1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao bác chủ tóp rao vậy mà có ai tự nhận là Tú bà đâu! Bạn thật là nhanh nhẩu !

    Chưa đủ xinh thì sao hả bạn?
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thì là con gái, dù nhút nhát cỡ nào đi nữa, nếu xinh thì cây si vẫn mọc đầy trước cổng [:P]
  3. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngôn ngữ của bạn ở những topic trước như thế nào rồi. Đùng là trẻ hơn tuổi thật! ;))
  4. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    1. Kể từ lúc em quyết định trích dẫn lại cái bài viết của chị là em đã thấy em trẻ con rồi. Hơn tuổi chị chưa chắc đã được cái suy nghĩ người lớn như của chị huống hồ em còn kém tuổi. Đúng như chị nói đấy, thu nhập của 1 gia đình nó chẳng thể thay đổi ngay trong nhất thời được. Nhưng mà khi có gia đình thì người ta khác chị ạ. Người ta có thêm cái động lực để sống, để phấn đấu để lo cho gia đình người ta mà những người thực dụng như chị thì sẽ chẳng bao giờ có thể có được. Cái biết nghĩ của em nó gói gọn ở trong ý này thôi. Em tuổi đời còn trẻ, em vẫn còn nông nổi nên cái biết nghĩ của em nó không được sâu sắc như của chị.
    2. Những tư vấn của chị đang đi quá xa so với những thứ mà chủ topic cần tư vấn. Em không nhắc đến.
    3. Nhận xét của em về chị là nhận xét của riêng cá nhân em. Em thấy chị khó tính và thực dụng. Đó là quan điểm của em. Em nghĩ chị ế chồng. Đó cũng là suy nghĩ của riêng em. Chị không thích thì có thể phản đối lại. Điều này chẳng liên quan gì đến việc em bị đuối lý thì em lôi ra chuyện chị thế này thế nọ để bàn cả. Theo dõi các bài trả lời của chị từ lâu rồi chứ chẳng phải là giờ mới đọc được một, hai bài viết của chị mà bảo là đuối lý thì lôi cái này cái nọ ra để châm chọc. Trẻ con lắm!
    4. Chị cứ thực hiện cái yêu cầu thứ nhất của em là về hỏi lại bố mẹ chị nhé. Nếu mà bố mẹ chị tự tin nói với chị rằng hồi xưa có điều kiện nuôi con, chăm con... mới lấy nhau và có chị thì em sẵn sàng xin lỗi chị trước mặt mọi người trong cái topic này và em xin nhận là em sai.
    5. Bài này là bài thứ 2 em trích dẫn lại bài của chị và là bài cuối cùng. Em cũng thấy em trẻ con dần dần khi tự dưng rỗi hơi thừa thời gian.Có lẽ 2 năm nữa chị cũng nhận ra điều này giống em.Nhưng mà chắc cũng phải mất lâu lâu nữa chị mới nhận ra được điều này như em đấy.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Công nhận em này tự rút ra được nhiều điều. Thôi thì cứ để em sống thêm rồi tự rút thêm vậy. Chứ với ý kiến như ở trên, KCB cũng hết hứng không muốn nói gì thêm.
  6. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của anh là nồi nào úp vung đấy, phải biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nếu cứ ngồi đấy mà nhận thấy lương mình là cao rồi, là đủ rồi thì chẳng bao giờ khá được. Em đồng ý với quan điểm này. Và cái ý mà em muốn nhắc lại với chị Anxiety cũng gần gần giống như thế. Còn tất cả những thứ khác là suy nghĩ của cá nhân em đối với chị Anxi cũng như việc em trả lời bài viết của chị Anxi thôi. Em thấy có liên quan gì đến anh đâu mà hết hứng với chả còn hứng thế :)).Từ bé em được sống trong gia đình đủ va chạm trong cái cuộc sống này để hiểu được giá trị của đồng tiền. Khổ nhục nhất vẫn chưa phải là do nghèo đói, thiếu cái ăn cái mặc mà khổ nhục nhất là cái lúc phải đi quỵ luỵ người ta vay mượn từng đồng để làm những việc chẳng thể đừng được. Mà có phải vay tiền, nợ tiền trả xong là xong đâu. Còn cái nợ tình cảm trả cả đời cũng chẳng hết... Nhưng rồi để vượt qua tất cả mọi khó khăn ấy thì lại chẳng phải do đồng tiền mà là do tình cảm và cái quyết tâm của từng thành viên trong gia đình. Cái này em nghĩ chắc là chị Anxi chưa trải qua bao giờ nên suy nghĩ có phần thực dụng quá về đồng tiền. Chẳng sao cả. Thực dụng là đúng. Tốt là đằng khác ấy chứ. Quyền được nhu cầu đòi hỏi hạnh phúc mà. Nhất là mình lại có giá nữa chứ :)). Nhưng mà theo quan điểm của em cái gì quá thì cũng không tốt mà chị Anxi thì đang ở cái mức quá a^y'.
    Em cũng hết hứng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Bài này là bài đầu tiên của em trả lời anh cũng là bài cuối cùng của của em. Học chữ nhẫn được mấy tháng trời rồi lại không kiềm chế đuợc rồi giờ lại bắt đầu học lại từ đầu.Dù sao cũng cảm ơn anh đã góp ý cho em.
    Cuối cùng em xin chúc tất cả bà con cô bác trong cái topic này ai chưa có vợ thì sẽ lấy được vợ như ý. Ai có vợ rồi thì lấy thêm bồ 2,3,4,5,6,7 ngày trong tuần. Chị nào chưa có chồng thì sang năm sẽ cưới được anh đại gia , chị nào có chồng rồi thì ...[r23)]thì thôi. Em xin hết ạ [r2)].
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nếu em học được nhiều hơn thì em sẽ hiểu tại sao lại có chuyện người ta đọc bài rồi mà lại không có chút hứng nào để trả lời.
    Thứ nữa là KCB không phải là anh.
    Nói vượt qua khó khăn với tình cảm và quyết tâm thì quá dễ, đứa trẻ con nó cũng nói được. Nhưng làm thì chả phải dễ thế. Cứ thử đi rồi biết. Cứ học nhiều nữa vào rồi sẽ biết hết. Biết xong rồi khi nào vào ttvn này nói chuyện tiếp nhé, hy vọng lúc đó có hứng với những gì em viết hơn.
  8. tolamrx

    tolamrx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------

    a cũng đang ế đây, gặp a a phán cho. :)
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Phán luôn, sao chị không cho chủ topic một cơ hội?
  10. homeeng

    homeeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chủ top thất bại thì phải tìm nguyên nhân rồi khắc phục chứ chuyển hướng lên mạng thì có ích gì. net chỉ là phương tiện liên lạc, quảng cáo. nếu nguyên nhân thất bại chưa khắc phục thì vẫn thất bại thôi.

    theo mình đoán thì nguyên nhân thất bại ko phải vì nhát gái vì dù chủ top nhát nhưng cũng đã ra quân nhiều rồi, với cả các em gái không bao giờ trừ điểm nhát gái cho các anh.[:D]

    Theo như chủ top tâm sự thì giá mà cao khoảng 1m65 thui thì cũng xong rùi, vậy mình đoán là chủ top cứ thích mấy em hơi cao cao 1 tí, khoảng 1m60 đổ lên, nhưng mà các em ấy không chịu.

    Kể ra thì cao là gene tốt, đẹp dáng nhưng mà vài cm thì có thể ko ảnh hưởng mấy. Khối em chỉ cao dưới 1m6 mà vẫn xinh cực. Với lại sau này con cái thường là cao hơn bố mẹ nên yên chí là con sẽ từ 1m70 trở lên.

    Vậy tư vấn cho chủ top hạ tiêu chuẩn chiều cao xuống, tập trung vào các em thấp hơn mình tí.

    Nếu như thế mà vẫn thất bại thì nguyên nhân khác, chủ top cần tâm sự thêm để tìm hướng giải quyết gấp. để lâu già mất, các em lại càng chê.[:D]

Chia sẻ trang này