1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi JannieDL, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.895
    Đã được thích:
    3.972
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Riêng tôi tôi chẳng thấy 1 cái gì quá mờ ám

    Nên nhớ rằng xứ Thanh - xứ Nghệ là 2 địa phương gần nhưng ganh ghét và kỵ nhau, thậm chí người xứ Thanh ghét nhất dân xứ Nghệ và ngươc lại

    Các đội phía Bắc hay các đội phía Nam như Navibank - Gạch - Đồng Tháp - Bình Dương ít nhiều có ân tinh và cứu vớt nhau. Thậm chí trong nhóm này còn phải kể cả HAGL

    Nếu như Hiển trọc làm lũng đoạn bóng đá VN với 2 đội bóng Đà Nẵng và T&T thì ta phải kể đến những nhân tố dựa chủ yếu vào nội lực, ko dây nhựa đó là K.Khánh Hoà và SLNA

    Mùa này SLNA đá thăng hoa như Dortmund của Bundesliga, mọi người hãy nhìn vào chuỗi 10 trận bất bại với 9 trận thắng của SLNA sẽ rõ sức mạnh của họ

    SLNA cũng như Dortmund, dựa nhiều vào nội llực cùng các cầu thủ trẻ, các ngoại binh trước khi bắt đầu giải thì ko thể đình đám bằng các đội khác, nhưng những Fagan - Ansah - Devon Derron và đặc biệt là hàng khủng Kavin Bryan cùng đôi cánh QUang Tình + Trọng Hoàng. Đội bóng xứ Nghệ còn vững chắc ở hàng thủ với Helio - Huy Hoàng - Văn Hoàn - ĐÌnh Đồng.

    Xét 1 cách toàn diện, mùa này SLNA vô địch là xứng đáng, khi mà các đối thủ cạnh tranh suy yếu, và khẳnh định 1 cách làm bóng đá đầy khuyến khích là dựa vào nguồn lực sẵn có.

    Người Thanh Hoá vốn nóng tính, họ đã từng vỡ sân rượt đuổi đòi giết cầu thủ SLNA, họ đã từng dùng nón cối trút xuống sân, thì nay thua trước đại kình địch khi đang dẫn trước thì họ cùng hô to bán độ âu là điều dĩ nhiên. Nghĩa là CDV Thanh Hoá còn quá nhiều cảm tính

    Sao ta ko xét lại các bàn thắng của SLNA, đó có phải là những bàn thắng dâng tận miệng ko? Hoàn toàn không, phải cực kỳ khéo léo, Quang Tình mới chích quả bóng vào góc xa như thế tạo nên 1 bàn thắng đẹp như vậy

    Về phần GDTLA, tôi chắc chắn Gạch sẽ trụ hạng vối những người anh em phía Nam tiếp sức, tôi tiên đoán mùa này: HNACB + K.KH hoặc XM,Hải Phòng sẽ có 2 xuất xuống hạng trực tiếp từ 3 đội bóng này
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một quyết định đúng đắn của giới lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá. Hải lơ xong vụ này cho hết lơ luôn


    Thanh Hóa sa thải Hải “lơ”



    Thứ sáu, 15/07/2011 20:15 GMT+7
    Hãy tham gia bình luận bài báo này


    Điểm: [​IMG] (10/2)


    Đội Thanh Hóa đã quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải sau cuộc họp khẩn diễn ra vào chiều nay.



    Thất bại của Thanh Hóa trước SLNA thuộc vòng 21 V-League đã để lại nhiều hoài nghi về sự sòng phẳng. Ngay cả hàng chục nghìn NHM Thanh Hóa có mặt trên sân cũng không giấu được tâm trạng thất vọng với màn trình diễn khó hiểu của đội nhà. Thậm chí nhiều người cho rằng, đội nhà đã “bán độ”.
    Hai ngày vừa qua, không khí căng thẳng, nghi kỵ bao trùm đội Thanh Hóa. Lãnh đạo Uỷ ban ND tỉnh và các ban, ngành Thanh Hóa cũng “sôi sục”, tạo ra áp lực nặng nề với ngành thể thao và đội Thanh Hóa. Thế cho nên, cuộc họp khẩn hôm nay đã diễn ra nhằm giải tỏa bức xúc cho NHM cũng như lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
    [​IMG]
    Được biết, cuộc họp xác định rõ ràng, thất bại trước SLNA đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ hội đua tranh huy chương của đội Thanh Hóa. Đặc biệt, lãnh đạo Uỷ ban ND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, trong trận đấu này, đội bóng xứ Thanh có nhiều biểu hiện bất thường và rất khó hiểu.
    Trong đó, với một trận cầu quan trọng cho cả 2 đội và cả với cuộc đua đến chức vô địch V-League 2011, song HLV Lê Thụy Hải đã bố trí đội hình không phải mạnh nhất mà Thanh Hóa đang có. Nhiều cầu thủ có phong độ tốt không được vào sân. Cụ thể, Thanh Hóa vào sân mà không có thủ môn Mạnh Dũng; Tiền vệ Văn Hiển; Tiền đạo Đình Tùng, Quang Vinh. Ngay cả trung vệ Ngô Anh Tuấn cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị!?
    Trong trận đấu, sau khi đã dẫn 2-1 ở hiệp 1, hàng phòng ngự Thanh Hóa liên tục mắc sai lầm, để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Nếu các chân sút SLNA tận dụng tốt các cơ hội mà đội bóng xứ Thanh trao cho, có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ghi tới nửa tá bàn thắng.
    Trong thời điểm đội nhà đang bị dẫn trước, HLV Lê Thụy Hải còn khiến tất cả sững sờ khi lần lượt rút Omar, John Wole và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rodgers. Thanh Hóa chỉ còn biết căng mình chịu trận trước SLNA vốn chơi ở mức trung bình và không có khả năng lật ngược thế cờ.
    Trước những biểu hiện bất thường trên, lãnh đạo đội Thanh Hóa quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải và đưa “phó tướng” Đàm Văn Hải lên thay. Đội bóng xứ Thanh sẽ không đền bù hợp đồng khi họ có nguyên nhân chính đáng trong quyết định sa thải HLV Lê Thuỵ Hải. Hơn nữa, theo được hiểu, ông Hải đã nhận đủ số tiền “lót tay” của bản hợp đồng 2 năm là 2 tỷ đồng
    Thanh Hóa sẽ báo cáo toàn bộ vụ việc đến VFF và nhờ cơ quan an ninh vào cuộc.


  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    1 vấn đề nếu nhìn ở nhiều góc độ đôi khi hợp pháp chỗ này nhưng bất hợp pháp chỗ khác...

    Đội bóng xứ Nghệ cách đây hơn chục năm từng bị nghi là chơi trò “2 đánh 1” để vô địch V-League, còn giờ đây họ có vẻ như là nạn nhân.


    >> Cuộc đua vô địch V-League đến hồi kết?
    >> Chuyên nghiệp kiểu Việt Nam
    >> Vấn đề & Sự kiện: Ngàn vàng đổi một trận cười
    >> Hải 'lơ' và hai lần bị nghi bán độ với Thanh Hóa
    >> Tỏng hợp trước vòng 22 V-League: Bỗng dưng thấy… sợ!


    Hãy thử tưởng tượng, nếu một lúc nào đó bóng đá Việt Nam được FIFA tuyên dương cho cái gọi là sự chuyển đổi từ mô hình bóng đá bao cấp sang bóng đá doanh nghiệp và đại diện của những CLB tiêu biểu lên đọc tham luận, thì bầu Hiển vừa đọc xong bản báo cáo thành tích của SHB.Đà Nẵng xong lại thò tay rút trong túi áo ngực ra một tờ giấy nữa rồi thay chiếc áo màu cam bằng chiếc áo màu vàng để khoe về những thành tựu của Hà Nội.T&T.

    Nhưng có lẽ người ta có đủ sự tỉnh táo cần thiết để biết rằng chỉ có ở Việt Nam thì ông mới được bật đèn xanh để thoái mái làm chủ xị lễ tổng kết của Hà Nội.T&T rồi lại ngồi bàn chủ tọa trong lễ tổng kết của đội bóng Đà Nẵng trong cùng một mùa bóng.

    Lâu nay người ta vẫn nghe ông Hiển cười khẩy bảo rằng trên giấy tờ ông không phải là ông chủ của đội bóng nào cả, mà ông chỉ là người tài trợ cho 2 đội bóng. Hồi đầu mùa, ông trả lời trên TT&VH (ấn bản ra hàng ngày) là: “Ở bên ngoài mọi người không nắm được bản chất vấn đề. Tôi chỉ là nhà tài trợ, chứ không phải chủ CLB. Việc quản trị tài chính, lương thưởng và mọi vấn đề khác, CLB lo. Là nhà tài trợ thì tôi có quyền tài trợ cho một hay hai CLB là bình thường. Đâu có vấn đề gì phải nghi ngại. Không chỉ Hà Nội.T&T hay SHB.Đà Nẵng, nếu thích tôi có thể đầu tư cho bất cứ đội bóng nào. Anh là doanh nghiệp, anh yêu đội bóng nào thì anh đầu tư cho đội bóng đó”.

    [​IMG] Chức vô địch năm 2000 của Sông Lam Nghệ An từng bị nghi ngờ. Ảnh: VSI
    Nhưng thực ra, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng ghi rõ là một nhà tài trợ thì không thể tài trợ cho nhiều hơn một đội bóng chơi cùng một giải đấu có lên xuống hạng (Điều 67, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp).

    Sau trận SHB.Đà Nẵng thắng Sông Lam Nghệ An 3-0 mới đây, cả làng bóng xôn xao chuyện bầu Hiển thưởng cho thầy trò Huỳnh Đức cỡ 1,75 tỷ đồng. Trước đấy một hôm, báo giới cũng hoan hỉ báo tin là ông vừa thưởng cũng chừng ấy tiền cho Hà Nội.T&T khi đội này thắng Đồng Tâm Long An 2-0 ở sân khách.

    Phải hiểu chuyện thưởng này thế nào, nó là tin vịt, hay bầu Hiển thưởng thật bằng chính tiền túi của ông, hay ông chỉ được người khác ở Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng “mua pháo” rồi nhờ ông “đốt”?

    Lại xin được trích quy chế thêm một lần nữa ở Điều 20, là: “CLB, các thành viên của CLB và những người có liên quan đến CLB không được dùng tiền, tài sản, lợi ích vật chất dưới mọi hình thức, hứa hẹn lợi ích hoặc có hành vi trái quy định tác động đến các thành viên BTC giải, người có chức vụ quyền hạn, HLV, cầu thủ của đội bóng đối phương và các thành viên khác tham gia giải”.

    Cách đây 2 năm, ở mùa 2009, chúng tôi cũng từng phỏng vấn ông trưởng ban kỷ luật của liên đoàn, về tính hợp pháp nếu có chuyện ông bầu của đội A treo thưởng cho đội B để đội B thắng đội C, thì ông Nguyễn Hải Hường khẳng định là không thể.

    Cái trò động viên ấy từng xảy ra ở bên trời Âu mà cụ thể là Tây Ban Nha một cách hợp pháp (theo quy định của nền bóng đá nước này). Và nó cũng từng xảy ra ở Việt Nam, nhưng nó lại là nội dung của một nghi án làm xôn xao cả nền bóng đá vào năm 2005 khi công an lật lại vụ Sông Lam Nghệ An bị nghi là “mua cúp”, dùng 360 triệu đồng để “động viên” các cầu thủ Cảng Sài Gòn (cũ) đá thắng Nam Định ở mùa 2000 - 2001, hòng giúp đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch.

    360 triệu đồng cách đây chục năm của Sông Lam Nghệ An nếu tính về giá trị thì cũng tầm cỡ như 1,75 tỷ của bầu Hiển thưởng cho SHB.Đà Nẵng ngày nay bởi giá vàng năm 2000 là 1 triệu/chỉ còn bây giờ là gần 4 triệu/chỉ.

    Xem ra SLNA của thời bao cấp, trong cái năm họ vô địch với nghi án “mua cúp” cũng chịu chơi và chịu chi đâu kém thời bóng đá doanh nghiệp!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều nay, chắc chắn 1 điều, GDTLA sẽ có điểm trên sân Navi
  5. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình, mùa sau có thể Hải Phòng sẽ nằm trong nhóm có khả năng thăng hạng.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Em bẩu há có sai, Gạch thắng navi rồi ... heeee, liên minh tứ đội miền Nam + HAGL mà lị

    Cho dù là lúc nguy khốn, em vẫn tin Gạch trụ hạng thành công
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em bẩu há có sai, Gạch thắng navi rồi ... heeee, liên minh tứ đội miền Nam + HAGL mà lị

    Cho dù là lúc nguy khốn, em vẫn tin Gạch trụ hạng thành công
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    Cuộc chiến trụ hạng và cuộc chiến tranh ngôi vương sẽ càng thêm hấp dẫn.... Vleague thật là VL :D
  8. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Cách đây 2,3 năm người hâm mộ VN vẫn còn xem Vleague.
    Cách đây 2,3 năm, trên ttvnol hàng tuần vẫn cãi nhau ỏm tỏi vì Vleague, vì những người NA bay, vì những CĐV HP hùng hổ.
    Sau đó, Hỷ lên nắm quyền ở cái chợ VFF.

    Giờ đây, sau vài năm điều hành, Hỷ đã làm cho:
    Người hâm mộ VN tẩy chay k thèm xem Vleague, chỉ còn CĐV đội bóng nào đang đua tranh vô địch và CĐV HP (mấy ông này đội bóng đá được cũng xem, đá dở cũng xem, đá láo cũng xem) là còn đến sân.

    Các cụ có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn không sai.
    Từ chuyện dung túng bạo lực, bao che trọng tài, cho 2 đội bóng cùng một chủ thi đấu đến nhắm mắt bịt tai trước những kết quả "bất ngờ" thường hay xảy ra thường xuyên trên sân bóng, nhất là vào cuối mùa.
    Từ chuyện bè phái, đấu đá trong VFF, o ép, cản trở những người có năng lực trong VFF nhưng không cùng phe cánh.
    ....
    Chuyện gì cũng có cả.

    Sau nhiều năm phát triển lên chuyên, bóng đá ta càng tụt lùi.
    Khán giả ngày càng ít, tỷ lệ chửi ngày càng nhiều.
    Từ CĐV Hải Phòng, CĐV Quảng Ninh, Ninh Bình đều đã tỏ thái độ với VFF.
    Từ bọn nhà báo đa số cũng chẳng lấy gì làm tử tế cũng chửi VFF.

    Mấy năm nay, gần như mặc định cuối mùa gần như vòng nào cũng có màn cứu bồ, nhường điểm, cuộc tình tay ba, tay tư, mua điểm, vay điểm, trả điểm....
    Năm nay ông ĐTLA đang đá như hạch cứ gặp các đội miền nam là có điểm, bất kể sân nhà hay khách. ĐTLA còn tại vị đến giờ này cũng là nhờ những trận thắng "bất ngờ" trước ĐT, HAGL, ...mấy năm qua, không giờ cũng xanh cỏ lâu rồi.
    Ông Khánh Hòa ở miền Trung đang toàn thua cũng có thể thắng ĐN (cũng miền Trung), đội vừa đè bẹp SLNA - đội đứng đầu bảng.
    Ông SLNA phong độ đang kém cũng có thể thắng TH đang hừng hực khí thế trên sân khách đến nỗi bị cả nước chửi.

    Còn nhiều...nhiều. Từ nay đến cuối giải còn 4 vòng, lại có thời gian nghỉ cho ĐTQG, đây là thời gian thích hợp để các cuộc bóng bàn diễn ra. Từ nay còn nhiều màn kịch hay nữa.
    SLNA muốn vô đi t thì bảo Hữu Thắng lại cầm xiền đi rải nữa đi, tốt nhất là đến nhà anh Hiển: anh nhường cho e năm nay, sang năm em và đồng bọn của em sẽ khênh anh lên ngôi.
    Mấy ông muốn trụ hạng thì cũng phải năng động hơn trên các bàn nhậu: Chú cho anh vay, anh nằm cho em, em sẽ...a...b...c...

    Đúng là cái bóng đá VN.

    VFF có biết không? Quá biết, vì chính họ tạo ra cái cảnh bát nháo này mà.
    Ai có thể chấm dứt được tình trạng này? Xin thưa, chỉ có một thế lực duy nhất cỏ thể làm được điều này. Một thế lực tuy chẳng có vai vế gì nhưng có ảnh hưởng rất lớn, một thế lực từ lâu luôn bị VFF coi thường.

    ĐÓ LÀ KHÁN GIẢ
    Hãy tẩy chay Vleague, không đến xem nữa. Hỡi những CĐV mù quáng còn sót lại, đừng đến sân nữa.
    Hãy tẩy chay đến khi nào VFF thay mới hết những thằng phá hoại, đến khi nào bóng đá VN hết bát nháo như bây giờ. Lúc đó hữu xạ tự nhiên hương, khán giả sẽ quay lại.
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chửi thì mồm liền tai, tay liền mắt, cuối cùng mình chửi mình nghe chứ các bác Vê Ép Phắc có nghe thấy đâu =)) lại còn nhơn nhơn bảo bằng chứng đâu cơ mà =))
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng ý với bác. Tụi VFF làm ăn như kít. Như bác nào nói tụi nó làm VN tụt từ hạng 100 xuống tận 150. Vi Lít thì hổ lốn như giải bóng đá phường, thích cho điểm thì cho, muốn nắm bao nhiêu đội thì nắm. Đội tuyển thì tha hồ nhồi nhét tay chân vào để ăn bám. Tui chửi bọn này riết đến mức không còn từ để chửi nữa [r23)]

Chia sẻ trang này