1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sai,
    Nếu tâm lý đến mức độ ấy chẳng ai dại khờ cố tạo ra 1 hình ảnh "ảo" để gái an tâm. Dù để yêu hay chăn dắt đều ko tốt: rất nhàm chán
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Fix : Cái này thì em không biết chính xác ạ. Em không thấy mình tức giận và hành động như mọi người nói về người đang ghen. Kể cả những việc đáng phải ghen em vẫn cười bình thường, yêu bình thường. Có điều khi em xử lý vụ việc xong người yêu em và mọi người thường nhận xét : em ghen rất ghê. Và người yêu em nói sợ em ghen kinh khủng.

    @ Anx : cũng không biết do người yêu mình hay do bản tính mình khi đã yêu là tin tuyệt đối dù ai nói gì đi nữa. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy sự việc thì mới chậm chạp phản ứng bằng cách giải tán :D
  3. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đôi dòng gửi chủ Top nhé.
    Chuyện bạn trai bạn có liên lạc với người cũ là hoàn toàn bình thường, anh ấy có quyền thế. Kể cả sau này bạn lấy chồng, chồng bạn liên lạc với người cũ cũng là hoàn toàn bình thường. Vì biết đâu chính người cũ chủ động liên lạc. Thường thì nếu anh ấy ko có gì để giấu hoặc muốn công khai để bạn yên lòng, anh ấy sẽ kể chi tiết với bạn. Cũng có thể anh ấy muốn giâu vì sợ bạn suy nghĩ (động cơ tốt) nhưng cũng có khi sóng lòng xao động lại (động cơ xấu à nghen ) - bạn cần phải hành động. Các cụ nói" tình cũ ko rủ cũng đến" mà.
    Phải chia 2 trường hợp để hành động và phân tích kỹ.
    Theo tớ, anh ấy vẫn còn tình cảm với người xưa - đúng như bạn WINTER nói: vì lý do 2 người chia tay là 2 gia đình ko môn đăng hậu đối chứ 2 người vẫn còn dành tỉnh cảm cho nhau. Việc cô gái kia liên lạc lại chính là cái cớ đấy. Chuyện 2 người chưa thể dừng lại được đâu.

    Bây giờ là cuộc chiến thực sự giữa BẠN và NGƯỜI CŨ. Nếu bạn đặt địa vị mình là anh ấy: cũng đã yêu say đắm 1 người nhưng vì gia cảnh, vì cảm giác bị xúc phạm mà ko đến được với nhau nhưng người kia vẫn rất yêu mình, vẫn tôn trọng mình. Trong khi đó bạn gặp 1 anh khác cũng yêu bạn. Bạn sẽ làm gì? BẠN CÓ ĐẶT 2 NGƯỜI LÊN BÀN CÂN SO SÁNH KO? CHẮC CHẮN CÓ. Vẫn yêu người cũ thì thấy tội nghiệp người mới. Yêu người mới thì chưa yên lòng về người cũ, đặc biệt là người ấy vẫn nặng lòng với mình. KHI TỰ ĐẶT MÌNH VÀO TÂM TRẠNG CỦA BẠN TRAI, bạn sẽ nghĩ thoáng hơn và biết làm thế nào để hành động.

    Hãy trả lời thành thật câu này: BẠN CÓ YÊU HẾT MÌNH VỚI ANH ẤY KO? NẾU YÊU THẬT, HÃY ĐẤU TRANH VÌ TÌNH YÊU CỦA BẠN. Nhưng phải có cách. HÃY BIẾT RẰNG BÂY H ANH ẤY ĐANG ĐAU ĐẦU LẮM ĐẤY.
    ĐỪNG NÊN GHEN VỚI QUÁ KHỨ
    ĐỪNG TRA HỎI.
    ĐỪNG KIẾM SOÁT.

    Nếu bạn muốn biết 2 người có thường xuyên liên lạc ko, cứ hỏi anh ấy. Tớ nghĩ anh ấy sẽ trả lời và cho bạn xem tin nhắn đấy. (Nếu anh ấy làm ngược lại thì nghĩa là anh ấy yêu người kia hơn). KO SAO.
    Cho anh ấy biết là bạn tôn trọng chuyện của 2 người, tôn trọng người cũ của anh ấy. Nghĩa là ngầm hiểu rằng bạn TIN VÀO ANH ẤY, TIN SỰ LỰA CHỌN CỦA ANH ẤY. Túm lại là thể hiện rằng bạn TIN anh ấy. (Bạn cứ giả vờ thế chứ ai chả biếtlà bạn ko tin thì mới lên đây hỏi)
    Bên cạnh đó, bạn phải giúp anh ấy tin rằng bạn là sự lựa chọn tốt nhất: Hãy luôn ở cạnh anh ấy, thể hiện tình cảm của mình với anh ấy nhiều hơn: quan tâm hơn, nhẹ nhàng hơn, tâm lý hơn. Anh ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy bạn ko ghen. Anh ẫy sẽ có lúc hỏi:" Em ko ghen hay nghĩ gì về chuyện của anh à? Lúc này bạn có thể trải lòng với anh ấy. Nhớ là vẫn nhẹ nhàng: Rằng em thấy buồn, thấy lo lắng mất anh. Nhưng em vẫn luôn yêu anh, ...v.v Hãy phân tích rằng khi đã ko thể đến với nhau thì nên là bạn, v.v Bây h là lúc anh ấy lắng nghe và tôn trọng bạn đấy. Và bạn gần thắng rồi. Cho đến khi anh ấy quyết định là OK.

    Ý Tớ là thế. Thực ra khi yêu vào khó tỉnh táo lắm. Cũng ghen đấy, đau lòng đấy. Nhưng hãy kiềm chế bạn ạ. Để dành được hạnh phúc là cuộc đấu tranh bền bỉ. Đừng bỏ cuộc, đừng chui vào vỏ ốc và sau này hối hận vì ko dám 1 lần đấu tranh giành lại tình yêu. Bạn hãy cứ mạnh mẽ lên, yêu nhiều hơn, cho nhiều hơn. CÒN KẾT QUẢ THẾ NÀO LÀ Ở ANH ẤY. KO BIẾT TRƯƠC ĐƯỢC. CHỈ CÓ THỂ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÀ THÔI
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hãy nhờ là 2 bạn đang thời kỳ yêu, nghĩa là thời kỳ THUYẾT PHỤC nhau, để đối tác thấy mình là sự lựa chọn tốt nhất.
    Đàn ông nhiều người cũng khá khôn.
    Nếu cô người yêu hiện tại tuyệt hơn, anh ta sẽ nói với người cũ rằng ko thể đến với nhau, và lý do thì đã có rồi.
    Nhưng nếu người mới cứ hay ghen, ko tin anh ta, anh ta hoặc sẽ quay lại với người cũ hoặc đi tìm đối tượng khác.
    Nếu cả 2 người cũ và mới đều ngang tài, anh ta vẫn nghiêng về người mới vì lý do chia tay của người cũ.

    VÌ THẾ BẠN BIẾT LÀ MÌNH NÊN LÀM GÌ RÙI CHỨ? PHẢI HƠN NGƯỜI CŨ.
    CHÚC BẠN MẠNH MẼ VÀ LÝ TRÍ HƠN

    TỚ NGỦ ĐÂY. G9 CẢ NHÀ
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, phải chứng tỏ mình xịn hơn cô người yêu cũ và các cô tiềm năng khác.

    Mà muốn chứng tỏ thì phải có hành động lẫn lời nói, chứ cứ "ngãng ra" thì hổng hiểu là chứng tỏ bằng cách gì nữa.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà ngãng ra chứng tỏ bạn chỉ có đủ tự tin có thể bỏ được anh đấy chứ không đủ tự tin để có thể yêu và hiểu anh ấy.
  6. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em 22 tuổi mọi người àh, em đã đọc kĩ mỗi comment của mỗi người rồi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cho ý kiến. Tc em dành cho anh ấy thì cũng chưa phải là quá sâu sắc, nhưng em dành niềm tin nên muốn niềm tin đc trọn vẹn. Qua chuyện này, qua chia sẻ của cả nhà, em cũng hiểu ra nhiều điều, có lẽ mình vẫn còn non, nhìn nhận phiến diện và thụ động nữa.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu của linha hay quá, trúng bản chất vấn đề ghê.

    Tóm lại vấn đề của chủ topic là "hoàn toàn gạt đi phương án đối thoại cởi mở với bạn trai", hay là "chưa biết nói cách nào thì dễ nghe mà lại hiệu quả"?
  8. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nay em đã không ngãng ra, nhưng cũng chưa quan tâm hơn, vẫn đối xử bình thường với anh ấy. Về việc đối thoại thì em cũng nói với anh ấy rồi, em cũng nói rõ là em ko thích anh nt thân mật với chị như thế, bảo là anh làm em buồn, em bảo anh ấy là ko cần hứa với em điều gì cả nhưng hãy tự biết những giới hạn để ko làm em buồn. Anh cũng bảo là anh hiểu rồi, anh chừa rồi, ... :D
    Em sẽ cố gắng chia sẻ khéo léo và thẳng thắn hơn để anh ấy biết những điều khiến em suy nghĩ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ps: Ngưỡng mộ bản lĩnh của chị Saodoingoi ^^
  9. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy chị ở cơ quan cũng bảo là phát hiện ra người yêu cũ của chồng cũng nhắn tin qua lại, nhưng đúng là mình khâm phục chị ấy về cái khoản tin tưởng chồng hết mực và hiểu anh chồng mình nên mới không nổi đùng nổi đóa lên. Mới là người yêu thôi bác ạ, chị kia là chồng tức là có ràng buộc rồi mà người ta cư xử rất phải lý
  10. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chả ai tin ai tuyệt đối cả, nghệ thuật cả thôi.
    ĐÀN ÔNG LUÔN MUỐN ĐƯỢC TIN TƯỞNG. MÌNH TIN THẾ NÀO THÌ ANH TA SẼ LÀ NGƯỜI THẾ ẤY. Nếu cứ nghi ngờ thì anh ta sẽ nghĩ mình ko tin anh ta, đã thế đi với bồ thật. Thế là mất chồng, mất người yêu. Người được lợi là người thứ 3

Chia sẻ trang này