1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NamCute88, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình quen a qua 1 chị bạn. Chị chơi thân với mình. Anh sinh năm 1982. Mình và a gặp nhau 1 lần ở quán cafe cùng chị. Lần 2, anh và chị có qua nhà mình chơi. Quen chưa được 1 tháng. Dạo đầu, a có nt cho mình. thi thoảng 2, 3 ngày. Nhưng mình thấy chắc vì mới quen, chưa có cảm xúc gì lắm. Nên cũng thấy bt dần. Có lần sau 5 ngày a nt cho mình. Hôm rồi, 19/1 a gọi điện cho mình. Nhưng từ đó đến giờ, ko thấy...
    Thực ra mình ko hiểu, con trai kì quặc thế nào. Ng trước khi quen mình nt và gọi điện cách 2, 3 ngày 1 lần. Còn a ý ko thế!
    A ý làm ở bào hành đt, đi học ban ngày nữa.
    Nhưng thật sự mình nghĩ nt 1 tin nhắn có khó gì đâu?
    Quan hệ của mình và chị bạn vẫn bt, tốt đẹp. Mình và c vốn hợp chuyện.
    Nhưng mình ko biết có nên tiếp tục mối quan hệ này ko.
    Chj bạn đồng nghiệp của mình thì bảo con trai 3 ngày ko nt thì bỏ qua đi, vì làm gì có lý do bận gì.
    Thế là sao?
    Nên theo lời chị bạn đồng nghiệp hay tiếp tục?
    Mình có nt cho a 1lần. Hôm ý, thứ 7 hứng lên. Hôm đó, mình làm việc khá tốt.
    Nhưng giờ chả thấy hứng nữa.
  2. kstuan

    kstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào em! như vậy em đòi hỏi gì ở anh ta? đôi khi đàn ông mới quen muốn làm quen mà nt dt mấy lần ko thấy hồi âm thì người ta rút là phải rồi, với lại xem những tn trước đó là với mục đích gì?
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Đọc xong những lời băn khoăn của bạn, mình thấy trường hợp của bạn cũng kha khá giống trường hợp mình đang gặp phải, chỉ khác ở chỗ mình là con zai nên là người làm quen và nhắn tin chứ ko phải người đc nhận tin như bạn. Mình cũng quen 1 em thông qua lời giới thiệu của 1 người quen, mình cũng có cảm tình với em ý nên cũng nhắn tin đưa đẩy, quả thực mình cũng ko kì vọng nhiều là em ý sẽ nhắn lại...nhưng sự thực lại hơn cả sự mong đợi của mình, em ý nhắn tin phản hồi lại ngay, làm cho mình thấy hứng khởi hơn và nhắn tin tiếp dù chẳng biết là có đi đến đâu hay ko. hihi. Vậy ý mình muốn nói ở đây là gì ? Đó là người ta đã có lòng nhăn tin cho bạn thì bạn hãy nhắn tin phản hồi người ta, để người ta còn biết ý và đúng hơn là có hứng nhắn tin cho bạn :D
  4. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    Ha ha....lại rơi vào lưới tình rồi. Con trai = không tin đươc. Điện cao thế^^
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trời! Stop right now.
    Con gái thì phải bít giữ giá chứ. [-X Thích lắm rùi thì cũng kệ. Nó mà thích mình thật sự thì ko trả lời nó cũng bám. He he còn ko thích thì có bám nó cũng chả thèm nói chuyện đâu. Lũ con trai là thế mà. Chẳng bao giờ như con gái, không thích mà vẫn nói chuyện, vui vẻ, cố gắng giữ mối quan hệ.... Con trai thích thì nhích ko thích thì lượn ngay! He he [:D]:))
  6. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải đắn đo. có mấy tin nhắn thôi đã hi vọng nhiều thế ah, cư để kệ đi, làm lơ đi, ngta ko nhắn tin thì thôi, làm sao mà phải băn khoăn
  7. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé! Lần đầu tiên mình gặp, nc cũng chỉ thấy bt, ko có ấn tượng đặc biệt. Nói chung là bt. :) Vì mình cảm nhận nó khác với cảm giác khi nc với 1 ng bạn trước. Nc với ng đó mình cảm giác rất hợp.
    Mình nt tiếp, 1 phần cũng vì nể a là a trai của chị, là bạn chơi thân với mình.
    Có lúc mình cảm thấy đang làm theo 1 phép lịch sự, chứ ko phải mình thích thế.
    Cảm ơn các ý kiến của các bạn nhé!
    Thông rồi! Stop Right Now!
  8. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Stop khẩn trương chứ còn gì nữa, nó mà thích mềnh thì nó tấn công ngay còn ko thích thì nhạt thếch ý. Mà có khi anh kia nt cho bạn cũng vì do là bạn của em gái mình thi sao, he, thôi chả phải băn khoăn đâu, quên đi còn quen anh khác :D
  9. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Người ăn ko hết, kẻ lần chẳng ra ...
  10. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé, đó là do họ cũng đang không biết phải làm sao để đi tiếp đó. Bạn cứ để anh ý từ từ và dần dần kiểu gì cũng nhắn tin lại. Trường hợp của tớ cũng tương tự bạn, nhưng sau mấy lần trò chuyện tớ cũng có cảm tình với anh ý nên tớ chủ động nhắn tin luôn^^ thế là thành

Chia sẻ trang này