1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Kaizer_, 05/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Kaizer_

    _Kaizer_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một nick mới cho năm mới và cho sự trở về nơi nương náu xưa cũ [r32)]
    Cuộc sống quả có quá nhiều điều đau đầu mà cho đến tận bây giờ mới lờ mờ cảm nhận được qúa chi ư phức tạp. Và trốn vào đây để xả bớt những căng thẳng, lấy lại cân bằng để mà chiến đấu tiếp!

    _________________________
    Ngày Mùng 2 Tết Nguyên Đán


    Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ bạn trai (có thể sẽ trở thành chồng tương lai nhưng những gì thuộc về tương lai tốt nhất đừng nên tin và đừng nên đoán). Ngồi trước mặt mẹ chàng bỗng dưng thương bố mẹ mình vô hạn, bỗng dưng cơn sợ hãi hôn nhân gia đình lại ùa về đầy ắp, bỗng dưng trước mắt hiện lên cảnh tượng tan hoang của một cuộc chiến không tiếng súng.

    Thương mẹ, thương bố vô hạn!

    Đẻ con ra, nuôi nấng, chăm bẵm, dạy dỗ để rồi thỉnh thoảng nó lên cơn nó còn cãi chày cãi cối, còn to tiếng, còn sưng mày sưng mặt mà vẫn phải chịu đựng nó, ai bảo nó là con là cái. Cuối cùng, nó về nó phụng dưỡng nó hầu hạ gia đình người dưng, dưng dửng dừng dưng, mặt lạnh như... đít bom. Lo thắt ruột, đau thắt lòng con gái bị bắt nạt. Thế cơ mà nó cứ ngồi mãi trong nhà lại còn lo hơn. Ôi!!!

    Mà kể cũng lạ. Nếu làm tròn số theo kiểu toán học thì số tuổi của mình đã có thể làm tròn đến 30. Không yêu kiều diễm lệ, không ngoan ngoãn hiền thục, không tài cán giỏi giang nhưng cũng đủ khiến đôi ba gã gù gờ dính bẫy. Có chuyện yêu dài, có chuyện yêu ngắn, có chuyện yêu sâu sắc, có chuyện yêu hời hợt, có chuyện yêu day dứt, có chuyện yêu thoảng qua. Bao nhiêu chuyện yêu dính với bây nhiêu đấng phụ huynh nhưng chưa bao giờ cảm thấy rõ sự căng thẳng từ những đấng sinh thành ấy. Chưa có bà mẹ nào nhìn mình không nhếch mép cười lấy một cái mắt sắc như dao và mặt lạnh như gió mùa đông thỉnh thoảng xoáy xít tóm vào một câu nào đó hỏi với âm vực chắc nình nịch không lên không xuống không chủ ngữ không cảm xúc. Ôiii!!!!!

    Hồi nào tới giờ nghe tâm sự mẹ chồng nàng dâu mình thường cười cười, làm gì đến nỗi thế mà các bà các chị cứ quýnh quáng cả lên (Ngày ấy, mẹ của người yêu thời điểm ấy quá tuyệt vời và quá tâm lý, đến nỗi giờ khi chia tay vẫn còn ngồi tiếc ngẩn ngơ, giá có bố mẹ chồng như thế thì tuyệt quá). Giờ mình hăm hở lục lại những bí kíp "trị" mẹ chồng của các bậc tiền nhân mà cổ họng nghẹn đắng. Nghe chuyện thiên hạ chưa bao giờ nghĩ nó lại vận vào mình một cách rùng rợn như thế.

    Cái nỗi niềm đau đáu nó chất đầy từ chiều qua tới giờ, nó chạy vào tận cả giấc mơ giật mình thon thót. Chuyện bác gái "sát thủ" đã từng được cảnh báo và từng được nghe qua nhưng chưa từng được biết bác lại có cách xử sự thiếu tôn trọng đối phương đến thế. Ừ, cảm giác có cái sự hơi "khinh" người của bác. Hy vọng đấy là phản xạ không điều kiện của bác, với ai cũng thế chứ chẳng phải bác cố ý thị uy với mình. Ôi, mình sợ các kiểu quan cách và thị uy ghê gớm. Bởi sức nín nhịn của mình gần như = 0.

    Lạy giờ bác đừng xử lý thông tin theo kiểu:
    - Con này bằng tuổi con trai mình vớ được thằng bé ngang gái già vớ được trai tơ. (Vì hỏi tuổi xong bác xoáy cái nhìn mò mẫm chằm chặp vào mình cứ như thế tìm xem có vết nhăn nào trên mặt chưa ấy. Mô phật. Mình được cái nhiều người đánh giá trẻ hơn tuổi chứ không chắc môi bác bĩu ra dài chạm môi cháu)
    - Con này gốc gác quê mùa, nhà mình HN gốc đàng hoàng, rõ là nông dân với hoàng tộc. (Vì có mỗi chuyện quê quán thôi bác hỏi đi hỏi lại hỏi tái hỏi hồi thiếu điều địa chỉ cụ thể nhà bà nội cháu ở đâu thế cháu. Amen. Cô giúp việc nhà cháu ở cách nhà bác 2 dãy phố và luôn tự hào gái HN chính tông đấy ạ, thế cái gốc gác để làm gì thưa bác)
    - Con này học kỹ thuật chán chê rồi lại về nhà làm kinh tế hộ gia đình chắc chả tài cán gì đây. (Vì mỗi chuyện cháu làm gì như nào mà bác hỏi thiếu điều cháu mời bác đến tận nơi tham quan cho cháu đỡ phải giải thích nhiều. Lạy chúa. Bố mẹ cháu đào cái móng sẵn rồi giờ cháu chỉ việc xây nhà tốt hơn hay cháu bỏ cái móng đã hoàn thiện đi tìm một chỗ mới toe chổng mông cày cuốc để mua đất rồi đào lại cái móng khác để chứng minh mình tài ba lúc tóc đã điểm bạc tốt hơn thế? Nhà bác cả đôi chức cao vọng trọng cháu biết rồi ạ, nhưng đâu có nghĩa cứ phải cành cao quan sang mới là tài cán hả bác!?)

    Ừ, lạy giời cháu thần hồn nát thần tính mà suy diễn quá đà nghĩ oan cho bác, cháu chỉ mong có thế. Chứ thực tâm bác mà vậy. Sau này chẳng may tương lai thành thật cháu với con trai bác mà nên tình nên nghĩa cháu không chiếu đấu với bác ngày 3 bữa mới là lạ. Lạy giời...!!!

    Thôi, chuyện của mẹ chàng cứ tạm dừng đấy. Bởi lẽ ngồi chém gió chưa đầy 60' thì cũng chẳng biết đâu mà lần. Khéo sau lớp lông xù gai góc lại là trái tim mềm yếu thì sao. Cứ tin thể cho đời tươi, đời vui đi.

    ...............................................................
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi cố lên, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, cho bà mẹ chồng tương lai thấy là con trai bà ý mới là cái đinh bị gỉ [r23)] (em đùa thôi, chị đừng giận nhé), tại em nghe bà mẹ chồng tinh tướng mà em ghét quá thể >:) Cứ nghĩ đến cái bĩu môi dài hơn nửa mét của bà ý (em đoán là chị cũng phải ngồi cách bà ấy ít nhất là chừng đó) là em nhịn cười mà không nổi @-)\\
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi phận gái :(
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} E chủ top cứ trường kỳ kháng chiến đi , chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi chứ phần thắng chắc chắn thuộc về e , lạc quan nên nhỉ :-bd
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi lại phải thầm cảm ơn vì bác ấy đã thể hiện rõ mồn một tính khí và suy nghĩ của mình. nhờ vậy mà bạn còn có thời gian để truy tìm bí kíp trị má chồng.
    có những loại,yêu ghét không thể hiện, chỉ chăm chăm chặt chém khi ta sơ hở. đó mới thật đau và thật sâu.
    dù sao cũng chúc bạn may mắn. không gì là không thể khi ta cố gắng.
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Đọc qua thì thấy bạn cũng "ghê gớm" kém cạnh gì mẹ chồng tương lai của bạn đâu >:) Tình cảm không tự nhiên được nảy sinh, nó là một quá trình tiếp xúc xây dựng của 2 phía mà mừ [:P]

    Sau này, bạn làm mẹ của một chàng quí tử, bạn cũng sẽ tự nhiên trở nên khắt khe và "khó ưa" với cô gái mà con trai bạn xách về. Thật đấy!

Chia sẻ trang này