: topic của em bàn luận về vấn đề mà nhiều người quan tâm và những người tham gia là những người đầy cá tính, muốn thể hiện cái tôi của mình. Bản thân tôi cũng ko ngoại lệ, nhưng lại ko đẹp zai, chẳng lãng mạn và thông minh thì có chút chút. he he. Tuy vậy, vẫn tham gia cho dzui, vì đầu xuân mà.

    - Chủ top thuộc thế hệ 9x, chưa chắc, có thể "cưa sừng làm nghé" lắm chứ; còn nếu 9x thật thì vào đời hơi sớm và muốn PR để trở thành Hot girl đây --> logic; theo lẽ tự nhiên vì thấy từng trải và qua các lời đối lại với các thành viên khác.
    - Chủ top rất thích được khen và cũng hiếu thắng; lời văn sắc sảo, tuy vậy vẫn có đôi chỗ vẫn sai sót về ngữ nghĩa, chính tả. Tìm ra điểm sai của người khác thì dễ, còn của mình thì khó hơn và đôi khi lại ko chịu thừa nhận.( đa số người VN là thế và tôi cũng có phần trong đó) --> điểm xấu cần hạn chế.
    - Các chị em lúc đầu thì cũng ham hố giãi bày chính kiến, nhưng sau đó chán nản bỏ cuộc; chỉ còn các chàng zai muốn khẳng định mình. Chúc mừng các anh em có chí khí =D>=D>=D>
    - Tần suất bài tham gia theo thời gian sẽ giảm dần vì độ hấp dẫn kém dần đi. Điểm này trái ngược với các cuộc thi khác:)):)):))

    Vài lời chia sẻ, chúc chủ top sớm tìm đủ ứng viên cho vòng sau, he he he.

Chia sẻ trang này