1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đời ơi sao lại thế!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thethoi, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết là lý thuyết thực hành đc hay không thì lại càng khó.bố mẹ ai chẳng dạy ta phải ngoan phải thật thà không yêu sớm khổ,con trai phải lấy sự nghiệp làm trọng trước,con gái thì phải coi trọng chữ "trinh" không có sau này khổ,còn đi học phải tập chung học hành không đc mải chơi....bố mẹ dạy thế ai bảo sai câu nào nhưng trong mọi chuyện xử lý của từng người đâu có đủ chín chắn để cân nhắc cầu toàn mọi việc mỗi người 1 tính trời sinh ra không ai hoàn toàn giống ai mà.các bác các chị chưa biết gái em ntn thì cũng không nên trách em nhiều quá thế.đương nhiên những gì các bác nói đều là qua trải nghiệm cuộc sống mà thành,em rất trân trọng dù đúng dù sai.nhưng em gà em biết nhưng em gà thì em khó có thể hoá sói đc.em yêu quá em mù quáng rồi em không dứt ra đc đâu,vì giờ lương tâm em cũng dằn vặn mỗi khi cô ấy thờ ơ không quan tâm em,nhưng bên cô ấy em lại vui dù chẳng có gì để nói để tám đơn giản em muốn ở bên cô ấy đơn giản em muốn có cô ấy,em muốn cô ấy ở bên em,em nói các bác có thể tin hay không nhưng nhìn cô ấy đau là em thương lắm ( đau cả nghĩa đen và bống nhé).còn về trinh tiết thử hỏi cả người không coi trọng cái đó và người coi trọng xem ai không muốn là người đâu tiên và duy nhất đúng không? nhưng nghĩ thoáng ra nam nhi nếu có cái gì đại loại là tem như thế thì sẽ không trách đc phụ nữ đâu,em đã đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy trao hết all để rồi phải chia tay và em hiểu như vậy đó.em chấp nhận đau khổ để đc bên cô ấy!mọi người nói đúng quá khứ của cô ấy em chẳng có quyền gì cả còn nếu bây giờ đã yêu nhau vượt qua chấp nhận all ntn nếu cô ấy phản bội thì đó mới là điều không thể chấp nhận đc.cảm ơn mọi người về những kinh nghiệm của mọi người đã lên đây để truyền lại cho hội gà bọn em rất nhiều.còn nếu cô ấy không xứng đáng với những gì em dành cho cô ây thì em đã không lên đây để kêu khóc.có thể giờ mọi người bảo em ngu nhưng trong tình cảm mù quáng như vậy và em chấp nhận làm thằng điên.hì!em chấp nhận đau khổ!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mà thực sự nghĩ được 1/2 những gì bạn viết ra đây thì tốt quá, chỉ sợ là bạn chỉ gõ được phím thôi, chứ lòng thì cảm thấy khác.

    Trừ những người (cả nam và nữ) lang chạ chỉ để vui thú tình duc, thì dù nam hay nữ, trải qua một mối quan hệ, càng sâu đậm (chưa cần biết có QHTD hay không) mà vì nhiều lý do nên không đến được với nhau, thì càng bị tổn thương.

    Yêu một người non nớt chích chòe nhìn đời toàn màu hồng đã là khó. Yêu thương và bù đắp cho người đã từng (nhiều lần?) bị tổn thương trong quá khứ lại càng khó.

    Tôi nói thật, nếu như anh bồ cũ của cô kia tốt thật, nếu họ đến được với nhau và bây giờ vui vầy hạnh phúc, thì bạn đã không có duyên để quen biết và nảy sinh tình cảm với cô ấy như trong 1 năm qua.

    Bạn khó chịu với quá khứ của cô ấy, bạn muốn cô ấy còn **********, nghĩa là bạn muốn cuộc đời cô ấy chưa từng có người cũ, chưa từng tổn thương tình cảm, và điều có cũng có thể nghĩa là chưa từng có cơ hội cho 2 bạn quen nhau.

    Mỗi sự kiện trong đời đều đem đến một bước ngoặt, nếu cô ấy không chia tay anh kia, có thể 2 bạn không bao giờ quen biết nhau trên đời này. Bạn không từng hưởng niềm vui ở cạnh cô ấy, mà cũng chẳng phải lo phân vân về cái ********** của cô ấy.

    Ở đây nhiều bạn nhắc đến "kinh nghiệm tình cảm" nghĩa là như vậy đấy bạn. Yêu quý người kia và yêu quý cả cái cơ hội được gặp và được yêu người kia, trong đó bao gồm cả chuyện cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ để rồi bây giờ 2 ng mới tìm thấy nhau.

    Chắc gì sau này bạn không bỏ cô ấy, vì một lý do rất hợp lý nào đó, vậy thì bây giờ đừng vì lý do vớ vẩn này mà nặng nhẹ với cô ấy.

    Không ai chọn lựa được quá khứ của mình, chỉ có thể học hỏi từ quá khứ thôi.
  3. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    thời gian yêu là thời gian nói dối và lừa dối nhiều nhất các bác ạ. tốt đẹp phô ra, xấu xa che lại, nhưng ở mức độ nào cho phép được thôi chứ quá đà thì out
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này của chủ topic thấy buồn, buồn kinh khủng, hình như mình đã từng yêu như thế, chỉ là hoàn cảnh khác và sự dằn vặt cũng khác :( nếu người con gái đó yêu chủ thớt thật lòng, cầu mong người ấy tìm được hạnh phúc lâu dài ở mối tình sau
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A dự ko sớm thì muộn là tạch - chú bị gái đá.
    Lúc đầu a cứ nghĩ gái nó cố tình lừa chú... Thôi ko nhắc lại.
    1. Chú còn lăn tăn chuyện ko đâu, điều này là chính kiến của trẻ con và tầm nhìn hạn hẹp, muốn thay đổi triệt để đòi hòi phải mất thời gian, công sức, có khi cả nước mắt và máu [r23)]
    2. Những lý luận về giáo dục từ gđ, nhà trường, xh... Chú đừng kể ra, a nghe phát ngán... Chú đc dạy và học thì ngkhác cũng thế. Nó là những nền tảng mà đối với những người chưa đc 18+ phải làm theo. Ở ngoài kia toàn hùm beo hổ báo mà lấy mấy cái lý luận đấy ra thì khi nào mới khôn lên đc?
    3. Chú bật lại các cmt ko đồng tình, điều này nói lên chú chưa thông đc, cả tính cố chấp nữa. Thiếu hiểu biết + cố chấp = Ngu
    4. Những gì đã đc dạy và học là ko thể rập khuôn mà đòi hỏi nơ-ron thần kinh biết tư duy để hiểu và vận dụng.
  6. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thôi close đi ạ:-".

Chia sẻ trang này