1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị ế chồng, làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueriver1012, 23/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy là em đã gần 30 cái xuân xanh (nói tròn như thế cho nó nghiêm trọng ạ). Hồi xưa mọi người hay gọi em là ... trẻ, dễ thương, thông minh :D. Ấy vậy mà giờ, những cái biệt danh thân thương đó giờ đã biến mất, thay bằng từ "chị".... già b-). Chỉ vì lý do đơn giản là e chưa lấy chồng. Điên lắm í ạ. Lúc nào em mà cáu là i như bọn bạn, đồng nghiệp đều lẩm bẩm bảo là "Đấy, già rồi nó thế" Hừm...
    Các bác có thể tư vấn giúp em xem em có thể bớt tình trạng này đi ko ạ? Làm thế nào để em có thể tìm thấy 1 nửa yêu thương của em? 1 nửa mà em muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại... Chứ không phải tặc lưỡi "Thôi thì già rồi nên ... cố" ạ.
    Cảm ơn các bác nhiều :D
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ối giồi, són rồi
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật là mình hiện đang nằm trong nhóm có nguy cơ ^^! -> từ đó điều chỉnh lại một số tiêu chí chọn người iu, chồng, cho phù hợp với đk thực tế. Xem xét lại các đối tượng (nếu có) đang có ý đồ với mình, xem liệu có thể chấp nhận đc một ai không? Nếu không có thì thử trả lời xem tại sao? do môi trường làm việc, do bản thân chưa mở lòng, do quá kén chọn, do ngoại hình xấu, do tính cách ko dễ thương...? đánh giá khách quan, ngoài ra có thể tham khao thêm ý kiến của một vài cô bạn thân, từ đó có kế hoạch để khắc phục!! Chúc bạn sớm tìm đc 1/2 của mình ^^
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    không có lời tư vấn nào cho chị, nhưng chỉ khuyên chị một điều: dù cho tình hình có gay go đến đâu, sức ép khủng khiếp tới mức nào, cũng không nên cưới vội chị nhé, theo kiểu quơ đại, cưới để "trấn an dư luận". Chị cứ bước đi bình thản, trãi lòng mình, sẽ gặp thôi, ở một khúc ngoặc nào đó...
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đa số, các gái "già" đều ko biết mình đang "bị gì"
    - Mê tín, cho mình là nhất "tao ko đúng thì éo thằng nào con nào đúng cả" và điều đó đc khuếch đại lên nhiều lần nhờ vào cái tuổi sống lâu
    - Thích làm bố đời + thêm chút kiến thức đã biết -> giai nó sợ
    - Có 1 khuyết điểm nào đó: cá sấu, khó tính, ko hòa đồng..
    - Tuổi con cọp ;))
    - ...

    Sao mà giống tìm bạn bốn phương thế nhẩy :-w nếu sn83 thì send cho a cái hình + profile luôn thể ;))
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giật mình @-)
  7. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác ơi đừng có bệnh cấp uống thuốc bừa là tiêu đấy
  8. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hề, các bác tư vấn thế vưỡn chung chung quá. Kiểu chung chung như này e nghe suốt rồi. Bạn em đứa thì bảo e bớt khó tính đi, đứa thì bảo chuyển sang bộ phận khác đi, bla bla... Nhưng mà nói thế chả rõ rì cả, e chả hiểu nên làm thế nào bi giờ :D (hay nà do e thiếu i ốt quá nhỉ - e ăn hải sản suốt ngày mờ :-s). Các bác cần tư vấn kỹ hơn đi ạ :?
    Thật ra e cũng chả nghĩ gì đâu, vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích ạ. Tuy nhiên thì, đúng là người trong cuộc chưa lo mà người ngoài cuộc đã lo cuống cả lên rồi. Cô dì chú bác em, hết nhẹ nhàng đến quát nạt, hết rủ rỉ bóng gió, đến thẳng thừng với em về vụ ế chồng của e các bác ạ. Nào là bóng gió kể "Chị A í, 3 mấy tuổi rồi mà chưa lấy chồng, giờ á, 1 là yêu các ông xong tập 1 rồi, 2 là các ông già khú khụ 45-50 tuổi mà các ông í còn chê kia kìa" (cái chị A kia em cũng biết, xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương lắm ạ). Rồi thì thẳng thừng nhưng vẫn nỉ non nhắn tin "cháu ơi, đừng mải mê công việc quá, tập trung mà kiếm chồng đi, mỗi năm tết đến, cô lại lo cho cháu" - em nghe xong buồn cười quá, nhắn lại luôn là "Dạo này cháu già, xấu, gầy lắm nên chắc ế rồi" Hic hic, thế là mọi người lại cuống cuồng lên các bác ạ, haizzzz....
    Hôm vừa rồi, nghe đứa bạn bảo "mày lo mà lấy chồng đi, gần 30 rồi đấy" Em mới gào mồm lên bảo "vớ vẩn, gần 30 cái gì, mới có 2 mấy" nhưng rồi nó lẩm nhẩm, tính đi tính lại, cả mụ, cộng trừ nhân chia ra, hóa ra cũng gần thật. Lúc đó em mới giật mình lo lắng... hơ hơ... em gần 30....
    Các bác nam cho em hỏi, các bác thích gì ở các cô gái ... sống lâu năm, để e biết, e sửa đổi, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để sớm được lấy chồng ạ? :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xí, e chẳng thèm nhá... Bác cứ từ bụng ta suy ra bụng người là thế lào???? [r23)]
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế nào cũng có anh dê nào trên đây pm cho chủ thớt xin số điện thoại của chị A :D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị ơi, gần tết rồi lại thấy " chênh vênh " ạ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này