1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cocobubu, 24/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn này có suy nghĩ hay nha. Vào đặt gạch đã, rồi sẽ vào hóng với bạn sau :D
  2. kokoro2442

    kokoro2442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vì việc làm, cơm áo gạo tiền nên phải cố mà học (tri thức), có tri thức rồi thì chuyện cơm áo gạo tiền đơn giản.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    cơm áo gạo tiền quan trọng hơn, lý do: Chính vì cơm áo gạo tiền mà ngưòi ta phải kiếm việc làm, phải tích lũy, trau dồi, mở mang tri t hức.
  4. phoenixmai

    phoenixmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sống là phải thay đổi !

    Hãy xem Điều Kỳ Diệu Từ Cách Nhìn Cuộc Sống

    Hoàn cảnh là thứ chúng ta không thể thay đổi nhưng bạn và tôi hãy Thay đổi chính mình để vượt lên hoàn cảnh
    Trải qua thời gian những cỗ máy tân kì, những xe hơi đời mới, những điện thoại sành điệu cũng trở nên lỗi thời bởi chúng không thể tự thay đổi. Nhưng những sinh vật tồn tại sự sống đang từng giây từng phút chuyển động thay đổi chính mình để tốt hơn và để không bao giờ trỏ nên cũ kĩ.
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Niềm vui trong công việc, một thách thức.

    Việc tìm kiếm việc làm là việc hệ trọng của con người. Đời sống của con người là gắn với công việc kiếm sống và thỏa mãn niềm đam mê chinh phục. Trong đó niềm vui trong công việc là rất quan trọng. Công việc cũng gắn liền với trách nhiệm với xã hội. Như vậy đó là mối quan hệ của cá nhân với xã hội.

    Sự hài hòa giữa kiếm sống và niềm vui trong công việc đó là việc không dễ. Vì khi kiếm sống có thể người ta phải hy sinh những thứ khác như: làm trái nghề ưa thích, làm những việc mà người ta chưa có sự chuẩn bị và bị ràng buộc nhiều thứ khác.

    Việc tìm được việc làm ưa thích lại phụ thuộc rất lớn vào môi trường xã hội. Một xã hội văn minh hiện đại thì tất nhiên mọi người có nhiều niềm vui hơn.

    Các nước đang phát triển thì tìm được việc làm ưa thích là không dễ, vì sự định hướng nghề nghiệp ở các nước này là yếu kém, hay các cơ hội là rất ít. Người ta nặng về kiếm tiền, kiếm quyền hơn là niềm vui.

    Để tồn tại được ở những môi trường này thì cần phải linh hoạt, năng động hơn, chấp nhận sự trái nghề, đa nghề hay làm những thứ mà chưa bao giờ được học, phải học lại cách đối mặt với thực tế.

    Người dân đa phần là nghèo khổ nên họ luôn luôn đặt nhiều kỳ vọng cho chính quyền, mong có sự đổi đời. Có thể họ mù quáng vì phó mặc, họ không có khả năng để đánh giá trước, không có khả năng làm chủ tương lai của con em họ.

    Chính quyền mặt khác họ cũng không thể làm gì được nhiều vì cái nền tảng xã hội yếu kém. Họ rồi cũng như người dân cầu Trời khấn Phật mong muốn có một tương lai tốt.


    Sự khôn ngoan, tỉnh táo của mỗi người vẫn là mấu chốt trong mọi vấn đề.

    Nếu chỉ đăm đăm chọn những công việc lương cao, hay thật đúng với cái nghề của mình thì thường là thất bại, vì như nói ở trên đó là một điều rất khó với một xã hội yếu kém.

    Ở một xã hội yếu kém thì con người phải vất vả đối mặt nhiều thứ hơn, con người buộc phải có sự cân nhắc các yếu tố và sẽ không thể có sự hoàn hảo trong các yếu tố.

    Ví như: chọn được việc ưa thích thì lương không được cao, vấn đề đi lại, ăn ở, an toàn lao động. Hay làm ra tiền thì trái với ngành nghề đào tạo. Đành phải chấp nhận sự đánh đổi cái này để được cái kia đó quy luật trong xã hội đang phát triển.

    Con người phải đi đường vòng để đạt được cái mục đích của mình, có thể đường vòng này là rất xa nhưng không còn con đường nào khác.
    Và nếu không chấp nhận đi đường vòng thì cái đích đặt ra ban đầu mãi mãi là ảo tưởng


    Như vậy xây dựng một sự nghiệp cho mình đó là công việc không đơn giản, nó tùy thuộc rất nhiều vào môi trường sống, chế độ, xã hội và tất nhiên là sự khôn khéo của cá nhân. Nó phản ánh quy luật “liệu cơm gắp mắm”. Người nào ở gia đình có điều kiện( về tiền hay các thứ khác) thì cũng vậy, vì họ muốn phát triển được thì phải dựa trên các nền tảng xã hội.
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cuộc đời= Sức khỏe+ Gia đình+ Công việc+ Tình cảm. Mà mỗi ngày ta phải giành ít nhất 6-8 tiếng cho công việc. Nếu không thực sự yêu và đam mê với nghề nghiệp mình chọn thức sự là "lãng phí" mất 1/3 thời gian của cuộc đời.
    Nhưng vấn đề là chẳng ai chọn được đúng ngay từ đầu cả. Có người mất vài tháng, vài năm thậm chí cả cuộc đời để biết mình thích gì, hợp gì, muốn gì. Thực sự là 1 thách thức. Ví dụ như bản thân tớ. Tớ chọn nhầm ngành, giờ là nhầm nghề, rồi nữa có thể sai luôn 1 số quan niệm :D. Làm 1 công việc mình ko thích , cố gắng"tròn vai" là đã tốt, chứ chưa nói là đam mê. Ngày tháng sao mà dài lê thê .Còn số hiếm thì có thể trong quá trình "tròn vai " mà thấy đam mê thì đúng là cái nghiệp nhỉ.
    Tiến đến cái mình mong muốn đúng là phải đường vòng, phải chấp nhận thử thách. Vẫn đang hỏi mình có vượt qua được cái thử thách đó ko:? Hay chấp nhận cv để kiếm sống để " an phận".
    Đã từng được nói chuyện với 1 số người, họ là những người thực sự yêu nghề và có cái tâm với nghề, cái cảm giác sao mà thèm đến thế. Giọng nói và ánh mắt cũng toát lên sự đam mê với cv. thấy tự dưng mình bí bách làm sao.
    Dù sao đi nữa thì được làm cái mình yêu thích và đam mê, chắc chắn cs của mình sẽ thực sự thú vị và ý nghĩa hơn.
  7. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko hỉu vì sao lại không phù hợp nữa, từ dạo đấy đến giờ chán chả bùn post :(((((((((
  8. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhào lộn và bay qua rào cùng giới trẻ Việt, dành cho các tín đồ của Parkour

    Tiin.vn - Chủ nhật thứ 2 của tháng, các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác này ở "Ngày hội Parkour" (Parkour People Days) ở công viên Thống nhất.

    Parkour - Phiêu và mạo hiểm
    Không tốn kém, luôn luôn mới, thậm chí có thể kết hợp cùng âm nhạc như một môn nghệ thuật thực thụ, đó là Parkour. Bắt nguồn từ nước Anh, Parkour nhanh chóng thịnh hành trong giới trẻ toàn thế giới.
    Đây là môn thể thao nghệ thuật đường phố đòi hỏi sự tinh tế, uyển chuyển và tập trung cao độ để có thể vượt qua các chướng ngại vật một cách an toàn, đơn giản và hiệu quả.
    [​IMG]
    Những động tác bay người, nhào lộn thường thấy trong Parkour​
    Nó không hề dễ chơi bởi đòi hỏi người chơi phải có đủ 3 yếu tố: khỏe, dẻo dai và kiên trì. Đặc trưng của Parkour là vượt qua chướng ngại vật bằng những động tác cơ bản như: đu người, nhảy, bật cao... Và càng sáng tạo động tác mạo hiểm, đẹp mắt càng chứng tỏ đẳng cấp của bạn. Chính những khó khăn này khiến cho Parkour khó gần hơn với giới trẻ.
    Mang Parkour đến gần hơn
    Được thành lập từ năm 2008, Joker family đã là những thế hệ tiên phong trong phong trào Parkour ở Hà Nội, phát triển và đào tạo số lượng lớn thành viên. Và mới đây, họ đã quyết định tổ chức Ngày hội Parkour - Parkour People Days vào chủ nhật thứ 2 hàng tháng. Qua 3 lần tổ chức, chương trình đã thu hút rất đông các bạn tẻ tham dự.
    Việt Trung, thành viên của Joker Family chia sẻ: “Tụi mình tổ chức ngày hội Parkour không chỉ là một buổi tụ tập của riêng giới traceur (người tập parkour) mà qua đây, Joker Family còn mong muốn mang Parkour đến gần với cộng đồng hơn”.
    [​IMG]
    Parkour People Days thu hút nhiều bạn trẻ tham gia​
    Tại buổi PPD này, mọi người sẽ được thành viên nhóm hướng dẫn cơ bản về các động tác di chuyển hiệu quả trong Parkour, các cách tiếp đất an toàn mà người bình thường có thể áp dụng được trong điều kiện thực tế. Từ đó trang bị cho các bạn trẻ kĩ năng sống tạo phản xạ tốt trong những tình huống khẩn cấp.
    Nhưng khó khăn lớn nhất của người chơi Parkour Việt chính là một sân chơi đúng nghĩa. Bởi hiện tại, sân chơi cho parkour, hay cộng đồng thể thao và nghệ thuật đường phố nói chung còn rất hạn chế. Hầu hết chỉ là tận dụng các địa điểm công cộng. Điều này không đem lại an toàn cho cả người tập, người xung quanh và cả các địa điểm đó.
    Khó khăn là vậy, nhưng bằng nhiệt huyết, đam mê với môn thể thao mình yêu thích, các Parkour vẫn quyết tâm dám nghĩ và dám làm. “Chúng tôi có đam mê. Đam mê khác biệt, nhưng không vì thế mà chúng tôi tách biệt khỏi cộng đồng", Việt Trung chia sẻ.
    Còn bây giờ cùng xem những hình ảnh ấn tượng của các bạn trẻ trong ngày hội này nhé:
    [​IMG]
    Khởi động trước khi biểu diễn nào​
    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt rào​
    [​IMG]
    Nhảy nào​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các pha vượt chướng ngại vật ngoạn mục​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhào lộn và bật cao​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bay người qua chướng ngại vật​
    [​IMG]
    Các bạn trẻ tận dụng những địa điểm công cộng, trang bị khá thô sơ, nhưng vẫn không
    ngần ngại nhảy.​
    Theo Tiin Sơn zik - Tường Minh/Dân tin
  9. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chat cùng "ngôi sao điện ảnh" vừa xinh vừa giỏi tuổi 12

    Tiin.vn - Nhận được 170 triệu đồng với giải thưởng ở LHP Dubai, cô bạn Hoài Linh vừa sung sướng lại vừa hơi lo lắng nữa đó!

    Hẹn gặp được Phùng Hoa Hoài Linh trong một ngày đông Hà Nội giá rét, cô bạn 12 tuổi vừa đoạt giải ở Liên hoan phim Dubai đã dành cho chúng tớ một cuộc trò chuyện thú vị. Mới 12 tuổi, nhưng ẩn sâu trong cô bạn nhỏ này là sự chững chạc và đầy hoài bão.
    [​IMG]
    Xin chào Hoài Linh! Tiin.vn xin được chúc mừng bạn với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Tâm hồn mẹ" tại LHP Dubai. Linh hãy chia sẻ một chút về cảm xúc của mình khi nhận giải đi.
    Hi, chào các bạn! Mình lúc đó đang ngồi học bài thì bố mình đi tới và nói rằng bác Nhuệ Giang vừa gọi từ Dubai và thông báo rằng mình đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cực kỳ sung sướng, ngay lúc đó, mình đã nhảy khỏi bàn học. Bố mẹ cũng chúc mừng mình nữa. Quả thật lúc đó mình thấy phấn khích tới nỗi chẳng muốn học bài tiếp nữa. Nhưng cuối cùng thì mình cũng kìm nén niềm vui và tiếp tục học bài, dù thi thoảng cũng cười vì giải thưởng quá lớn này.
    Hôm sau tới lớp mình mới chia sẻ điều này với bạn bè mình và ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt. Một số bạn lớp khác cũng có người biết tin này và chúc mừng mình.
    [​IMG]
    Được nhiều người biết tới và yêu quý hơn sau giải thưởng này, Linh có thấy cuộc sống của mình thay đổi không?
    Có một chút thôi. Trước kia thì mình cũng từng đóng nhiều phim khác nhau và mọi người cũng đã biết tới. Nhưng sau khi nhận giải ở LHP Dubai thì nhiều người biết tới mình hơn và mỗi khi đến trường thì các bạn cứ “ồ, à” hết cả lên!
    Nhưng nói chung mình không có áp lực gì cả, vì mình coi đây đơn thuần là một cuộc chơi thôi. Khi biết tin mình đoạt giải, khá nhiều người đã tỏ ra bất ngờ. Khi phim được chiếu ra mắt và đi dự giải, mình cũng không dám kỳ vọng nhiều, nên khi nghe tin báo về mình thực sự cũng rất bất ngờ. Mình thấy rất vui và tự hào với chính mình!
    [​IMG]
    Giải thưởng của Linh là khoản tiền mặt tới 8.000 USD, tương đương với 170 triệu đồng. Linh đã nhận được số tiền cực lớn này chưa?
    Mình chưa nhận được, nhưng sắp rồi! (Cười) Bác Nhuệ Giang do phải bay từ Dubai về Phú Yên luôn nên không qua Hà Nội đưa quà lại cho mình được. Khi nào trở ra Hà Nội, bác ấy sẽ đưa lại cho mình. Thế nhưng, mình sẽ không giữ món tiền khổng lồ này mà đưa bố mẹ và nhờ “đầu tư” cho các dự án tương lai của Linh.
    [​IMG]
    Linh có thể nói một chút về lý do bạn chọn đi đóng phim không?
    Bố mẹ mình không hề đi theo con đường nghệ thuật nhưng từ hồi 4 tuổi, bạn thân của gia đình mình đã giới thiệu Linh đến với phim ảnh và đến giờ thì mình đã đóng trong rất nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo trên TV… Bộ phim đầu tiên mình đóng năm 4 tuổi có tên là Lòng mẹ của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.
    Từ bộ phim "Lòng mẹ" lúc 4 tuổi cho tới "Tâm hồn mẹ" lúc 12 tuổi, Linh thấy diễn xuất của mình đã trưởng thành lên như thế nào?
    Lúc bé, mình diễn rất hồn nhiên, dù khá vụng về và thường phải quay lại nhiều lần. Còn hiện tại, mình đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm nên diễn cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, phải quay lại nhiều lần vẫn là điều khó tránh khỏi.
    [​IMG]
    "Tâm hồn mẹ" là dự án phim lớn bởi nó là sản phẩm ấp ủ cả 10 năm nay của đạo diễn Nhuệ Giang. Do vậy, chắc chắn đạo diễn sẽ phải chọn lựa rất kỹ càng diễn viên, những người thổi hồn cho tác phẩm. Linh nghĩ vì sao bác Nhuệ Giang lại chọn mình?
    Cách đây khoảng 2 năm, mình đã gặp bác Nhuệ Giang trên phim trường "Lều chõng" của đạo diễn Thanh Vân. Trong giờ nghỉ giải lao sau một cảnh quay vất vả, bác đến gần mình và nói: “Bác rất thích cháu! Và khi nào có cơ hội, bác sẽ mời cháu đóng phim của bác ngay!”.
    Bẵng qua một thời gian, bác bắt đầu thực hiện dự án Tâm hồn mẹ và phải lặn lội vào Nam ra Bắc để tìm diễn viên. Không hiểu vì sao mà bác ấy lại nhớ ra mình và liên lạc với mình ngay để hỏi xem mình có muốn đóng không. Mình đã phải suy nghĩ một ngày thì mới quyết định đồng ý đóng phim này.
    [​IMG]
    Linh còn nhớ trong buổi casting, bác Giang đã nói gì về màn diễn thử của mình không?
    Do gặp Linh đã lâu rồi nên bác Giang lo rằng cơ thể mình phát triển nhanh quá, không hợp với nội dung phim. Chính vì thế, bác đã phải đo đạc cẩn thận chiều cao, cân nặng để biết rằng mình chắc chắn hợp với vai cô bé Thu trong phim.
    Tại buổi diễn thử ấy, mình đã đóng cảnh cô bé Thu bực bội với cả mẹ của mình (Hồng Ánh đóng), thậm chí còn cãi lại nữa. Sau khi mình diễn xong, bác Nhuệ Giang chỉ nói một câu rất bí hiểm “Cần luyện tập nhiều hơn!”
    Đạo diễn Nhuệ Giang nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, đặc biệt khi "Tâm hồn mẹ" lại là tác phẩm tâm huyết. Do thế, ắt hẳn bác ấy yêu cầu tương đối cao với các diễn viên và đặc biệt là Hoài Linh. Bạn có thấy bị áp lực quá khi diễn không?
    Mình thường xuyên phải quay đi quay lại một cảnh phim theo yêu cầu khắt khe của bác Giang. Do vậy, mình cảm thấy hơi mệt, vất vả. Mình rất nhớ cảnh mình châm diêm đốt lửa. Hình như mình hơi “tiểu thư” quá nên không biết châm diêm sao cho đúng cách, thậm chí còn bị bỏng cả tay nữa. Chính vì thế mà cảnh quay này tốn rất nhiều thời gian, quay từ trưa tới chiều mà vẫn chưa xong. Đoàn phim đành tăng thêm ánh sáng, giúp cho mình quay nốt trong chiều hôm đó. Giờ làm việc hôm ấy cũng vì thế mà rất muộn!
    [​IMG]
    Như vậy là có rất nhiều cảnh phim để lại kỷ niệm đáng nhớ như thế. Bạn thấy ấn tượng nhất với cảnh nào?
    Đó là cảnh quay ở bãi giữa sông Hồng. Hôm đó trời rất lạnh mà mình còn phải lặn ngụp dưới nước sông Hồng nữa nên cảm thấy lạnh lắm! Dù đã từng có thời gian 3 tháng đóng phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long ở Trung Quốc trong thời tiết giá lạnh nhưng đây mới là lần đầu tiên mình thấy lạnh cóng như thế này, một phần cũng là do phải quay lại nhiều lần bởi em bé diễn cùng mình không đạt lắm. Quay lại tới tận 5, 6 lần nên khi lên bờ, mình như bị đóng băng luôn! Bác Nhuệ Giang đã ủ khăn ấm cho mình và lúc về là phải đi tắm ngay kẻo bị cảm.
    [​IMG]
    Đó là một hành động hy sinh vì nghệ thuật rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, được tham gia cùng chị Hồng Ánh trong bộ phim này có lẽ là một nguồn kinh nghiệm quý báu của Linh nhỉ?
    Có nhiều thứ bác Nhuệ Giang không thể truyền đạt cho mình, nên chị Hồng Ánh là một "cứu cánh" tuyệt vời. Lúc đầu mình diễn rất khô khan, nhưng sau đó, chị Hồng Ánh trong vai trò là bạn diễn đã giúp đỡ, uốn nắn mình từng chút một trong khâu diễn tả cảm xúc. Chị ấy vừa diễn, vừa giảng giải cho mình và đôi lúc còn động viên mình khi mình bị… bác Nhuệ Giang mắng nữa!
    [​IMG]
    Bạn có thấy mình hiểu vai Thu không khi đọc xong 90 trang kịch bản của bộ phim này?
    Lúc đầu thì mình thấy kịch bản phim cũng bình thường, và mình còn từng “cả gan” đề xuất thay đổi đoạn kết phim (Cười). Tuy nhiên, mình có cảm giác không hiểu rõ lắm nhân vật của mình sẽ phải diễn thế nào, bộc lộ cảm xúc ra sao mới đúng, còn có nhiều cảnh mình không hiểu vì sao nhân vật lại hành động như vậy. Mình đã phải ngồi ngẫm nghĩ khá lâu và khi bố giải thích mình mới hiểu được kịch bản một cách hoàn chỉnh. Nếu không thì chắc mình cũng không hiểu kịch bản thực sự nói gì.
    Khi ra tới trường quay, bác Giang đã chỉ dạy mình rất nhiều, từ diễn xuất cho tới cách học kịch bản. Tuy nhiên, có nhiều đoạn mình vẫn tự nói theo ngôn từ của mình mà không theo kịch bản bởi phải như vậy thì mới đúng với lứa tuổi teen của nhân vật Thu. Vai diễn trong phim và mình ngoài đời có một điểm chung là khá già dặn, đôi khi còn già trước tuổi nữa chứ!
    [​IMG]
    Thời gian quay bộ phim Tâm hồn mẹ diễn ra trong khoảng cuối năm, như vậy là trùng với mùa thì của trường Linh nhỉ! Bạn đã sắp xếp công việc thế nào để vừa quay phim, vừa đi học?
    Cũng may là phim chỉ quay trong địa phận Hà Nội nên trong những ngày thi thì mình không phải quay. Mình phải cố gắng làm thật tốt cả hai nhiệm vụ nên có phần vất vả hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng vì niềm đam mê diễn xuất và việc học hành đều quan trọng nên mình vẫn sẽ cố làm tốt cả hai. Hiện tại thì mình đang có một vài lời mời đóng phim nhưng mình còn hơn 20 ngày nữa mới hết đợt thi học kỳ I nên đành bỏ dở cả đấy.
    [​IMG]
    Khi có buổi chiếu ra mắt phim ở Hà Nội, mọi người đã phát biểu cảm tưởng ra sao về phim của Linh?
    Hôm đó mình đi xem cùng bạn và gia đình. Trong khi xem, bạn bè mình chê em đủ mọi điều, nhưng khi phim chiếu xong rồi, ra khỏi rạp thì các bạn mới nói rằng “Diễn hay lắm đấy! Chúc mừng nhé!” Các cô chú khi xem xong cũng hỏi han mình rất nhiều về cách mình diễn trong bộ phim này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số hình ảnh trong buổi chiếu ở Phú Yên​
    Thế nhưng trong tuần qua, khi bộ phim được chiếu ở Phú Yên, nhiều bạn cũng trạc tuổi bạn đã được dẫn đi xem phim này và thấy “choáng” với bộ phim này. Với vai trò là diễn viên chính trong bộ phim này, bạn có cảm nghĩ ra sao?
    Nói thật thì có nhiều cảnh đến chính mình cũng không hiểu ý chứ! (Cười) Ngay từ khi đọc kịch bản, mình đã nghĩ bộ phim này có lẽ chỉ dành cho lứa tuổi trưởng thành, có gia đình. Do đó khi xem phim, có thể có nhiều ý nghĩa xâu xa, nhiều điều cần sự trải nghiệm mà các bạn chưa hiểu được. Không thể trách gì được, nhưng nếu các bạn ấy cố gắng tập trung suy nghĩ hơn thì sẽ thấy bộ phim không quá khó hiểu đâu.
    Thật tiếc khi Hoài Linh không nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHPVN năm nay. Linh có cảm nhận gì về hai người đồng nghiệp lớn tuổi hơn bạn đã đoạt giải?
    Thực ra mình chưa được xem phim của hai chị ấy nhưng mình nghe nói là hai chị ấy diễn đều rất hay, nhất là khi chị Ninh Dương Lan Ngọc đã từng giành được một giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Cánh diều vàng nữa. Do đó, khi không đoạt giải thì chắc mình cũng hơi thất vọng một chút nhưng hoàn toàn khâm phục thôi.
    [​IMG]
    Hiện tại, có một vài tấm gương xấu đang ảnh hưởng tới giới trẻ. Họ có thể là diễn viên, ca sĩ trong nước hay quốc tế, thành công từ khi còn bé nhưng khi lớn lên họ trở nên đua đòi, hư hỏng. Khán giả từ hâm mộ, kỳ vọng sang thất vọng. Bạn có lo sợ sự nổi tiếng từ quá sớm sẽ đem đến một số thứ không mong muốn cho mình không?
    Mình có suy nghĩ thoáng hơn. Mình nghĩ tất cả mọi thứ là do bản thân mình thôi. Nếu mình không đi theo con đường của các diễn viên hư đốn thì chắc chắn mình sẽ không phải kẻ hư hỏng. Mình sẽ cố gắng trau dồi bản thân và đi theo con đường đúng đắn. Mình làm nghệ thuật với tư tưởng thoải mái như vậy có thể sẽ đem tới những hiệu quả bất ngờ hơn là những người luôn “cố quá”.
    [​IMG]
    Xin cám ơn Hoài Linh! Chúc bạn đón nhận nhiều thành công hơn trong thời gian tới!
    Ảnh: Mèo Minti
    Phùng Hoa Hoài Linh sinh năm 1999 và đang học lớp 7A trường THCS Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bạn đã đứng trước ống kính máy quay từ rất sớm. Cô bé từng tham gia một số bộ phim truyền hình, điện ảnh lớn trong đó nổi bật là Lều chõng của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Tâm hồn mẹ của Phạm Nhuệ Giang và sắp tới là Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ.
    Theo Tiin Minh An/Dân tin
    http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/chat-cung-co-ban-dien-vien-12-tuoi-vua-sinh-vua-gioi.html
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết năm rồi, bao nỗi âu lo :(

    Lại sắp đến cuối năm rồi, biết bao nỗi âu lo đè nặng trên tấm vai gầy :(

Chia sẻ trang này