1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chán nản, mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah! Nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, muốn được sống 1 mình, làm theo những gì mình thích. Nhưng khi bình tâm lại thì vẫn thấy không thể gạt bỏ tất cả những người quan trọng, có ảnh hưởng đến mình được. Em lập topic này thứ nhất là mong được các bác chia sẻ những chuyện mà bên ngoài em không thể chia sẻ với ai; thứ 2 là hi vọng các bác có thể tư vấn giúp em cách giải quyết hợp lý nhất.

    Về em: năm nay 27t, hiện đang làm tại 1 cơ quan nhà nước, công việc gọi là tạm ổn. Em sống trong sự bao bọc ("gò bó") của gia đình từ nhỏ, bạn bè không nhiều nên con người em bây giờ là do sự ảnh hưởng từ bố mẹ, từ sách vở, từ internet. Trước giờ em chưa yêu ai bao giờ, chưa biết cảm giác yêu nó thế nào, có thể nói cáo là mối tình đầu của em.

    Về cáo: 25t, đang học việc tại công ty em (làm cùng phòng em, ngày ngày ra ra vào vào gặp nhau). Ngoại hình khá,sống tình cảm, thích quan tâm người khác, thật thà, nhưng bướng, hay cà nể bạn bè, vô tư (đến mức có thể ở trong phòng nam khi 1 đồng nghiệp (gọi là B - đã có gia đình) đang thay quần áo ra về - 2 người 1 phòng). Bạn bè trên này không nhiều, đa phần ở dưới quê.
    Hoàn cảnh gia đình cáo: có ông anh thuộc diện phá (ăn chơi vay nợ nhiều) và cách sống của gia đình cáo không được hợp lý lắm (cáo 1 mình xin việc trên này nhưng gia đình có vẻ không quan tâm, trong khi với bản thân cáo việc tự lực xin việc hơi quá sức).

    Lúc kưa: cáo khá là chủ động (đa phần là người nhắn tin, gọi điện cho em trước) thậm chí có 1 lần còn chủ động cầm tay, ôm eo em khi đi cùng xe. Tuy nhiên sau lần đó cáo chủ động giảm tốc trong mối quan hệ của tụi em với lý do cảm thấy nó tiến nhanh quá. Đúng lúc đó em lại mắc biểu hiện gà (nói không có tình cảm gì với cáo hết). Thế là cả 2 quyết định stop tập 1 và cáo lại chuyển sang thân với 1 anh bạn đồng nghiệp cùng phòng em (gọi là A) kiểu như lấy anh bạn này để nắn gân em. Em mặc kệ.

    Được 2 hôm thì cáo gọi điện rủ đi uống nước cùng cô bạn thân đồng nghiệp (sau kể là do cô bạn ấy gợi ý). Sau buổi hôm đó thì tụi em bình thường quan hệ trở lại tuy không còn tốt đẹp như trước. Lúc đó là đang trong tình trạng em và cậu A kia đều tán cáo [:D][:D]. Từ đó là quãng thời gian "đấu trí" của cả 3 người, cáo dùng cậu A để nắn gân em (chẳng biết cậu này cũng bị nắn gân như em không [:D][:D]). Còn cậu A thì ra sức tung tin cáo ***** nhăng với anh B ở trên - do cũng biết chuyện cáo ở 1 mình trong phòng khi anh B thay đồ). Đầu tiên nghe em cũng bực cáo, nhưng sau khi tìm hiểu (em làm cùng ông anh B này 2 năm nên cũng biết được phần nào tính cách) thì thấy khả năng cáo vô tư nhiều hơn, nên xác định là để ý, nếu thấy cáo còn vô tư kiểu trên thì quyết định nghỉ.

    Về sau này cáo không còn thân với cậu A như trước nữa (cáo kể là do cậu A chưa là gì của cáo mà góp ý cáo mạnh quá, lại hay tò mò vào đời tư của cáo nên không thích). Vậy nhưng cáo vẫn không chính thức nhận lời em dù thường xuyên đi chơi cùng, tâm sự cùng cũng khá nhiều. Sau 1 tháng dền dứ như vậy em quay sang bơ cáo toàn diện thì tụi em mới chính thức yêu [:P][:P]

    Hiện tại: cả 2 đã thống nhất là 1 năm nữa, khi mọi thứ ổn định thì mới tính chuyện cưới nhưng gần đây cáo bóng gió thể hiện là muốn cưới (qua trêu đùa) làm em bắt đâu suy nghĩ đến tương lai của 2 đứa. Thật sự thì em thấy có 1 số khúc mắc:
    + Về bản thân em và cáo: hiện tại thì em tin tưởng vào tình cảm của cáo nhưng chưa tin hoàn toàn. Cáo nói em là tình đầu của cáo nhưng có kể là trước đây có 1 cậu bạn dưới quê có theo đuổi cáo 4 năm liền nhưng cáo không đồng ý (chỉ nói là sắp đổ) nhưng đã từng nhận nhiều quà có giá trị của cậu ta. Qua cách cáo kể thì em đoán là có thể đã đổ, còn đổ đến mức độ nào thì không biết. Hiện tại với cậu ta thì cáo quan hệ bạn bè bình thường, thỉnh thoảng vẫn chém gió qua điện thoại với cậu ta như thường. Dù lúc mới chính thức yêu em thì cậu kia có níu kéo cáo khá mạnh, đến mức cáo phải tránh mặt. Em tôn trọng quá khứ của cáo nhưng trong chuyện này em vẫn có cảm giác cáo giấu em điều gì đó.

    có lẽ do hàng ngày gặp nhau, đi chơi cùng nhau quá nhiều nên em cảm giác tình cảm của mình không còn nhiều như trước, đồng thời tính cáo cũng khác hẳn tính em. Cáo thích shopping, thích đi ăn vặt còn em thì không (có lẽ do em không có bạn gái thân, quan điểm về con gái chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ, trong khi 2 lứa tuổi đó cách xa nhau nên cách sống sẽ khác nhau). Cáo có thể trêu đùa vô tư với bạn khác giới còn tính em thì khá nghiêm túc (đi cùng em với 1 boy nữa mà lại quay sang trêu boy kia là để em ôm anh [r23)][r23)]). Tụi em hay cãi nhau, nhiều khi vì lí do rất vớ vẩn (cáo thích mua cái áo, em thấy không hợp lắm thế là bị giận..), cáo có tiền là tiêu hết, còn em thì hay tiết kiệm, em thấy cáo sống hơi tiểu thư, mà tính tụi em lại khác nhau, sợ sau này lấy nhau xong, sống vì trách nhiệm mà quay ra hành nhau thì khổ cả 2

    + Gia đình em: Em chưa dẫn cáo về nhà nhưng qua em kể thì không thích, không muốn em đi với cáo nhiều, thỉnh thoảng vẫn bảo giới thiệu đứa này đứa kia.... Cáo có đặc điểm là khi gặp khó khăn thì hay nản, bàn lùi (cứ khi nào cãi nhau là lại mình chia tay nhé [r37)][r37)]) nên đâm ra em chưa tin tưởng là cáo có thể cùng em vượt quá sóng gió. Đồng thời em cũng lo cứng rắn với gia đình quá thì cáo sẽ bị ác cảm, sau này có cưới được cũng khổ.

    Nhiều khi biết tính mình hay suy nghĩ nhưng thật khó để thay đổi, muốn nhắm mắt làm liều rồi đến đâu thì đến nhưng lại sợ nọ, sợ kia. Mệt!!!
  2. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thấy chuyện của bạn khá giống chuyện của tớ bây h
    mà trong đó tớ là cáo
    ng yêu tớ hơi giống cậu
    ..tớ nghĩ cả 2 nên tạm xa nhau 1 thời gian là hợp lý,khó đấy nhưng thế là tốt hơn
    tớ và ng yêu tớ cũng đang đóng băng tạm mà,chưa biết thế nào nhưng đấy là phương án tốt nhất bh
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Haizz phức tạp nhỉ. Nói chung quan hệ nam nữ ko tránh đc xung đột cãi vã này nọ kia khác đâu bác ạ. Thôi thì có j ko vừa lòng bác cứ nói thẳng với em nó, nhưng nhẹ nhàng dịu dàng thôi, nếu cảm thấy khó nói quá thì viết thư đi vậy. Em nó góp ý gì thì bác cũng chịu khó lắng nghe một tí, có gì đúng thì cố gắng mà sửa. Túm lại 2 bên cùng phải cố gắng tìm ra tiếng nói chung mới đc.

    Mà bác 27t mới yêu lần đầu á? Ặc ặc ặc. Bác đúng là gà công nghiệp thật rồi.
  4. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    e ko góp ý với bác nhiều nhưng có 1 điểm em thấy khi quyết định cưới vợ là phải biết lo toan thu vén.
    Chứ con gái mà làm đồng nào tiêu hết đồng đấy thì thua..
  5. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ ra e ko đăng nhập, nhưng đọc bài của bác e thấy thương cho bác. E khuyên bác yêu chơi thì dc, còn lấy thì e nghĩ bác nên chấm dứt ngay cái ý nghĩ đó, ko sau này chỉ khổ bác, vì:
    thứ 1: bác là người thật thà, phải nói là ngoan, sống thiên về tình cảm gia đình. còn cáo của bác là loại thích bay nhẩy, thích chứng tỏ bản thân, thích trong đôi mắt mọi người e là số 1. cái đoạn nó tà lưa mấy thằng kia đã chứng minh tất cả. Liệu sau này khi lấy nhau rùi bác có chịu dc cái cảnh vợ mình vẫn liếc mắt với 1 số thằng ko? E nghĩ là không(dù bác có rộng thế nào chăng nữa, trong lòng vẫn ko cảm thấy thoải mái), như thế đau đàu nhức óc lắm, ko sung sướng gì đâu.
    thứ 2: gia cảnh nhà nó như thế, liệu sau này bác có nghĩ khi lấy về, thì trong mối quan hệ với bố mẹ, nhất là ông anh vợ(có khi thằng này còn mượn đồ bác đi cắm, thỉnh thoảng vay tiền nữa) sẽ ra sao.
    thứ 3: Nghe bác kể, e nó làm được bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, chứng tỏ e này thuộc loại đíu biết nghĩ ngợi gì. Nghe bác kể gia cảnh nhà nó như thế mà nó vẫn ko biết dành dụm lo cho tương lai, phụng dưỡng bố mẹ(trong khi thằng anh..), thì liệu chắc sau này khi có chồng liệu nó có đỡ hơn ko( e nghĩ là ko, vì cái này nó là bản chất rồi bác ah).
    thứ 4: E khuyên bác nên chọn cô vợ ngoan hiền ấy, nó vừa hợp với tình cách bác, lại là loại biết lo lắng, chăm sóc nhường nhịn cho chồng con. Gái trên đời ko thiếu, bác cứ tìm đi, chắc sẽ tìm thấy ng phù hợp với bác thôi.

    Chúc bác sớm tìm dc nửa kia của mình phù hợp hơn.
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn sẽ tìm được lựa chọn tốt hơn cô bạn này.

    Mình có cảm giác là cô bạn của bạn:
    - Không thông minh
    - Không trung thực (qua các câu chuyện tình cảm quá phức tạp)
    - Không biết chăm lo thu vén
    - Yêu cầu về cuộc sống cao
    - Con gái không có khái niệm ý tứ (người ta bảo "giàu vì bạn, sang vì vợ")

    Chọn vợ thế này thì tìm người tệ hơn mới khó, chứ khá hơn chắc dễ.
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tôi đồng tình với ý kiến các bạn trên.. k nên lấy làm vợ với những thể loại như này.
    chủ top yêu cáo là tình đầu nên rất khó mà bỏ được đấy :D cố gắng lên \:D/
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo gia đình anh không thích cáo, vậy thì phải về hỏi cho rõ là không thích những điểm nào, để biết đường mà sửa cho cáo, còn những 1 năm cơ mà, cứ từ từ, cáo mà kết ta trước thì tương đối dễ dạy.

    Còn về gia đình nhà cáo thì cũng đáng lo, phải xác định tư tưởng cho cáo là có cưới về thì chuyện ai người đấy lo, ông anh trai ăn chơi phá phách thì kệ xác ông ấy, lớn mà không biết lo thì ráng chịu, đừng bao đồng.

    Nói chung đã đi đến cái tầng cuối cùng thì phải xác định cho kĩ, yêu thì không sao chứ đã là vợ chồng thì không qua loa đc
  9. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    - Cái dòng đỏ đỏ em không nghĩ như thế. Dù sao em cũng làm cùng phòng với cáo 1 năm liền nên có thể hiểu sơ bộ tính cách cáo. Chính xác thì em nghĩ cáo muốn là số 1 đối với em, muốn em chiều hết mức (chắc do từ bé đến giờ toàn được chiều) trong khi em thì lại không thích chiều vô lý, cái gì em thấy chiều đc thì em chiều --> cũng hay cãi nhau vì lý do này. Còn chuyện ứng xử nam nữ em nghĩ là do thói quen chơi vô tư, không để ý lời nói, do chưa va vấp xã hội nhiều (ra trường thì ở nhà trông cháu cho ông anh, đến giờ mới đi làm). Chuyện này em đã cấm tiệt cáo, tuy chưa chấm dứt hẳn nhưng cũng không thấy vi phạm nhiều lắm.
    - Cái thứ 2: Đúng là rất nan giải, nhưng cáo rất ức chế ông anh (qua cách nói chuyện, cư xử) nên em nghĩ xác định tư tưởng là có lấy thì cũng nhà ai người ấy lo chắc cáo cũng đồng ý thôi
    - Cái thứ 3: Em tìm hiểu + nói thẳng với cáo về chuyện này thì thấy cáo cũng tiếp thu, nhưng chưa thay đổi nhiều. Mà em thấy có nhiều người nói con gái khi độc thân hay tiêu tiền như thế, nhưng khi lấy chồng xong thì thường tự biết lo toan cho gia đình (do bản năng). Chẳng biết có đúng không
    - Cái thứ 4: Trong phòng em thì mọi người vẫn đánh giá cáo là ngoan, hiền, vẫn biết nhịn. Có lẽ trong riêng mối quan hệ với em thì cái tôi của cáo đc thể hiện nhiều hơn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    @smiling114
    Mình có cảm giác là cô bạn của bạn:
    - Không thông minh (cái này em cũng nghĩ thế)
    - Không trung thực (qua các câu chuyện tình cảm quá phức tạp) (thật ra em thấy cáo là người thật thà, chỉ là trong chuyện tình cảm với cậu bạn ở quê cáo không kể hết cho em)
    - Không biết chăm lo thu vén (đúng là cáo chi tiêu không hợp lý, có lẽ do dựa dẫm bố mẹ nhiều)
    - Yêu cầu về cuộc sống cao
    - Con gái không có khái niệm ý tứ (người ta bảo "giàu vì bạn, sang vì vợ") (hi vọng thời gian sẽ làm cáo trưởng thành hơn, cư xử đúng mực hơn)
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau là một chuyện, cưới nhau chung sống với nhau lại càng phức tạp nữa. Yêu nhau đã bức xúc một thì sau hôn nhân sẽ còn bức xúc mười. Đa phần mọi người đã góp ý rồi, cậu nên suy xét cho kỹ, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nhắm mắt nhắm mũi được.

Chia sẻ trang này