1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai keo kiệt

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaomoc, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết 1 người con trai thế nào thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với những người xung quanh. Mình biết có nhiều anh chàng rất galant với các chị em phụ nữ nhưng đối với bạn bè của anh ta thì lại tính toán từng xu một haizzz
  2. bao.tam

    bao.tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn, với con gái thì họ vừa là tính sĩ diện vừa để thể hiện một chút nên thế, còn với bạn bè thông thường thì chẳng bao giờ làm thế cả >> keo kiệt.
    Tuy nhiên, như bạn j ở trên đã nói fai xem xét kỹ để đánh giá một con ng, nếu thuộc về bản chất khi nào, với ai, cái j... cũng thế thì rõ nhà anh keo nhưng vì một lý do nào đó hoặc đơn giản là ng ta nhà ko có điều kiện thì đừng đòi hỏi quá. Theo mình là thế !
  3. baaboo8x

    baaboo8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế này khó rồi. Hồi xưa gặp 1 anh đi mua 1 lạng omai cho bạn gái mà xông vào bắt cân lại vì vừa ra cân hàng bên cạnh, đựơc có 8 hoa :((
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bỏ đê, mình là đàn ông còn thấy tởm mấy thăngf keo kiệt.

    chả hiêu sao sống đc với mấy thằng đây
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Theo mềnh thì có mấy cách định nghĩa

    1) người đàn ông keo kiệt là người tiết kiệm với bạn bè nhưng lại sả láng với bản thân
    2) người đàn ông tiết kiệm là người sả láng với bạn bè nhưng lại keo kiệt với bản thân
    3) người đàn ông keo kiệt là người tiết kiệm với bồ bịch nhưng lại sả láng với vợ con
    4) người đàn ông tiết kiệm là người sả láng với bồ bịch nhưng lại keo kiệt với vợ con

    Vậy thì đứng ở tư cách bạn bè này, bồ bịch này, vợ con này thì định nghĩa của cái từ tiết kiệm và keo kiệt là hoàn toàn khác nhau. Có ối cô làng lúc yêu thì khoái kiếm anh chàng galant nhưng lúc lấy rồi lại cứ muốn chồng đổi nết mà không bít một câu rằng " Thế gian dễ đổi, bản tính khó rời " hê hê
  6. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn [r2)][r2)]
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

    Ngoài Keo Kiệt và Tiết Kiệm như bạn nói còn thiếu khách quan.Nếu nhưng người đó lương kiếm được cũng khá nhưng chỉ còn ít tiền thì thuộc diện gì khi người đó chỉ đủ trả tiền ăn uống cho người kia còn bản thân nhịn đói
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    chủ pic ơi, tiền ra dễ lắm, kiếm tiền nát óc[:P][:P][:P] nhìu khi có tiền trong túi mình vẫn dẫn 1 cô đến quán rẽ tiền, cô ấy móc tiền ra mình để trả luôn[:P][:P] tình cảm mà, giấy bạc so đc đâu[:P][:P]
  9. bibi_girl

    bibi_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    mọi người xem hộ xem a ấy có phải keo ko nhé. đi chơi dịp lễ thì mua 1 bông duy nhất thôi, bảo là kị mua nhiều hoa, xong chạy ngoài đường thấy ai bày bán hoa lề đường thì bảo là: bọn này bán mắc lắm, ra shop chuyên bán hoa rẻ hơn nhiều.
    Trước đây a ấy có tặng m 1 con gấu bông to bự, nhưng xem kĩ thì nó cũ và rách. M hỏi thì a ấy đổ thừa tại ông bán gấu đưa a ý con gấu thế này, lúc mua thì a ấy ko để ý. Chẳng biết có thật ko hay là gấu lụm được ở đâu nữa
    Đi chơi thì thường là chạy vòng vòng ngoài đường, mỗi khi đi ăn món gì đó thì chỉ toàn kêu 1 dĩa thôi, m mà kêu 2 dĩa trở lên thì a ấy tỏ vẻ ko vui, hoặc kêu m ăn 1m đi, a ấy no rồi, ko nữa đâu. Nhục nhất là lần đi ăn trứng cút lộn chiên, 1 phần có 3 trứng bé tẹo, 2 đứa vào quán mà a ấy dõng dạc "cho 1 phần đi chị". Chị bán quán quay sang hỏi "Hả? 2 đứa ăn 1 phần hả?" a ấy quay sang m giải thích là vì quán lạ nên ăn thử 1 phần trước xem ngon ko, rồi mới kêu nhiều. Ăn xong 1 phần, m bảo cũng đc, nhưng a ấy chê dở rồi nói "Thấy chưa, nãy kêu nhiều là chết rồi"
    Lúc m sắp chuyển nhà mới, a ấy hùng hổ bảo là khi nào wa nhà mới sẽ mua cho m cái đèn ngủ toả hương thơm. Sau khi m chuyển wa nhà mới, chẳng thấy gì, m vờ hỏi thì a ấy nói là đèn ngủ toả hương độc hại lắm, ko mua đâu
    Lúc mới wen, a ấy phóng khoáng lắm, dẫn m đi du thuyền chơi, sáng nào cũng đãi ăn sáng, giờ wen hơn 1 năm rồi thì những thứ đó hoàn toàn biệt tăm, ngay cả ổ bánh mì ăn sáng thì có khi cả tháng mới mua cho m ăn đc 2 lần.
    Mỗi khi nhờ hắn chở đi đâu đó, mua cái kẹp tóc hay đồ bấm móng tay, giá có 20-30k thôi, hắn cũng ko hề đề nghị trả dùm. Nhà m ko phải nghèo, cần người trả giùm như thế, giả sử hắn có đề nghị thì m cũng sẽ từ chối ngay, đằng này, hắn chưa từng lên tiếng. Thậm chí m đi rước thằng em học lớp 2, hắn đòi chở m đi rước, dọc đường nhóc em có đòi uống nước hay ăn cá viên chiên, hắn cũng khều m chứ ko đề nghị mua cho nhóc em mình gì cả, chai nước suối có 5k thôi mà.
    Chị m vốn thích kinh doanh lắm, có lần cũg tụ tập bày hoa lề đường bán dịp 14-2, kêu a ấy ra bán phụ. Bán suốt từ 4h chiều đến 10h đêm, toàn phận con gái, m a ấy con trai, nhưng chẳng hề lên tiếng đề nghị mua cho cả bọn bánh mì hay chút nước suối uống giữ sức mà bán. Khi bạn chị m hoặc chị m bảo đi mua nước về uống thì a ấy giuơg mắt ếch nhìn, ko nói tiếng nào, ai mua gì thì lấy uống, lấy ăn. Sau đợt bán đó, chị m bảo hắn ko biết cư xử.
    Nhà a ấy bán đồ tạp hoá, thứ đồ dùng trong bếp, cũng ko khá giả gì, lại sv xa nhà, ko biết nhà có làm thêm gì ko, nhưng m thấy a ấy xài đồ cũng ko nghèo lắm. đt cảm ứng samsung galaxy, có laptop, xe máy wave đi học. Gần đây nhất, hắn khoe dưới nhà gửi lên cho hắn 400k để sắm đồ tết, mua quần áo và giày mới, hắn ko hề có ý định dùng tí tiền trong đó mua gì tặng m cả, 1 con gấu bông nhỏ thôi cũng làm m vui, nhưng ko...
    Các bác phân tích hộ xem hắn tiết kiệm vì nhà khó khăn hay hắn là kiệt- em thằng keo?

Chia sẻ trang này