1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chán nản, mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với đồng chí này

    nhưng bác chủ top nên góp ý với cáo thêm nữa. nếu như ko sửa đổi thì nghỉ cho khỏe. nói vậy chứ tính ng chẳng biết có sửa đc k
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn lùi nhìu quá nhỉ? :D

    Em thì em cũng đồng ý là cáo nhà bác này có nhiều khuyết điểm đáng chú ý, nhưng ko thể cứ vì thế là bỏ con người ta khi đang yêu được. Nhân vô thập toàn cơ mà. Đến h 27 tuổi rồi mà bác mới có mối tình đầu thì chứng tỏ bác cũng thuộc loại kén và khó rung động đấy. Không dễ để tìm được người mà mình thực sự thích, đúng không ạ?

    Theo em thì bác chủ top cứ tiếp tục tìm hiểu cho kỹ càng và suy xét đi nhé. Với lại bác chủ top đang phân vân nên nêu ra toàn điểm chưa tốt của cáo, chứ em nghĩ chắc cáo cũng phải có 1 số ưu điểm thì bác ấy mới yêu. Túm lại cái này cần thời gian, ko thể vội vàng quyết định được.
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Huhu! Có ai không kiú em!
    Em đang muốn chết đây! Các bác phải giúp em không thì em cưa bom em chết là các bác cũng phải chết theo đấy!
    Năm nay em mới 25 tuổi mà mẹ em một mực bắt em cưới vợ (trong khi em đã có người yêu đâu!) giới thiệu hết "đám" này đến "đám" khác mà không có kết quả gì vì em không thích nên em tránh gặp mặt. Bây giờ em chỉ muốn được yên thân để theo đuổi mục tiêu của mỉnh (tiền [:D]). Càng ngày mẹ càng quá quắt em càng chán nản, không khí gia đình như cái lò thuốc súng. Thật sự em không thể làm gì nếu không thể cải thiện không khí gia đình được. Em được sinh ra trong một gia đình giống y chang gia đình bác kia luôn nên em rất khổ! Tiền làm ra không đủ tiêu, công việc thì chán òm(em cũng là công chức nhà nước)! Nhiều khi em chỉ muốn bỏ việc mà làm theo ý mình nhưng đó là điều không dễ bởi nghiệp vụ của em không thể làm được cho các doanh nghiệp, mà học nghề thì rất cần tiền (trong khi em đi làm còn chưa đủ tiêu) làm thêm thì không đủ thời gian (giá mà một ngày có 28 tiếng thì may ra em còn có thời gian nghỉ ngơi). Mong các bác giúp em!
  4. nvmn85

    nvmn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống chủ thread cũng là công chức, cũng là gà công nghiệp. Chán. 27 tuổi rồi vẫn ko có nổi bạn gái. Trình tán gái cùi lại thêm số đen nữa. Không biết làm sao khá lên được. Lại thêm 1 mùa Xuân cô đơn:((
  5. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cậu bạn dưới quê gọi điện cho cáo buôn chuyện suốt (chắc phải cả tiếng liền). Nghe cáo trả lời điện thoại thì đúng kiểu bạn bè. Nhưng em vẫn thấy không ổn. Hỏi cáo thì cáo bảo bạn bè chơi vô tư. em bảo cậu ta vẫn còn tc với cáo, nên k thể chơi vô tư được. Đồng thời cậu ta cũng có người yêu rồi. nên giữ một khoảng cách nhất định để tốt cho tất cả. Mà khi gọi điện (có em ở đó) thì xưng ''ông tôi'', thế mà khi nhắn tin thì lại a e ngọt xớt (tình cờ em nhìn thấy). Nói qua nói lại 1 lúc, thế là cãi nhau. lại đòi chia tay. Mệt. Sự thật là em chưa tin tưởng cáo lắm các bác ah. E tin cáo chỉ có mình e nhưng có lẽ vẫn có phương án dự phòng hay sao đó. Nhiều lúc cũng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng tình cảm vẫn còn. Mà trong cơ quan nhà nước, chuyện e và cáo cả phòng đều biết. có chia tay cũng phải đối mặt với nhiều lời bàn tán. em phải làm thế nào để cáo hiểu em hơn. Mà nếu chia tay thì chọn cách nào ổn thoả nhất?
  6. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dis, dẹp đi cho sớm chợ. Gái nào mà đi với tui mà còn buôn dưa lê với bạn gái (bạn trai thì chưa) qua dt mấy tiếng thì tui phải nắn liền.
    Thế nên đi với tui, dù ai gọi tới, ngoại trừ công việc, nhiều nhất chỉ khoảng 5 phút là gái lịch sự xin phép dừng, lúc khác nói tiếp.
  7. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    À cái 1 tiếng thì cụ thể là gọi nhiều cuộc, mỗi cuộc 5-7p, e ước lượng tất cả là 1 tiếng đấy chứ. Với lại hôm qua tụi e vẫn đi làm, 1 tiếng là tính trong cả ngày đó
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, không phải yêu nhau, không phải đang làm ăn chung, không phải một ng đang chăm ng bệnh trong bệnh viện còn một ng lo vòng ngoài, thì làm gì mà ngày phone 5-7 lần hén?
  9. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hic, thế mà bác kêu nó thật thà, thật thà quái gì mà như thế, e này lươn lẹo phải biết. Nó làm hàng với bác, theo kiểu: e vẫn có nhiều thằng theo lắm, a ko khéo giữ mất liền, bác lại càng xoáy lên, nó càng được thể làm hàng. Cách xử sự đúng: OK, e muốn chia tay thì chia tay. Xem nó thế nào, làm gì bác cứ phải lo lắng thế. Cần thì chia tay, cứ hơi tí cãi nhau, bác lại lên than vãn thế này, mệt lắm.
  10. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, chính thức là phải tránh càng xa càng tốt ^^

Chia sẻ trang này