1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình lời khuyên nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bagiabietyeu886, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiabietyeu886

    bagiabietyeu886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình vào thẳng vấn đề nhé

    cách đây 1 năm mình và anh ấy tình cờ quen nhau qua 4room ,lúc đó mình thấy buồn và vào đó tìm người nói chuyện chọc phá cho vui thôi,cái khiếu nói chuyện để làm người nghe có cảm tình và thấy vui mình nhanh chóng chiếm được tình cảm của anh(mình cũng ko biết tình cảm đó là thật hay giả nửa).mình dựng lên 1 nhân vật và nói dói anh tất cả,mình tự tin với cái webcam gửi cho anh[:D](các bạn đừng nhìn người qua wc nhá)trong wc minh xinh lắm nhìn trẻ và dể thương hơn gấp 100 lần so với người thật;)).mình chủ động tán anh trước đó(vì ko làm vậy biết chuyện gì đâu mà nói).rồi cứ thế tìn cảm giữa anh và mình ngày 1 tiến triển hơn và chuyện gì đến cũng đến,anh xin sđt hẹn gặp mặt.giời ạ,tới đây thì mình potay ko thể nói dói được nửa,kịch bản nào thì cũng phải tới hồi kết,mình đã hạ màng nhân vật đó,và nói thật tất cả cho anh nghe,hôm đó mình đã xin anh tha thứ và ko quên để lại sdt cho anh(anh nhìn sdt va biết mình đang ở đâu).mình nói mình ko còn mặt mũi để gặp anh,mình sẽ ko vào mạng nửa.
    ngày hôm sau anh nt và keu mình lên mạng sớm hơn để nói chuyện với anh,và mình đã làm theo ý anh.chúng mình nói với nhau rất nhiều,anh cũng bảo anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều,bây giờ anh đã biết tất cả về mình và muốn chúng mình sẽ bất đầu,anh không giận hay trách mình vì những chuyện mình dựng nên và gạt anh.
    và bất đầu từ ngày hôm đó mình đã ko còn dáu anh hay gạt anh chuyện gì nửa(còn anh thì minh ko biết )và mình tin tưởng hoàn toàn ở anh.chúng mình ở khá xa nhau nên chưa gặp được nhau,hằng đêm vẫn nói chuyện vói nhau và nói những lời thương nhớ,chúng mình cũng tính đến chuyện cưới nhau và những đứa con,mình đã hẹn ngày về,anh hp.
    nhưng thời gian gần đây,anh đề cặp nhiều đến chuyện tiền bạc,mình thì ko thích lắm(các bạn đừng nghĩ anh mượn tiền mình nhé),anh nói bóng gió về tương lai sau này.qua những gì anh nói và theo linh cảm của mình thì anh sẽ cưới mình và dùng vào số tiền mình đang có để kinh doanh gì đó mà anh thích.(thật ra anh ko biết mình có bao nhiêu xiền,và nói thật mình cũng ko có xiền [:D]).
    trong thời gian gần đây mình bâng khuâng nhiều lắm,là có nên về theo như lời hứa với anh ko?và anh yêu mình thật chứ?rồi anh sẽ thế nào khi thấy mình ko xinh như trên webcam(đều này em đã nói với anh rồi và cũng đã gửi hình để chứng minh,nhưng cái mặt em nó sao ấy,cư lên hình là xinh như nàng công chúa ấy,cố tình lựa tấm xí nhất rồi đấy)anh nói anh ko quan trọng về hình thức,chỉ yêu mình dơn giản vì mình thôi.mình hiện giờ ko biết có nên về hay ko?mình về là mình bất đàu lại từ đầu sẽ ko có gì cả ngoại trừ anh,còn ở lại mình ko cần phải lo lắng gì,mình có tất cả chỉ trừ ko có anh.
    mình nên về hay ở các bác? quên đều này nửa,la mình cũng ko còn nhỏ nửa,g/đ đã quýnh lên vì sợ mình ế rồi đấy?mình cũng muốn có 1 g/đ ổn định lắm rồi,nhưng sợ...........:-??
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi này , bệnh máu lấy chồng của chủ top đang trở nên cấp tính nên mấy cái việc hẹn ước qua mạng ảo tung chảo dễ dàng lay động lòng ngưởi và bằng chứng sống là chủ top .
    Lời khuyên: Chả biết bạn hay giai kia thích và tin nhau ở điểm ji nhưng có đến được với nhau hay ko cứ phải kiểm chứng qua thời gian hẹn hò (thực) của 2 người chứ đừng mơ mộng tương lai tươi sáng với ngôi nhà và những đứa trẻ khi cả 2 còn chưa biết "bộ mặt thật" của nhau:|
  3. bagiabietyeu886

    bagiabietyeu886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn bác,em thì em ko máu lấy chồng đâu ạ,tụi em quen nhau hơn năm rồi ,và em cũng biết là ko nên quá tin vào cái thế giới ảo này,nhưng nếu như thế mà ko về thì em sợ mình đánh mất đi cái hp mà mình đang có,còn nếu về ko chỉ sợ anh ấy ko vừa mắt em mà em lại ko vừa mất anh ấy thi em ko có gì kể cả anh ấy.bởi thế em mới bâng khuâng và vào đây để xin lời khuyên.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đọc qua một lần , cộng với sự va chạm với đủ loại nam nhi mọi lứa tuổi cả trong và ngoài Vịt thì cảm nhận thấy rằng . Cô bé trở về có một sự lành , chín sự dữ . Đấy là cảm nhận của anh qua kinh nghiệm cuộc sống .
    Tốt nhất là dư này . Nếu có băn khoăn , lăn tăn thì tốt nhất là cắt mấy tuần phép về Vịt . Hẹn gặp trai đó , tất nhiên và kiên quyết là phải ở chỗ đông người ( tỉ dụ như là quán Cafe) , vì đề phòng giai đó giở trò bậy . Gặp một vài lần là đọc được trai đó thuộc lớp lang nào ngay , nếu trình đọc kém thì rủ thêm ai đó lọc lõi đi cùng . Qua vài lần tiếp xúc thấy lành ít , dữ nhiều thì té cũng chưa muộn . Thời buổi Thạch Sanh ít , Lục Tốn nhiều anh e rằng cẩn trọng là không thừa . Yêu nhau , chát chít cả năm rồi . Gặp mặt vài lần rồi đo nhau vài tháng hay năm nữa cũng chưa muộn . Em gái hiểu chứ ?
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Muốn hợp tác làm việc hay cưới nhau gì thì cũng phải có niềm tin . Muốn có niềm tin thì phải nói thật . E chủ top phải thẳng thắn thật thà thì mới lâu bền đc chứ lị , chấp nhận rủi ro thôi e .
    Mà a thấy cả 2 đều ảo thế nhỉ - ở trên này nhiều người chém gió giỏi lắm .
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mình thấy chuyện này ảo lắm!mình cũng đang ở nước ngoài và mình chứng kiến ko dưới 3trg hợp ,khi yêu thì 2 đầu bên này bên kia hứa hẹn đủ kiểu!
    có đôi chưa gặp mặt nhau mà ngày lễ,tết,bạn zai còn tự sang chào hỏi bố mẹ bạn gái
    xong khi về thì chưa ai yêu đc quá 2 tháng chứ đừng nói đến cưới nữa
    theo mình thì bạn nên đầu tư về phép thôi
    chứ về hắn thì ....
  7. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0



    Chuyện này của bạn, gần giống của mềnh. Mình quen anh qua 1 người bạn, bạn mình cho anh nick của mình và rồi bọn mình chát với nhau. Chát được 1 tháng thì gặp nhau. Gặp rùi mới phát triển tình củm, còn trước đó thì mình và anh cũng chỉ nói chuyện, tâm sự và anh cũg nói thất thích mình (qua chát thui nhé) còn mình thì luôn nói 2 đứa chỉ là bạn dù mình cũng dành cho anh tình cảm đặc biệt. Bọn mình cũng không ở gần nhau, 2 đứa nhà cách nhau gần 70km, nhưng anh làm ở Hà nội và mình làm ở Bắc Ninh việc đi lại cũng k khó khăn lắm (cách nhau hơn 30km). Mình cũng nghĩ nhiều như bạn, thấy yêu online thật là ảo, dù đã xem mặt nhau qua ảnh nhưng đúng là nó khác ngoài đời, mình cũng k xinh (cũng may là k xấu) mà lên ảnh thì xinh lắm í và anh thì cũng nói là k quan trọng hình thức (dù rõ ràng anh là 1 người hình thức, thích con gái xinh và hiền). Và cũng đấu tranh tư tưởng lắm mới dám gặp anh.
    Bạn hãy suy nghĩ đi, gặp gỡ cũng k xấu, tuy mới gặp có thể hơi ngại nhưng mình nghĩ chắc là bạn sẽ gặp anh ấy, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Gặp càng sớm thì càng tốt, vì nếu có thất vọng về nhau thì sẽ dựng lại sớm, bạn sẽ không fải suy nghĩ nhiều, càng để lâu càng khó nghĩ. Bạn hãy chủ động chọn địa điểm gặp gỡ, chọn chỗ đông người. chúc bạn hạnh phúc.
  8. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bạn à thật còn chẳng ăn ai huống chi là quen qua mạng rồi chưa gặp mặt
  9. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Chưa gặp thì còn lăn tăn nhiều lắm, muốn gặp để xem người kia như thế nào, vừa sợ nữa. Nhưng nếu không gặp biết đâu lại hối hận. Gặp 1 lần cũng k fải là xấu, mình chủ động thì sẽ ổn thôi. Tất nhiên quyết định là tùy chủ tóp.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko gặp thì gái ko cam tâm. Gặp thì lành ít dữ nhiều
    Chưa gì đã nghĩ đến "về là mất tất, chỉ có mỗi anh ấy. Ở thì có tất, thiếu mỗi a ấy" riêng câu đấy thôi thì người thông minh sẽ chọn là ko về.
    Rút lại, về, nhưng cẩn thận, đừng đặt hết niềm tin và hp vào mà về như là về phép chẳng hạn.

    A ko dựa vào cái "mạng ảo" để phán đâu, mà dựa vào cách nghĩ của giai: dùng tiền của e để tự kinh doanh... Điều này ko có gì xấu nhưng theo kn của a, đó là gài hàng mà cũng nói lên là giai đang có xu hướng phụ thuộc về khả năng tài chính vào ngkhác. Là thằng đàn ông ko có bãn lĩnh mới nói ra câu đấy, như e nói là tài chính của e ko tốt, vậy có về đi nữa thì giai sẽ thất vọng.
    Mang cái tiếng "ở nước ngoài" thì ít nhiều "người Việt" sẽ thiên về tài chính hơn là tình cảm. Ko tin thì e khoang hãy nói đến tài chính, giai sẽ tự khai thác e cho mà xem. Nói thẳng và thực tế hơn, giai nghĩ đến tiền nhiều hơn tình cảm

Chia sẻ trang này