1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..xin chào cả nhà, chẳng là em có thắc mắc 1 chuyện>"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_len_mam, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là tìm cách chữa trị đi đã! Còn tâm lý chung hầu như ai rơi vào tình huống này đều thế cả nên cũng chưa đánh giá được gì là tệ hạy không.Tóm lại là trị mụn đi :)) !!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn thử áp dụng 1 vài cách như sau, sẽ giảm được mụn:
    - Ra chợ mua lá xông về, đun nước. Tuần xông 2-3 lần.
    - Uống trà thanh nhiệt lợi gan ( các hiệu thuốc đông y có bán).
    - Hạn chế uống cafe, rượu bia thuốc lá ( nếu bạn hiện có dùng).
    - Giảm ăn những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tăng cường ăn rau và hoa quả.

    Khi nào giảm mụn thì ngừng các biện pháp trên nhé. Con trai mới lớn ai cũng nổi mụn 1 chút cả. Thế mới là đàn ông. Còn nếu quá lạm dụng các biện pháp trên, bạn sẽ có làn da mịn màng như con gái - kèm theo đó là tính cách cũng ẻo lả như con gái luôn.
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hâm tỉ độ.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hì, rất hiểu tâm trạng của bạn, vì chính tớ cũng sở hữu 1 làn da nhạy cảm rất khó chiều. Thay đổi thời tiết, ăn uống 1 chút xíu đồ lạ, lo lắng mệt mỏi, thức khuya dậy sớm, khóc lóc stress... đều khiến da mặt nổi mẩn đỏ, đau rát ngứa ngáy =(( Nhớ một lần nó bùng phát dữ dội vì tớ bị dị ứng nước lạ và hơi hoá chất, tớ bát nháo đi chữa trên Sinh Từ hút chết, chiếu ánh sáng loạn xạ, uống cả VTM A liều cao mà rồi cũng chỉ đỡ thôi chứ vẫn ko khỏi hẳn, thỉnh thoảng lại ********* :-.<

    Nhưng tớ vẫn có... bồ được mới gọi là lạ, mà lại còn nhờ trò dị ứng của mình mà có cơ hội khẳng định nếu ng` ta yêu mình thật thì sẽ ko vì hình thức mà ngần ngại j đâu nữa kia. Vì mỗi khi tớ bị dị ứng lại là anh ấy lại càng thương mình phải ngứa ngáy khó chịu, còn bỏ công ra tìm hiểu thuốc đông thuốc tây chẳng tiếc j để mình đỡ bệnh nữa =(( Có 1 lần, đã định về nhà anh ấy thì sáng dậy tớ bị ngứa, vẫn nhớ mặt mình xị ra như cái rổ, vừa đưa tay gãi vừa đòi dời sang hôm khác vì sợ nhà anh mất thiện cảm. Thế là anh ấy ko ngập ngừng j thơm cái bẹt lên má tớ đang ửng đỏ, bảo là chỉ sợ em ko khoẻ thôi chứ ai ý kiến xinh xấu j mặc kệ ng` ta, thik thì cứ đem con ma-nơ-canh về mà ngắm, còn anh chỉ cần vợ thôi là được.

    Nếu yêu thật rồi thì hình thức ko phải ko quan trọng đâu, mà là rất quan trọng đấy, vì ng` ta sẽ càng thêm thương thêm xót nếu mình ko may gặp phải rắc rối j đó về ngoại hình. Cứ yên tâm trị bệnh để mình tự tin hơn, và cũng đừng lo lắng quá nếu kết quả chưa như ý nhé :)
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    nếu vì mụn thì hồi xưa mình có giới thiệu cho 3 bốn người bị mụn rất nhiều dùng thuốc rồi ai cũng cám ơn. Hồi đó năm 2000, thuốc mua 5000 1 lọ, màu hơi vàng vị chua chua mà mình hay đùa là c.. mèo. Thuốc dân gian thôi, tên là gì thì mình xin lỗi, lâu quá rồi lại không trực tiếp sử dụng nên k nhớ.
  7. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người...không biết làm sao để thoát ra cái cảnh này nhỉ...haizz....số mình xui thât...

Chia sẻ trang này