1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @MC ấy chết, anh có cạnh khoé phụ nữ bao giờ đâu, việc làm lợi ít hại nhiều như thế tội gì mà làm chứ ;)

    PS: câu này dùng để giải thích cho những người thích hiểu nhầm :D
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Tặng [rose]cho chỗ màu đỏ! Biết tại sao ko?[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các zai hãy thử đặt tên cho 2 bức ảnh em vừa chụp trước cửa nhà em nhé?;)[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ảnh vừa chụp xong, nóng bỏng cả tay![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bông hồng

    Ai đó nói rằng, tình yêu như dòng sông
    Sẽ nhấn chìm những mầm non yếu ớt.
    Ai đó nói rằng, tình yêu như lưỡi sắc
    Chỉ biết làm tâm hồn bạn thêm đau.
    Ai đó nói rằng, tình yêu như cơn đói
    Nơi tâm hồn, ham muốn với nỗi đau.
    Còn tôi nói, tình yêu là hoa thắm
    Với hạt mầm chỉ là chính bạn thôi.

    Một trái tim lo lắng bị tổn thương
    Sẽ không bao giờ khiêu vũ
    Một giấc mơ lo sợ khi bừng tỉnh
    Sẽ không bao giờ thử một lần
    Một con người chẳng để mất gì
    Thì có lẽ cũng không thể cho đi
    Và tâm hồn ưu tư về cái chết
    Sẽ không bao giờ biết sống thế nào

    Khi màn đêm phủ đầy nỗi cô đơn
    Và con đường trở nên bất tận
    Và bạn nghĩ tình yêu là xa xỉ
    Chỉ cho người may mắn và quyền uy
    Thì hãy nhớ giữa trời đông giá buốt
    Nằm lặng yên sâu dưới lớp tuyết dầy
    Một hạt mầm cùng hơi ấm mùa xuân
    Hóa bông hồng trong tình yêu đầy nắng.



    Đó là bài thơ do Buck vừa pót lên ở “Tặng quà Va Linh Tinh…. Xin họa lại….[:D]


    Bông hồng

    Em đã nói rằng, tình yêu như dòng sông
    Thu- đông... êm đềm, xuân- hè... dữ dội….
    Em cũng đã nói rằng, tình yêu như lưỡi sắc
    Những khi làm tâm hồn em rất đau….
    Em cũng nói rằng, tình yêu như cơn đói

    Cồn cào, rạo rực, phải ko anh?
    Và em cũng đã nói, tình yêu là hoa thắm
    Vẻ đẹp trong đời, mơ ước, bâng khuâng….[:P]

    (Em đang sắp có việc, lúc khác ‘họa” tiếp nha….)[:D]


  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    bức 1: Đời ai bạc phận bằng Đào, vui xong cái Tết là vào xọt ngay - Mệnh bạc

    bức 2: Ai tranh được sắc Đào Phai, nằm gần xọt rác vần tròn nét xuân - Kiêu sa

    :D
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    vậy thôi, anh không cố nữa, anh đi đây!
    Ừ tự dưng tò mò một sự chia sẻ. Nếu em không muốn trả lời thì không cần trả lời, vì thiếu đi tự nhiên thì anh cũng không nhận được những gì mình muốn:-??
    Em coi anh là trai tự phụ, xin nhận và sẽ nhớ [r2)]. Ngày xưa ở hồ Hoàn cầu, cạnh rạp phim quốc gia khi chưa nạo vét, có một quán lẩu vịt bên hồ rất ngon. Anh hay ra rủ bạn ra đấy ngồi nhậu!Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Các câu khác ko trả lời nữa nhé!
    Chúc em gái sớm đạt được ước muốn mình nhé!
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác cho hỏi chẳng hay các chị em chán nản vì gì?
    Ai da, cũng muốn thi thố lắm, em gái 9x tự tin như thế này, mỗi tội thông minh đã chẳng, lãng mạn thì không, lại còn không đẹp trai.
  6. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    Đời ai bạc phận bằng Đào,
    Vui xong cái Tết là vào xọt sọt ngay - Mệnh bạc


    Ai tranh được sắc Đào Phai,
    Nằm gần xọt sọt rác vần tròn nét hoài niệm xuân - Kiêu sa


    Được ko, Buck?[:D]

    Tặng [rose]cho cái tứ của 2 bài 'thơ"[:D]
  7. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị bác ui, chịu khó suy luận một chút sẽ có đáp án thôi bác ah. Nhưng bác đừng thả chí và bứt tóc như thế này ~X~X~Xnhé!
  8. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    Tặng [rose] cho sự chân thành màu đỏ và sự cụ thể, đáp ứng ý chính của câu hỏi màu xanh! (Hôm nọ, ngta hỏi quán ở đâu, thì lại nói chung chung hoặc 'đó là "bí mật" thì chỉ đc xem là ko đáp ứng ý chính của câu hỏi![:D])

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Cứ chê nhé! Thế mãi thì gọi là ko có ...con mắt thẩm mỹ!:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, oan uổng quá thể, mình có chê ai đâu nhỉ, thậm chí còn khen ngợi chủ top tự tin. Mình là mình tự chê mình không thông minh, không lãng mạn, không đẹp trai nên không dám đăng ký dự thi cùng các anh thông minh lãng mạn ở đây, thế sao lại thành không có con mắt thẩm mỹ? Hay là em chủ top biết mặt mình nên nghĩ là mình nói điêu, quá khiêm tốn? (ha ha, sung sướng 2 giây) Hay lchủ topic có ý cho rằng bản thân không tự tin, nên phản đối ý kiến của mình đây...Ai da... mà nhận xét về sự tự tin của chủ topic thì dính dáng gì đến khả năng cảm thụ cái đẹp của PS nhỉ?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @MC chỉnh lỗi chính tả thì ok, nhưng chỉnh từ là không thoả đáng :D

Chia sẻ trang này