1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay vì không hợp nhau!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badinh, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình quen nhau dc 3 tháng, trước đó cô ấy cũng có bạn trai và chia tay chỉ vì anh ta phản bội cô ấy. Khi mới yêu cô ấy cũng đã tâm sự với mình là đã dành hết tất cả cho người cũ. Mình cũng buồn 1 chút nhưng cũng ko thành vấn đề vì đến với nhau bằng tình yêu đích thự. Bỗng nhiên 1 ngày gần đây cô ấy bảo chia tay vì lý do cả 2 ko hợp nhau trong cách sống, chia sẻ, suy nghĩ... thể hiện tình cảm. Thật sự là do mình ko chia sẻ nhiều nên cô ấy nghĩ rằng mình và cô ấy ko hợp nhau nên đòi chia tay. Bạn nào có kinh nghiệm và biết phải làm gì để cô ấy hiểu rằng giữa mình và cô ấy ko có khoảng cách, ko có sự khác biệt để cô ấy hiểu dc những gì mình đang suy nghĩ. Cả 2 cùng làm chung 1 tập đoàn nên thi thoảng hay nhìn thấy nhau nhưng thật sự cô ấy đều né tránh mình tất cả. Và chỉ bảo là em đã quyết định và sẽ ko thể thay đổi lại mọi quyết định đó. Theo các bạn mình phải làm thế nào? Mình đang thực hiện kế hoạch tán tỉnh lại và hy vọng cô ấy sẽ hiểu những gì mình dành cho cô ấy...
    Cảm ơn các bạn
  2. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    cô ấy không yêu bạn vì vậy chia tay sẽ là tốt nhất cho cả hai
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Em ấy đã nói thế thì thôi đi.

    Hãy bình tâm, đi tìm đối tượng khác.

    Sống đơn giản cho đời thanh thản
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ấy đã nói thế thì thôi đi.

    Hãy bình tâm, đi tìm đối tượng khác.

    Sống đơn giản cho đời thanh thản
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lý do muôn thuở để muốn chia tay cho nhanh gọn :)
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nếu đang thực hiện thì tiếp tục thực hiện. tuy nhiên cái gì cũng phải có sự kết thúc.khoảng 1 tháng nếu không xong thì nghỉ.
    mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ "Cho hết với bạn trai cũ". Đó không biết có phải là kế giãy hàng của địch hay không? Nếu thực sự là kế giãy hàng thì bố trí nghĩ sớm ăn ngủ đầy đủ cho khỏe người... gái gú phù du
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào thùng rác đẹp đẽ nhé chủ thớt.
    Khi mà gái nó kể say "xưa" thằng người yêu cũ là nó vẫn còn mặn nồng với thằng kia rồi, chú chỉ là cái vật "vờ" cho nó nguôi nguôi nỗi buồn lúc đó thôi.
    Chú mà tán lại thì chỉ tổ thêm đau mà thôi, cáo nó zẫy hàng hơn ấy chứ. Với lại mới có 3 tháng mà nó đã ngả vào tay chú rồi, không biết chú đã nhào nặn, làm thợ đục em nó chưa nhỉ? nếu mà đã đục rồi mà em rẫy hàng thì cái đục của chú éo ổn. hoặc vứt cáo này thôi vì nó zễ thay dễ đổi quá.

    Giải pháp:
    1. Nếu còn yêu thì tạm làm bạn đi, tuyệt đối không được lai vãng đến mấy câu, mấy trò tán tỉnh. Vì nó không yêu chú thì chú càng tán nó càng ghét, còn làm bạn chú vừa gần nó vừa hiểu được nó hơn và thằng tình địch của chú hơn;
    2. Cấm không được nghe nó tâm sự hoặc ùa theo khi nó tâm sự ướt át nếu nó làm vậy chửi mắng nó thậm tệ về những cái ngu của nó, bóng của chú chỉ sáng khi cương quyết với gái và dẫn gái qua những cái khổ tâm của gái.
    3. Cái này quan trọng: tiếp tục nâng cao bản thân mình vì chính bản thân mình, hoặc vì bố mẹ mình (đừng bao giờ làm cái này vì gái vì nó tham và ngu lắm)
    4. Quan trọng nhất nè: Coi gái như đôi dép thôi thích thì anh đi không thích anh ném ra đường ngay cho xe nó xéo.

    Vật vã nhưng không được vấp ngã.
  7. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho lời khuyên. Đúng là tình yêu đến quá nhanh và ra đi cũng quá nhanh. Mình rất chín chắn trong vấn đề lựa chọn tình yêu của mình, thế mà bị thế nên cũng cảm thấy đau. Đã email nói rõ ràng tại sao có những khó khăn, tại sao chưa thể chia sẻ dc nhưng cô ấy vẫn im lặng và ko trả lời. Quyết định đưa ra và bảo là đã dứt khoát và muốn 1 mình yên tĩnh. Thậm chí còn ko muốn gặp 1 lần để mà nói chuyện cho rõ ràng, và cũng ko muốn làm bạn bè nữa.
    Cô bạn gái này có thể yêu mình quá nhanh nên cũng nhanh chán đúng ko các bạn?
    Cảm ơn các bạn.
  8. myshadow

    myshadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    e cũng đang dính chưởng như bác đây a..đau quá!
    bây giờ phân vân quá chưa biết phải làm sao???..yêu 1 người là nó khổ thế đấy a...
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy dứt khoát như thế thì bạn càng nhanh chóng "hồi phục" khỏi "chấn thương". Vì vậy bạn đừng trách cô ấy và cố gắng vượt qua nhé. :)
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    @badinh thôi, kiếm dự án khác mà đầu tư vào đi. Dự án này có vẻ vô vọng rồi.
    @myshadow em đau, em phân vân quá, em khổ thế vì yêu một người. Đừng yêu một người nữa, yêu nhiều người một lúc là hết tình trạng hiện tại.

Chia sẻ trang này