1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng mới cưới cãi nhau nhiều mệt quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vaffanculo, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thế này.

    Em là con trai 27t, mới cưới vợ mấy tháng. Vợ em 26t. Cả 2 đứa đều là hà nội, nhà cửa 2 bên khá giả, môn đăng hộ đối. Em đi du học nước ngoài 7 năm về, đi làm ở cty nước ngoài đc 1 năm, thu nhập 1 năm 180 triệu. Vợ em học đại học ở VN, trước kia cũng đi làm, thu nhập 1 năm 80 triệu.
    Nhà bố mẹ em cũng rộng rãi, 50m, 4 tầng, tầng 3 là của 2 vợ chồng, bố mẹ em ở tầng 2, chỉ có 2 vợ chồng em và bố mẹ thôi, chứ chị gái em đã định cư ở nước ngoài ko liên quan nữa.
    Ông bà bô em cũng đang xây cho em 1 cái nhà 50m, 5 tầng cách nhà bố mẹ em đang ở có 10m, để cho 2 vợ chồng tết này ra ở riêng ( 1 tuần nữa là hoàn thiện xong nhà riêng của 2 vợ chồng).
    Nhưng do vợ mang bầu, từ trước khi cưới, nên sau khi cưới đc 3 tuần, vợ em nghỉ làm và muốn về nhà mẹ đẻ ở, nên em về nhà vợ ở cùng ( chính bố mẹ em bảo em về nhà vợ ở cùng với vợ cho tình cảm vợ chồng vui vẻ ), kể cả sau khi đẻ xong, mẹ em cũng bảo cho vợ em ở nhà mẹ đẻ đến khi nào con khỏe mạnh thì về ở riêng với chồng cũng đc, kể cả 1,2 năm.

    Khổ nỗi 2 vợ chồng em rất hay cãi nhau, hôm qua vợ vừa đưa ra 1 list 10 tính xấu của chồng:

    1. Đi làm về thỉnh thoảng quên chào bố mẹ vợ ( 100 lần thì em chào 90 lần )
    2. Hay càu nhàu về chuyện tắc đường
    3. Hay kêu mệt mỏi
    4. Hay mang truyện vào nhà vệ sinh, và quên ko mang ra
    5. ko tắt đèn cầu thang, nói chung là ko tiết kiệm điện
    6. Hay chơi điện tử ( e ko chơi online mà hay chơi videogame trên PC bình thường, 1 mình chơi với máy thôi, cũng có hôm cuối tuần em chơi 10 tiếng 1 ngày thật, nhưng 1 tháng chắc chỉ chơi 7 ngày vì ko phải lúc nào cũng có game mới).
    7. Vô tâm, ko quan tâm đến chuyện xây nhà, để mặc cho mẹ em lo ( ngày nào e cũng gọi điện 2 lần cho mẹ em hỏi tình hình, khi nào cần thì em đều đi cùng mẹ em, chọn thiết bị vệ sinh, rồi sàn gỗ, vv...., đều có em đi chọn cùng )
    8. Em bị viêm mũi dị ứng, nên trời lạnh hay sụt sịt mũi, giấy xì mũi ko vứt vào sọt rác mà để ngay trên bàn cạnh máy tính.
    9. Ko vứt quần áo bẩn vào đúng cái làn đựng quần áo bẩn ( em để cái quần bò vào đấy, để rơi ra ngoài 1 bên ống quần cũng bị kêu)
    10. Và cuối cùng là kêu anh khó tính như ông già, hay giận cá chém thớt nữa.

    Cứ thỉnh thoảng 1,2 tháng hai vợ chồng lại cãi nhau om tỏi về mấy cái chuyện này, em mệt quá.

    Nhiều lúc thấy buồn vì vợ ko đánh giá cao chồng mình, ko appreciate chồng, ko thấy đc những tính tốt điều kiện tốt của chồng ( ví dụ ko rượu chè cờ bạc trai gái, nhà cửa khá giả, gia giáo, đàng hoàng, là ngf tốt bụng thương người, bố mẹ chồng tâm lý chiều con dâu, v.v.v..v )
    Từ khi yêu nhau đến lấy nhau, ko thấy khen chồng hay an ủi đc 1 câu kiểu như: em biết a đi làm mệt rồi, thôi cố gắng vì em vì con, em thương anh lắm, hay là khen ngợi kiểu như chồng em thế này thế kia.
    Đồng thời vợ em rất cứng đầu, chưa bao giờ nói 1 câu em xin lỗi, hay là chủ động làm lành trước.

    Mà em cũng cố gắng sửa rồi, nhưng ko phải 1 sớm 1 chiều mà sửa hết đc, nhiều cái nó là thói quen, rất khó sửa.
    Thực sự em thấy 2 đứa bọn em người ngoài nhìn vào thấy sướng như tiên, đc bố mẹ tạo điều kiện lo lắng cho từ A đến Z, mà vợ em ko biết là mình sung sướng thế nào, chỉ có nhằm tật xấu chồng mà kêu thôi.

    Nói thêm là vợ em ở nhà mẹ đẻ, nên mẹ đẻ rất chăm làm, chiều con gái, nên vợ em hầu như ko làm việc gì, nấu cơm chắc 1 tuần 1 lần, rửa bát 1 tuần 1 lần, còn việc nặng thì chắc chắn ko làm, gội đầu tắm giặt thì mẹ cũng làm cho. Chứ ko phải vợ em phải làm việc nặng nhọc gì nhiều. Ở nhà cả ngày chỉ ăn và ngủ.

    Em thì tất nhiên rất yêu vợ em, vì thực ra vợ em là người tốt bụng, ngoan ngoãn, gia giáo. Chẳng bao giờ em nghĩ chuyện ly hôn cả.
    Nhưng các bác khuyên giúp em để em nói với vợ em thế nào cho vợ em bớt kêu đi với, em nói nhẹ nhàng thủ thỉ cũng ko hiệu quả, cáu um tỏi cũng ko ăn thua.

    Các bác có kinh nghiệm cãi nhau với vợ, chồng thì giúp em với.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haha, vợ chồng này trẻ con thế. Kiểu k fai lo cơm áo gạo tiền, k có gì phải nghĩ nên bới lông tìm vết của nhau đây mà.
    Anh cũng nên thông cảm cho vợ vì thấy bảo chửa đẻ là người khó tính hơn nhiều nên là phải nhường nhịn vợ.
    Anh giải quyết xong hết 10 cái "tật" xấu kia đi xem còn cãi nhau nữa k.
  3. oreo

    oreo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có em bé nên chị ý chắc bị cáu, chị dâu em cũng thế, nhưng có em bé chắc cũng khổ anh chịu khó 1 tí
    thật ra con gái hàng tháng đến ngày bị cũng hay cáu huống hồ chị nhà lại dang bụng bầu
    bầu là khó tính hơn anh ạ
    nhưng trong bụng chị ý là con trai anh nên anh phải nhịn 1 tí :D
    vs lại thi thoảng anh tặng chị ý 1 món quà là c ý vui lắm đấy ( à mà em nghĩ thế :D )
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0


    Đúng là sướng quá hóa rồ =D> dưng mà nói thật là vợ cậu nó đã mang bầu bì thế thì nó có khó tính thì cậu cũng cố gắng mà chiều [r2)] Tính chú thì nên sửa mấy cái dòng đỏ đỏ anh bôi ở trên đi và nữa là đừng có mà bì tị với vợ chuyện nó k làm gì cả ngày chỉ ăn và ngủ thế nhé [r32)] Chú thử mang bầu đi khắc biết ngay nó mệt mỏi thế nào [r2)]


    Chúc vợ chồng chú sớm cơm lành canh ngọt [r32)]
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thế. Cứ như là mang bầu rồi ý nhở ;))

    Chủ thớt : chịu khó nhịn một tý, chú không cãi lại thì sao gọi là cãi nhau được, dần dần là quen thôi.

    Mà vợ chồng nhà này sướng kinh ( nhất là cô vợ )
  6. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện đầy nhưng chưa đủ để có thể là một cuộc hôn nhân bền vững.
    Thế chưa là zì đâu, ra ở riêng mọi sự mâu thuẫn mới thực sự bắt đầu. Cứ chờ xem tớ nói có đúng hôg nhé!
  7. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện cần và đủ để có một cuộc hôn nhân bền vững là sức chịu đựng[:D] của bạn đến đâu.
    @chủ pic: theo tớ không nên cố quá, cứ ăn cứ chơi tẹt ga, kệ nó, thích thì ở không thích lượn[:D]
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hay mang truyện tranh vào WC, quên không mang ra ---> Nhảm quá em ơi.

    Vợ, chồng em đúng là ăn no rửng mỡ. Không biết trân trọng thứ mình đang có.
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế này mà còn cãi nhau không biết chịu khổ một tí thì sao nhỉ? Cái gì vợ nói mà mình thấy đúng thì sửa đi nhé. Còn lại cáu gắt vu vơ thì lỉnh đi, chấp làm gì.

Chia sẻ trang này