1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan nát cũng chỉ từ chuyện bếp núc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mau_khoai_tay, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mau_khoai_tay

    mau_khoai_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các chị em à, mình buồn quá, chẳng biết tâm sự với ai và mất định hướng trong cuộc sống gia đình. Hôm nay mình muốn chia sẻ ở đây để xin ý kiến chị em.

    Chuyên là thế này, hai đứa yêu nhau được 4 năm, rồi cưới nhau. Nhưng mà đúng cái kiểu người ta vẫn hay nói, yêu nhau lâu thì hạnh phúc khó bền hay đại loại là thế hay sao í. Lúc cưới nhau thì vì tình, vì nghĩa nhiều hơn là vì yêu. Mình cũng chẳng hiểu sao, mọi chuyện cứ tích tụ dần dần theo thời gian. Bây giờ có những chuyện kể ra vô lý đến không ngờ mà lại thành 1 chuyện to giữa hai vợ chồng mình rồi cãi nhau, mệt hết cả người. Mình cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng đã với nhau 1 đứa con rùi, biết sao h? Hic hic.

    Ví dụ một chuyện đơn giản thế này. Hôm trước 2 vợ chồng rủ nhau đi mua nồi niêu xoong chảo để Tết nấu nướng. Mình bảo mua bộ nồi Inox 3 đáy của Sunhouse đi, đun nấu cho đỡ cháy, ở nhà đang đun bộ nồi khuyến mại ở Pico lần trước của Happycook hơi chút là cháy thức ăn, đun chán lắm. Có thể thôi mà hai người cũng cãi nhau! Đấy, mình chẳng biết làm sao cả. Buồn quá đi mất! Hic hic
  2. miumiungoan

    miumiungoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng thấy hơi vô lí! Nhưng mình cũng phải thừa nhận là chuyện bếp núc là rất quan trọng, giữ lửa cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng của hôn nhân. Và là phụ nữ thì phải hết sức chú ý chuyện này. các cụ có câu cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là vì thế. Hãy cố gắng lên bạn! Cuộc sống có lẽ vốn là thế rùi!

    Hihif, cái bộ nồi thì liên quan thế nào đến chuyện cãi nhau vậy :)
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản hóa mọi chuyện đi là đơ cãi nhau ngay. Ví dụ chuyện bếp núc, nồi niêu, quần áo, bỉm sữa, chăn ga gối đệm... nhường hết cho vợ; nhà cửa xe cộ, TV, tủ lạnh, máy móc các loại... nhường chồng tự quyết. Ý kiến đối phương chỉ là tham khảo thôi.
    Anh chồng bạn có thường xuyên nấu nướng không mà lại đi cãi nhau với vợ chuyện cái nồi thế ko biết nữa...
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình nghĩ ko phải là chuyện bộ nồi. mà là chuyện tự ái cá nhân. Có thể trong lúc tranh luận, bàn tính có trót nhỡ buông lời gì đó làm phía bên kia tự ái, nổi khùng lên, rồi chả giữ bình tĩnh nữa, quay sang công kích đối phương.
    Trước lúc đi sắm đồ bếp, 2 bạn đã tính chuyện mua những gì chưa, hay ra tới nơi rồi thấy bộ nồi Sunhouse mê quá nên tính mua. Bộ đó cũng đâu có ít tiền, gần triệu chứ đâu có rẻ.
  5. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

    Vợ em thì toàn để em quyết định, em thì lại muốn vợ em quyết, thế là cũng cãi nhau hehe.

    Nhà bác cả 2 đều muốn quyết nên lại cãi nhau.

    Đúng là đời, ko biết đâu mà lần.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ha ha. tóm lại tan nát cũng chỉ vì cái nồi.
  7. mau_khoai_tay

    mau_khoai_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng. Hôm đấy, em thấy cái bộ nồi màu cốm của nó gồm 5 chiếc thấy đẹp thì muốn mua. Thực ra em nghĩ Tết đến thì mua sắm một tí cho cửa nhà nó vui, thế mà ông xã kiếm cớ để hục hoặc với vợ. Chán thế ko biết, lời qua tiếng lại thế là giận nhau. Nhưng mà em cũng chẳng hiểu được vì sao nữa. Trước đây ông đâu có tính chấp vặt thế mà sao giờ hơi tí là càu nhàu. Em thì trước đây hay nhịn nhưng thấy tính ông ngày càng hay chấp vặt em cũng bực mình quá. Các bác lí giải giùm em vì sao vậy?
  8. nhimpeo

    nhimpeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có thể chồng bạn đang bức xúc cái gì đấy. Bạn thử bình tĩnh ngẫm nghĩ lại xem nguyên nhân tại làm sao mà chồng mình thay đổi: từ phía bạn, chồng bạn, công việc, tài chính, các mối quan hệ xã hội khác,... Dù thế nào, mình cũng khuyên bạn nên cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu như đấy không phải là bản chất của ông xã nhà bạn cộng với việc bạn tìm ra nguyên nhân chính của vấn đề thì mọi chuyện sẽ ổn.

    Còn lí do chắc chắn không phải từ bộ nồi Sunhouse. Như nhà bác ấy nói bộ đấy cũng đắt nhưng mà đắt bình thường thôi, vì nó cũng đẹp và tốt mà, cũng thỏa đáng thôi!
  9. remikt2001

    remikt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì chuyện mua xoong nồi cũng cãi nhau? Mình nghĩ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, còn nguyên nhân thực sự ở bên trong, bạn phải giải quyết nguyên nhân sâu xa đó mới được :)

    Sao 2 bạn không ngồi lại tâm sự với nhau nhỉ? Khi đã nói chuyện & trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn. Giờ đã thành vợ chồng, càng phải hiểu nhau hơn để chung sống hạnh phúc, trách nhiệm với nhau hơn lúc yêu đương chứ ^^. Chúc 2 bạn sớm hạnh phúc hơn cả thời còn chưa cưới [r2)]
  10. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    2 bác đổi vợ cho nhau là xong =))

Chia sẻ trang này