1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu tuổi mới lớn bây giờ hình như thường gắn với FB và/hoặc sms thay vì gặp gỡ trực tiếp nhỉ?
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây ko phải ở chú mà là ở gái.
    - Yêu thì yêu ko yêu thì té, làm gì có cái lý đang yêu mà lại "cho em yêu thằng kia 1 ngày"? Éo mịa sau này vợ mà như vậy đgl ngoại tình. Gái chỉ lôm côm mà chú ko nhìn ra đc vấn đề đó, nếu muốn lựa chọn thì phải trước khi yêu. Đã yêu là phải "chung tình" ko yêu thì phắn (chia tay) rồi mới đến với thằng nào thì kệ mịa nó, qtâm làm giè. Yêu như vậy tức là bắt cá 2 tay
    - Ngay từ đầu a đã có đọc sơ qua, mà lười ko vấn véo... Khi gặp lại gái, cái trước tiên là tỏ thái độ bthường, hơi vui (có sức sống, yêu đời) Hành động:
    + Tạo thêm nhiều mqh với các gái khác, bạn bè cũng đc, thích thích cũng đc
    + Tâm sự với gái về các mqh đó, bảo chỉ là bạn, qua đó cho gái biết những ưu điểm của các gái kia: dễ thương, nết na, đảm đang, nội trợ tốt, học giỏi..vv
    + Trước khi đi cafe, ăn uống với các gái kia ko cần "thông báo, xin phép" gái của chú. Nhưng cố tình ít liên lạc với gái hơn, nếu gái hỏi thì bảo là đi cafe, ăn uống với các gái kia (có thật thì nói thật, ko thì phím vào). Chú ý về thái độ cư xử của gái chú nó thế nào nhé. Nếu gái alo vào những giờ "cao điểm" là tầm 7-11h thì trả lời: a đang đi ăn/cafe/nhậu với bạn, rồi cúp máy. Việc này 1 tuần chia ra khoảng 2-3 lần, tức là đi với các gái kia 2-3 lần/tuần. Riêng T7 hoặc CN thì dành cho gái
    + Nếu thái độ gái ko xoắn, ko ghen bóng gió thì nặng đô hơn: đang đi với gái thì cứ giả đò sms đừng cho gái đọc đc, sms xong thì xoá. Nếu quen đc gái nào thì alo càng tốt, mục đích là làm cho gái xoắn lên. Ko xoắn thì trên tinh thần: gái bị điên, lượn cho khoẻ chú ạ. Hoặc hình ảnh chú quá tệ, ko còn cách nào thay đổi đc nữa. Phắn luôn.
    + Nếu gái xoắn, thì khoan thai mà "giải thích" nào là gái kia là bạn, gái nọ là bạn của đứa em...vv tuỳ chú, vì sự thật là chú ko có tội. Tóm lại là năng nỉ, chìu lòng gái
    + Trong lúc xoắn, gái sẽ mắc một vài lỗi, vd như: tại sao a lại đi với gái kia tận 11h? hoặc: sao a cứ ko qtâm e?... Tóm lại là TÌM LỖI. Sau khi năng nỉ thì đi cafe, ngồi nhẹ nhàng mà giải thích là gái sai chỗ này chỗ kia. Trên tinh thần là: a yêu e (T7-CN đều giành cho e) ngoài ra thì a còn việc học, còn việc gđ, còn bạn bè, còn nhiều điều phải qtâm khác như cafe với bạn để hiểu thêm về cs, đọc báo để nắm thông tin... mục đích là: DÌM HÀNG gái. Chỉ ra cho gái thấy vì ghen tuông nên sai chỗ này chỗ kia.
    + Thong thả tiếp với các gái khác khoảng 1 tuần nữa, nhưng chú ý là đừng để quá mức chịu đựng của gái, nghĩa là cảm thấy gái gần như ko còn bình tĩnh đc nữa, khó kiểm soát đc lời nói... có những gái của a là qua kiểu check này, nó văng tục luôn mặc dù bề ngoài là tỏ ra ngoan hiền... Lúc này là tạch. Qua đó cũng nắm đc tính nết của gái.
    + Đặc biệt giành 1 buổi nào đó tìm quán cafe lịch sự, ít bị làm phiền để nói chuyện với gái. Tư tưởng là: lúc a đi với các gái khác, đôi lúc cũng thấy vui vui, thích thích, nhưng a lại nghĩ đến là a có ng.iu rồi nên thôi, a chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Và e cũng thế. Lúc trước a chưa nghĩ ra đc cái gì nên và ko nên trong mqh yêu đương này... Nhưng giờ a rõ rồi: Chỉ đc phép lựa chọn khi mình chưa đến với nhau, đã yêu rồi thì ko còn đc lựa chọn nữa. Nếu muốn thì chia tay rồi mới đến với ngkhác đc... A có từng nghĩ đến điều đó, và a hiểu là a còn yêu em nhiều lắm.
    + Xem xét lời nói và thái độ của gái, 99% là gái sẽ bật lại nếu nhận ra ý định chú đang nói... Kệ mịa nó bật lại kiểu gì
    + Chốt với gái: Như hành động lúc trước của e (nhắc lại với gái là xin 1 ngày để yêu thằng kia) như thế là e ko đàng hoàng, ko có chuẩn mực. E chưa có định kiến trong tình yêu nên e nghĩ có ý định như thế, lúc đấy vì a yêu e quá nên chiều chuộng e... Qua rồi thì a ko nhắc nữa, nhưng ko đc tiếp tục như thế, vì như thế tức là gái l-ăng nhăn, sau này sẽ là ngoại tình. Gái sẽ bật lại chú, bằng mọi cách, dùng mọi lý lẽ để khẳng định với gái là hđ như thế là sai, lúc này đòi hỏi chú phải biết lý lẽ và lạnh lùng, sẵn sàng chửi thẳng, nói thẳng.
    + Sau đó thì chủ động hạ nhiệt cuộc nói chuyện đó xuống. Bảo là tình yêu cần cả 2 người vun đắp, nếu a thích 1 ai đó ngoài e mà a tự do đến với họ, tức là a đang ngoại tình, a ko cho phép mình làm như thế. Nếu 2 người yêu nhau mà ai nấy cứ tự do yêu người khác như vậy thì a với e yêu nhau làm cái gì? Ngoài kia còn biết bao người đẹp hơn e, tốt hơn e, nhưng ko phải vì thế là a yêu họ đc, yêu e ko hẳn vì e tốt, e đẹp, e giỏi mà vì e là e...

    1. Gái sai bét nhè ra đó mà chú chưa đủ kn để nhận ra -> ko tạch cũng lạ
    2. Chú còn ít mối quan tâm khác: bạn bè (trai lẫn gái), giành hết quỹ thời gian cho gái
    3. Khi biết gái sai, đầu tiên là nói nhẹ, ko nghe thì khuyên, ko nghe thì chửi, ko nghe thì tạch.
    4. Đặt chính kiến với gái: trong mqh yêu đương và đv Ba Mẹ Ông Bà là phải nghiêm túc, lèng èng là a chém (chửi rồi đá luôn) ngoài 2 việc đó ra là có thể chiều chuộng hết.

    Ở thực tế, a từng gặp chuyện như chú rồi, việc gái chưa nhận ra nên yêu ntn, cư xử ntn cho đúng mực là chuyện rất bình thương với gái yêu lần đầu, và vì gái chưa từng đc học và dạy dỗ về lĩnh vực này nên phạm sai lầm là khả năng cao, nhất là với những chú gà. Khai thông tư tưởng cho gái là việc ko phải dễ dàng vì chú và gái là bằng vai phải lứa với nhau, muốn gái nghe thì lý lẽ phải chặt chẽ, kiên quyết.
    Gái của a, sau khi "chửi" như thế, nó giận, a kệ mịa nó, ko đt hay sms gì cả mà để cho gái tự suy ngẫm... Gái sẽ ức chế ko chịu đc vì "thằng trẻ con" lại dám lên lớp dạy đời mình... Gái sẽ liên lạc lại hòng tìm sĩ diện đã mất. Nhưng ko cách nào lấy lại đc vì a thẳng, lạnh và đúng.
    Sau lần đó thì a với gái liên lạc qua lại chứ ko gặp mặt (có muốn gái cũng ko đi đâu) hỏi thăm vài chuyện về cv, sức khỏe, đi chơi... rồi đến chuyện chính là "ko đàng hoàng, l-ăng nhăn" kéo dài tận 2 tuần mới ngã ngũ. Gái nhận ra điều a nói là đúng nhưng vì sỉ diện, vì bản chất con gái là cố chấp. Miệng thì vẫn cãi với a nhưng trong lòng là gái đã hiểu, nên điều này cần thời gian để gái chấp nhận. Quan trọng là lập trường và tư tưởng của chú phải vững
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh Fix lại viết dài rồi.
    Tóm lại là bạn và A đến với nhau đã là sự lựa chọn sai rồi. Cả 2 cùng sai bởi vì ngay từ đầu đều biết A không thích bạn, A thích B. Và B thì có đầy đủ mọi đk để 1 cô gái mới yêu lần đầu như A chết dúi dụi. Còn bạn thì không có gì ngoài cái bản thân mình để lấp chỗ trống mà B tạm thời bỏ đấy.

    Có lẽ A nhận lời yêu bạn vì :
    _ cho đỡ buồn, năm 3 rồi, trời lạnh nữa, bạn bè có anh dập dìu đưa đón, kém miếng khó chịu. A lại không phải là 1 cô gái bản lĩnh nên việc nhận lời bạn là tất nhiên
    _Cho B thấy rằng không có B thì đã có bạn :D

    Theo mình bạn không nên níu kéo A làm gì, vì có kéo cũng chẳng được trừ trường hợp B thấy A "lửng lơ" nên bực mình sút A 1 phát thật đau, A sẽ về với bạn. Và quan trọng là mình thấy mối quan hệ của 2 bạn không thể bền được với tính cách của A. Chưa bao giờ thấy kiểu đi xin phép 2 anh cho yêu 1 ngày rồi thôi như vậy :)

    Tuy nhiên bây giờ bạn đang vật thì bạn cứ níu kéo đi, níu chán rồi tự nhiên sẽ thấy mình ... ngu và dừng lại thôi :D
  4. Test.Unnamed

    Test.Unnamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Buông .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn dùng từ "định kiến" sai chỗ (sai nghĩa), chứ câu trên tôi đọc vào thì tôi k hiểu gì cả.

    Chắc ý bạn là "em chưa có hiểu biết về tình yêu"?
  6. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em không thích làm mọi chuyện rắc rối lên, nếu k phải bọn e đang yêu nhau và ngkia vào phá.
    Em coi chuyện này là 1 vấn đề, và em luôn thích giải quyết các vấn đề, nội dung là tình cảm nhạt dần và bị cướp trên giàn mướp, và hiện tại thì vấn đề này theo các cao thủ là vô phương T_T
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ " ANH HÙNG TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN " [:P]

    Muốn hỏi cách nào rèn luyện để trở thành người đàn ông bản lĩnh á ? mà lại nhanh nhất nữa á ^:)^
    Vẫn có đấy...;))


    Nó nằm ngay ở trong tim và cái đầu của em, khai quật nó lên deeeeeeee [:D] và cứ giữ ngọn lửa " hiếu thắng" đấy cho chị...nhưng chớ manh động mà hỏng bét cơm cháo, phải điều khiển cảm xúc này theo "luật" riêng trong cái "trò chơi tình ái" nè, em ạ :-"

    Nhớ nhé! em mà không chế ngự được cảm xúc tại thời điểm này thì đến bố của Cát Dự cũng đắp chiếu b-(

    Một số trách "nhân cách" cô gái A kia là có vấn đề, nhưng em ạ, cái gì nó cũng có lý của nó, đúng là em iu của em ở độ tuổi này cũng chưa thể hiểu được giá trị đích thực đâu và lại gặp đối tượng khác cao thủ hơn em rất nhiều thế kia, làm sao mà đỡ cho nổi...^:)^


    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân [:P] Con gái có quyền lựa chọn và thực sự là giai đoạn yêu nhau của bọn em mới chỉ có 4 tháng, cũng chỉ mới ở mức tìm hiểu thôi, chưa đến đoạn "Gắn kết và hiểu nhau" đâu, nên cũng không thể trách người ta " bạc tình" được em ạ.


    Ca này vẫn cứu được tùy vào câu trả lời của em " Mình thật sự muốn níu hay buông ? "

    Phải tự mình trả lời với chính mình câu hỏi này chứ không cần nghe bất cứ ai ! Nhớ nhé, chính mình ! vì em iu người con gái đó chứ có ai ở đây iu đâu mà biết giá trị của cô ý :-ss

    Trả lời xong thì mới có cách >:)
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh cho 1 câu này thôi: Với gái thì phải nhẫn tâm mà phệt!
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hì , buông đi bạn . Chả hiểu A nhà bạn nghĩ gì khi đang yêu bạn mà nói đc ra những câu như thế, phải mình thì mình sút đi lâu rồi, níu kéo làm gì khi tâm hồn ng` ta đã ko còn là của mình :)
    mạnh mẽ lên. Lên mạng tìm nghe bài "đau 1 lần rồi thôi" ý :P đúng với trường hợp của bạn đấy
    kết lại là : nếu B nó là 1 thằng cưa gái pro thì trong cuộc đời này ko thiếu gì những thằng như nó có thể cưa đổ 1 đứa dễ lung lay như A nhà bạn cả . Bỏ đi
  10. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị yulia ơi, em có mess riêng cho chị đó, chị đọc chưa :">

Chia sẻ trang này