1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, mình chợt nghĩ, cái ông nhà Trịnh cũng ....rãnh. Đời này, con người ta sống mà vẫn đi qua nhau hàng ngày, vẫn yêu nhau đấy mà vẫn quên nhau đấy. Nguyên cớ gì ông bảo :" đời sau sỏi đá cũng cần có nhau ?"

    Nhiều khi, mình thấy ngày đi qua rất yên bình, nhưng tối đến, nghe tiếng quạt phành phành, đáng nhẽ đã đi ngủ cho ngon giấc. Mà mình, vẫn lạch cạch ngồi đây, mắt chong lên, thấy ngày sót lại cái hư hao khó tả...Rồi tìm , rồi kiếm, rồi thì thi thố vận may, đặt vào chổ trống....Đố ai biết , mình đang tìm gì =))
    Nhiều khi, mình thấy chanh pha nước đường, thêm đường vào vẫn thấy chua....mà nhiều khi mình ăn với muối, chén mấy trái chả thấy nó chua. Đời rõ kì...! Phải hem ta ?

    Nhiều khi, mình thấy nhân duyên con người khó lường...Có khi mình chậc lưỡi nghĩ, sao con người nói câu quý mến nhau, thương nhau dễ vậy kà. Để đến khi có chuyện bé xíu, quay ra xỉa xói nhau cũng dễ như khi nói cái câu yêu quý nhau vậy. Để làm chi ta ?

    Nhiều khi, mình nghĩ qua năm nay là mình sang 28 tuổi. Nhưng mình không thấy mình cần khoác lên mấy bộ cánh già nua chi cả. Với mình, sống và tận hưởng bản thân là điều rất cần...Cớ sao phải thay đổi bởi quan niệm hay cách nhìn của ngưởi khác ? Mà chắc gì họ đúng ?

    Nhiều khi mình thấy mình, như hôm nay... viết đến đây mới biết là mình rãnh...
    Nên mình đặt cục gạch đây, mình đi ngủ.
    Nhiều khi mình dị đóa...
    Phải hem ta ? ^^
  2. tamvuong

    tamvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Phải lắm...hix..................
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi ta lười mà cứ ngỡ ta có nhiều thời gian!
  4. ...timgaithuyenquyen

    ...timgaithuyenquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...như trẻ nhớ nhà...
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi như hôm nay. Lần giở phải kí ức không nên mở ra. Chộn rộn những nỗi buồn khó tả. Như quá khứ ngủ lâu, vẫn có khi quên đi, vẫn có khi nhớ. Như nhiều khi, đi trên đường loanh quanh Sài Gòn, thấy lòng như thắt lại vì góc tối nào đó, hun hút nỗi nhớ.
  6. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ chợt đến rùi chợt đi,hãy để nó 1 bên,sống tốt với hiện tại,tương lai sẽ rộng mở :D
  7. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi dở hơi như lúc này, vào cái tóp dở hơi, đọc rồi thấy chán thêm
  8. haphuongnguyen20

    haphuongnguyen20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ta muốn làm kiếp chó
    Tru lên cho đỡ vắng người ơi...

    (Thơ của Nguyễn Khắc Thạch)
  9. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    508
    kiếp sau xin chớ làm người.
    làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
    ...kiếp làm người sống nhiều khi thấy khó quá, cứ phải bon chen nhau mà lên, cứ phải lừa lọc nhau mà tồn tại,cứ phải nửa đêm vắt trán kiếm tiền trang trải cho bao mối lo của cuộc sống thường nhật....đời người là thế mà dòng đời là thế....
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Nhiều khi....
    Không hiểu nổi mình đang muốn gì. Vừa định thế này xong, lại làm thế khác. Vừa nhớ lắm, vậy mà rồi chợt nhẹ nhàng. Quên...

Chia sẻ trang này