1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi tình yêu (cái vòng lẫn quẩn)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tink06a, 01/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tink06a

    tink06a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em quen nhau đã bốn năm rồi, hai chúng tôi cũng đã trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn, chung sống cùng nhau, ở cùng nhau như là vợ chồng. Lỗi tại tôi, trước kia khi mới quen nhau thì tôi có lén phén với một cô nữa và rồi chuyện vỡ lỡ, cuối cùng tôi quay trở về với em như bây giờ, thật tình em rất bao dung, em bỏ qua mọi chuyện nhưng khi có chuyện gì thì em lại lôi ra để chửi tôi, tôi thấy mình có lỗi nên đành lặng im, mà đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao trước kia mình lại làm như thế với em, tôi ân hận lắm và để bù đắp cho lỗi lầm đó là bây giờ tôi rất yêu em, lo lắng cho em. mọi chuyện trôi đi êm đềm trong hai chúng tôi. Và rồi tôi ra trường, đi làm khắp nơi, sau đó thì em tôi cũng ra trường, tôi xin cho em tôi vào làm chung công ty với tôi được vài tháng, sau đó tôi lại vào nhập học để học liên thông, em tôi vẫn còn đi làm, lúc này tình yêu chúng tôi càng thêm thắm thiết, đi đâu cũng nhớ về nhau cho đến một hôm tôi biết được người yêu tôi đêm nào cũng nghe điện thoại từ một người khác điện về, tôi vô cùng tức giận, hỏi thì em trả lời là "chỉ nói cho vui thôi". vì tôi quá yêu em nên tôi cũng đành ngậm ngùi, có đôi lúc tôi lấy điện thoại đọc tin nhắn mà em nhận được toàn những lời âu yếm, nhung nhớ, thậm chí có cả những lời như là: " Để anh ôm em, vô ngủ với em", em nhắn lại là "xích ra... ", giống như là hai người đang ảo tưởng ngủ chung với nhau vậy mặc dù lúc này em đang nằm ngủ với tôi, nhiều lần như vậy, đôi lúc tôi điện đến em chỉ nói một vài câu rồi cúp máy liền vì người kia đang điện đến( máy cài đặt trong trạng thái chờ), sau này em mua riêng một sim để liên lạc với tên kia mà không bao giờ điện cho tôi. Không biết có phải tôi nhỏ mọn quá không mà mỗi lần em nghe điện thoại với tên kia thì mặt tôi lại nhăn, bảo em không liên lạc nữa thì em lại nhảy tưng lên rồi chửi bới tôi giống một thứ gì đó, em bảo rằng chỉ đùa cho vui thôi, nhưng em đùa những câu đó thì có đúng hay không. Như bây giờ tôi đang viết những dòng chữ này thì ở nhà kia em cũng đang bỏ sim khác vào mà nói chuyện với người ta. Chuyện là thế, sự việc chỉ xảy ra cách đây khoảng 2 tháng thôi, rồi em đòi chia tay, em bảo là "không hợp với anh", nào là "anh không cho em tự do", "anh không cho em nói chuyện điện thoại với bạn", "ở bên anh không cảm thấy thoải mái", anh không lãng mạn" mặc dù ba năm trước đây làm gì có chuyện đó xảy ra. Tôi không chấp nhận lời chia tay bởi vì tôi quá yêu em, đến bây giờ chuyện cũng không thay đổi mặc dù khi đi đâu cũng có tôi, mua sắm quần áo cũng mua cho nhau, ăn ở cũng chung nhau,nhưng miệng thì cứ lun đòi chia tay, rằng " tôi không còn yêu ông nữa, tình yêu đã hết rồi, chẳng qua tôi ở với ông chỉ là thấy ông tội nghiệp thôi, cái chuyện "kia" đối với tôi là bình thường vì quen quá rồi", suy đi còn nghĩ lại bởi tôi thấy em còn quan tâm đến tôi nên tôi không thể chia tay em được, trước đây em cứ bảo cưới mà tôi chưa đồng ý bởi vì tôi học chưa xong, chưa có việc là ổn định mặc dầu tôi cũng muốn rước về cho khỏi đêm dài lắm mộng, và bây giờ cái " lắm mộng" đó đã đến nhưng tôi không thể để hai chữ "hối tiếc" xảy ra, tôi cố làm hết mình để khỏi hối hận, và đêm nào tôi cũng thấy chướng tai gai mắt là " buông điện thoại" với những lời âu yếm và quan tâm với người khác, có phải tôi quá nhu nhược hay không, nhiều lúc cảm thấy mình giống một thứ gì đó, có những lúc tôi tự nghĩ: tôi sống như thế này liệu có ai chửi mình ngu không nữa, chẳn hạn như cái người mà đang tán người yêu mình có chửi mình ngu rằng " đồ ngu, có người yêu mà không biết giữ," rồi nào là " con này đang có người yêu mà mình tán được thì ôi thôi chết với ta, ngu cho chết", nói chung là bao câu hỏi đặt ra, nhưng không thể nào giải quyết được cơ bản bởi vì tôi quá yêu em, có phải tôi bi lụy tình yêu hay không, tôi không nhìn thấy một tương lai tươi sáng hay không, bởi vì ba bốn năm trước đây tôi sống đều có sự quan tâm, chăm sóc của em, tôi quen rồi, giờ này nếu không có em bên cạnh thì tôi phải làm sao, tôi nhìn thật phiến diện phải không, tôi đang mắc vào một cái vòng lẫn quẩn với những câu nói " em chỉ đùa với người ta cho vui thôi chứ có chi đâu, với lại chỉ nói thôi chứ có làm chi đâu mà sợ, với lại người ta đang ở xa lắc mà", quả thật người ta đang ở xa lắc, ở tận Hà Nội lận mặc dầu hai chúng tôi ở Quảng Nam, gần nhà nhau, tất cả mọi người trong nhà đều biết hai chúng tôi là người yêu của nhau. Nhiều lần tôi giận lên thì em đều chửi tôi rằng đồ ích kỷ, đồ này nọ, đủ thứ đồ, " ừ thì tui có yêu người kia thiệt đó", "chia tay đi", bao giờ tôi giận đều bị chửi chục lận như một. có phải vì tình yêu mà tôi bị mắc vào cái vòng lẫn quẩn không thể thoát ra được không, đến bây giờ thì cuộc sống vẫn thế, vẫn đi chung, nhưng khi bàn đến chuyện tình yêu thì em không thèm nói, "cứ để cho nó tự nhiên đi", em không bao giờ nhắn tin với tôi với những từ nhớ nhau, tôi không biết phải làm thế nào nữa. không biết làm sao để có thể giữ được em ở lại bên tôi. Tôi tâm sự với bạn bè thì nhiều người khuyên rằng nên bỏ cho rồi, nó còn con nít chưa biết nghĩ. Còn tôi thì đang hi vọng những lời như là " chỉ đùa cho vui thôi" là sự thật bởi tôi đang chờ một điều tốt đẹp hơn chứ không phải là chia tay.
    Cầu mong mọi người góp ý để tôi được sống tốt hơn, tôi phải làm thế nào cho tâm hồn tôi thư thả và không còn suy nghĩ về vấn đề này.
  2. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác ! em thấy chị này có vẻ tr'c kia thì đã bỏ qua lỗi cho bác rồi nhưng chắc hok đủ bao dung nên h muốn trả thù bác để cho bác thử cảm nhận cái cảm giác bị mọc sừng nó là như thế nào :( ... e thấy chị ấy cũng hơi quá đáng thật... nếu 1 thời gian sau mà bà ý còn như thế thì khuyên bác nên đi tìm ty mới cho nó lành >.<
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người ta ko còn yêu bác nữa đâu. :) Chuyện tình cảm ko thể gò ép được. Bác chấp nhận đi.
  4. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bai viết tôi chỉ phát biểu 1 từ : NHU NHƯỢC

    Con vẹo nhà bác ngay từ dầu đã chả chấp nhận được,gái giếc éo gì mà sống chung với bác rồi mà còn mèo mả gà đồng với 1 thằng ất ơ ở đâu,chả khác gì con hàng rẻ tiền,xin lỗi bác chứ em là em ghét nhất cái thể loại gái này,thà ôm 1 con hàng ngoài dường còn hơn yêu 1 con lăng loàn như con vẹo nhà bác

    Còn bác em thấy bác nhu nhược bỏ mịa,làm thàng đàn ông là phải dứt khoát,nó không quỵ mình thì thôi,việc quái gì bác phải van xin quỵ lụy nó.Yêu thì yêu không yêu nữa trả dép bố về.Để rồi xem vài tháng nữa bụng nó ễnh ra nó có quay lại lạy lục van xin bác không.:-bd:-bd
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Gái ngu nên gái phải chịu khổ. Nó ko biết nghĩ tới tương lai thì nó tự gánh lấy
    2. Chú quá nhu nhược. Ngoại tình ở thể xác so với ở tư tưởng là tương đương nhau. 1 cái thiên về thể xác, còn cái kia đay nghiến tinh thần mà ko thể dứt ra đc, ko thể kiểm soát đc, vì nó chỉ trong tư tưởng. Chỉ cần có cơ hội là gái sẽ đá chú ngay (1 ngày ko xa nếu thằng kia vào QN làm 1 suất tàu nhanh)
    3. Hiện tại, ko cách nào thay đổi đc gái đâu. Cái này chỉ có gái tự cảm nhận và tự thay đổi: đá mịa nó đi! chỉ có cách đấy mới làm nó sáng mắt ra, ko thì khi thằng kia vào thì chú sẽ là thằng bị đá [:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nên bỏ đi.
    Rồi một ngày nào đó, em lên cơn điên bay ra HN chơi.
    Hoặc một ngày nào đó, bạn kia đi công tác Quảng Nam....
    Em nó đã đồi bỏ, thì bỏ thôi, đỡ phải nói gì cho khó. Mà nó đã muốn bỏ, thì chả có cách gì giữ được. Nó còn chưa bỏ, chẳng qua chưa tìm được mối khác chắc chắn.
    Chẳng thích kiểu gái này.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Với đứa con gái như này anh khuyên chân thành nên coi nó là hàng chợ, thích thì ông mày làm nháy, khỏi lăn tăn bận lòng.
  8. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bạn này lụy tình quá. Với những gái mà ko tôn trọng mình như thế thì bạn xoắn nó làm quái j nữa. Cho vào dĩ vãng, thời gian xoa dịu tất cả roài tìm mối khác đầu tư sinh lời bạn ơi. Con trai phải quyết đoán và cứng rắn lên đi chớ
  9. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ca này tạch rồi! (Ăn theo các cao nhân trong cốc :D)
    Tình cảm là thứ không thể níu kéo được.
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bỏ thôi

Chia sẻ trang này