1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi đọc được tin nhắn trong máy người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SmartDevil, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :( Ôi tình chị em trong sáng, mình nhớ cũng trong sáng với mấy em 92, 91, 90.....
    Đã từng là máy bay nên tớ xin cam đoan với chủ thớt là ngy chủ thớt đag có ý định làm phi công dự bị ý, mỗi tội trẻ người chưa dám vượt quamiênhg đời và chị già kia cũng đủ tỉnh táo để biết rằng giữ một cậu em này bên mình để được trẻ lại, để cảm thấy được quan tâm như lúc yêu thôi.
    Thử hói ai có chị gái ruột mà nhắn tin như thế chưa? Đừng nói là chị gái hờ. :) Mà lại còn iu nữa?
    Phụ nữ mình bây giờ phải quyết liệt hơn để bảo vệ tình yêu của mình nếu như mình thấy xứng đáng, vì bạn có quyền được ích kỉ, được nhõng nhèo cơ mà? Còn nếu khi bạn đã thái độ mà ngy bạn vẫn 1 điều "chị iu" với máy bay kia thì theo mình nên tìm một người đàn ông thực sự làm chỗ dữa cho bản thân mình
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Blueriver đúng là phụ nữ "có tuổi" nên hiểu được lòng mình. :)>-

    @ Bạn chủ topic: Bạn nên nói với bạn trai mình hai điều này:

    1/ Chuyện anh và chị kia làm em cảm thấy buồn, thất vọng, yếu thế, mất tự tin, tủi thân...

    2/ Nếu anh muốn làm em trở lại vui, tự tin, hạnh phúc...thì em nghĩ những hành động A B C này nên chấm dứt và anh nên làm những hành động M N P kia. Em rất cảm kích nếu anh vì em mà làm được như vậy.

    Câu chữ tùy bạn, nội dung là vậy. Nhớ nhấn mạnh là bạn đã buồn, đau khổ, vật vã...thế nào khi biết đc chi tiết về mqh kia. Đó là "trình bày vấn đề", còn phần "đề nghị hướng giải quyết" cũng do bạn. Phần "giải quyết vấn đề" là do anh kia. Vậy nhé bạn.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thế chị Anx định giải thích thế nào về hành động đọc trộm tin nhắn của chị font to in nghiêng?


    @Chị chủ topic: Vẫn còn tin nhắn kiểu "iu thương" như thế này là chúng nó vẫn còn đang vờn nhau đấy, chưa chính thức ngoại tình với nhau đâu. Nhưng vấn đề chỉ là thời gian thôi.

    Tôi đề nghị chị chủ topic giải quyết luôn vấn đề bằng cách phong toả đường băng, ngay và luôn, đồng thời buộc thôi việc em cơ phó này!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xùy, bạn trai chủ topic đưa máy cho bạn chủ topic dùng, tin nhắn nó lồ lộ ra đấy thôi. Lần trước chủ topic mượn máy để nhắn tin, thấy tin nhảm cũng đã nói chuyện một lần rồi còn gì. Tóm lại là riêng trường hợp này thì không cần lo phần lý giải, biện minh hành động kiểm tra tin nhắn gì cả.

    Tôi đoán là chủ topic không đủ năng lực gìn giữ mqh này đâu, mà lại đáng tiếc là sẽ bị anh kia bỏ, chứ không phải là biết tự mình quyết định ngừng. Chủ topic mà có năng lực gìn giữ mqh này, thì ngay từ khi mới quen chủ topic, anh kia cũng đã chẳng còn tâm trí đâu mà nhắn tin nhảm với chị nào cả.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bản thân giai này cũng vứt đi, đong hàng 1 máy bay có người lái, kèm theo là cái rổ vỏ, biết là sẽ kg đi tới đâu nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Giải tán sớm đi cho nhẹ người chị ạ. Cù nhầy sau này lại lằng nhằng, mệt người.
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là do thời gian bạn và ng` ta yêu nhau còn ngắn, điều kiện gặp gỡ nhau nhiều, tính nết bạn và chị kia khá giống nhau nên ng` ta vẫn lai rai với chị kia và cũng chưa cảm thấy sự thiếu vắng nếu bạn không có ở bên.

    Hãy hành động để anh giai thấy rằng: "Đến lúc lựa chọn rồi đấy hoàng tử cưỡi bạch mã (hoặc cưỡi nhợn) ạ, là em xinh tươi mơn mởn hay con mụ bèo nhèo kia???".....Bơ a ta đi, không thèm đi chơi, không thèm điện thoại, ko nhận điện thoại .... Anh ta hỏi tại sao thì ko nói, chỉ buồn buồn nhìn anh ta và buông một câu ất ơ "Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi" (đề nghị ko giải thích gì thêm và ko hướng anh ta đến việc mình hiểu chuyện gì, câu nói chỉ mang tính hú hoạ)....Một tuần trôi qua (ít nhất thế) để a ta suy nghĩ, a ta đề nghị nói chuyện rõ ràng, ờ thì nói... "(Chém gió) A ko biết a giống ng` yêu trc kia của e thế nào đâu. Khi gặp a, em đã rất bất ngờ và mất nhiều thời gian để suy nghĩ. (Hùng hồn) Nhưng bây giờ thì e hiểu rằng sẽ chỉ có một mình em-xinh tươi, trẻ trung, yêu anh đến khùng khùng điên điên trên cõi đời này. Và cũng sẽ chỉ có một mình anh-mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán-duy nhất a chứ ko phải hình bóng một ai khác-để yêu em trên cõi trần đùi này. (Sến) Chẳng phải chta đã phải chờ đợi rất lâu để gặp được nhau trong ngàn vạn những cái lướt qua vai đó sao??"...(Sau đó nói thật suy nghĩ của bạn về mqh giữa a ta với chị kia)...Sau đó, (Nghiêm trọng hoá)"Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian để nhìn nhận rõ ràng và nghiêm túc hơn mối quan hệ giữa hai đứa". (Trong quá trình nói, nếu a ta cắt ngang để giải thích linh tinh thì đừng để a ta làm nhiễu và vặn vẹo lung tung dẫn tới lạc đề dông dài. Nếu a ta làm thế, bạn hãy nhắc nhở: Anh đừng cắt ngang, hãy để e nói cho hết đã).....

    Nếu a nghiêm túc trong mqh với bạn, a ta sẽ có những điều chỉnh. Nếu tình cảm với chị kia sâu sắc hoặc ko thực sự yêu bạn, anh ta sẽ thi gan lại với bạn (cũng bơ bạn đi luôn, ko liên lạc với bạn)...Quan trọng là phải làm quyết liệt, và để có một tình yêu hướng tới hôn nhân tốt đẹp thì phải thực sự dám quyết liệt bạn ạ (kinh nghiệm đau thương của bản thân mình đấy)....Đừng giống như trong 1 topic của một bạn chưa lập gia đình lén lút qua lại với một ng`đàn ông đã có vợ. Mình khuyên bạn ấy cắt đứt liên lạc với a ta 1 tháng để thử thách. Sau một thgian, bạn ấy PM cho mình nói rằng bạn ấy đã làm đuợc 2 tuần thì đột nhiên nhà có chuyện, bạn ấy ko nhịn được và gọi điện cho anh kia và lại được anh ấy an ủi, chăm sóc. Bạn ấy nói chắc tớ thất vọng về bạn ấy lắm. Tớ trả lời, tớ ko thất vọng chỉ thấy thương bạn ấy vô cùng, phụ nữ chta luôn yếu đuối và để mọi chuyện lờ mờ như vậy đấy.....

    Mà mình thấy những ng` con gái làm sếp lý trí lắm, ko đặt trái tim lên đầu đâu, lại rất dễ thờ ơ với đàn ông (chính thế mà đàn ông càng thích). Điển hình có ông anh cùng phòng mình, đeo đuổi mãi 7,8 năm mới rước đc một chị về làm vợ (chị này sinh năm 81 mà đã là trưởng phòng TT của FPT goài)....

    Mạnh mẽ lên, ước gì mình cũng đang tự do như bạn nhỉ. Cuộc đời rộng lớn và có quá nhiều thứ để say mê....

Chia sẻ trang này