1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói thế thì rõ ràng phải chính chủ chứ còn gì nữa, có ai cho trứng thì cho đi!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Nếu bạn thực sự mong muốn có một đứa con mà không muốn ràng buộc bởi hôn nhân, thì có lẽ là bạn nên đến bệnh viện nhờ đến các biện pháp khoa học, con vẫn là con của bạn, nhưng mẹ là ai thì ko ai biết.

    Còn, người phụ nữ, khi đã sinh con thì ko ai muốn xa con mình đâu. Hơn nữa, sau này dễ phát sinh nhiều chuyện giữa người mẹ và đứa trẻ, rất khó cho bạn.

    Chúc mong muốn của bạn thành hiện thực!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cũng nghiêm túc...
    Một người bố có thể nghĩ đơn giản làm được một người bố tốt, mà còn chưa biết được lúc nào phải đấu tranh, lúc nào phải nhẹ nhàng hoặc dứt khoát, phải biết nói không và không phải lúc nào cũng để mọi thứ thế nào cũng được, một người bố mà nghĩ rằng một đứa con có thể phát triển bình thường khi chỉ sống với mình, một người đàn bà có thể ghé qua nhưng bố mẹ không hề có tình cảm với nhau, một người bố không biết gì đến tình mẫu tử- thì sẽ chỉ có thể dạy gì cho con?
    Kém nhạy cảm.
    Nhạt nhoà trong cuộc sống.
    Không nhận thức được mức độ quan trọng của những lời nói và sự tôn trọng của con người.
    Mất nhiều năm kinh nghiệm cho những vấp ngã- có lẽ bố nghĩ cần phải vậy mới phát triển tốt và vững mạnh được.
    Tóm lại, một mình, bạn không bao giờ có thể tạo cho con bạn những điều tốt nhất mà một đứa trẻ đáng được có.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu nổi cái topic này nữa, crazy hết chỗ nói.

    Thế thôi tớ cũng tiện ké luôn: tớ cũng thích có con mà không chỉ 1. Con do tớ nuôi nếu như không thích cưới.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @All Tất nhiên là phải mang huyết thống rồi ạ.

    @Kruger Sao lại không hợp Box nhỉ?! Vẫn là tâm sự thôi, không phải Rao vặt mà.

    @tungsdhn và nguvanbaochi: Nếu xin trứng - nhờ các biện pháp khoa học thì vẫn cần 1 người mang thai hộ cơ mà. Không có Lab. nào làm được nhiệm vụ mang thai cho con người cả.

    @KCB "một mình, bạn không bao giờ có thể tạo cho con bạn những điều tốt nhất": ừ tớ cũng biết như thế không phải là tốt nhất, nhưng mà là tốt nhất trong khả năng tớ có thể.
  6. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù topic là tâm sự nghiêm túc nhưng theo nhận xét cá nhân thì onamiowada khùng hết chỗ nói. Nhảm nhí. Một đứa trẻ ra đời vì bên phía người bổ: gia đình cần cháu trai , lỡ gái thì sao? Bạn trả lại cho mẹ nó nhé. Còn bên phía người mẹ: thích có một đứa con để thỉnh thoảng qua thăm chơi và không muốn vướng bận. Nghĩ đến cảnh sau này cháu bé nhớ mẹ nhưng vì mẹ không muốn trách nhiệm thì khổ thân cháu chưa? Vì yêu cầu người mẹ chỉ cần đến thế thôi mà.
    Còn nếu bạn bị đồng tính thì lên bệnh viện thụ tinh nhân tạo, sau này khỏi lằng nhằng rắc rối. Mà về mặt pháp lý thì sẽ tốt hơn nhiều cho đứa trẻ.
    Cuộc sống đa dạng, suy nghĩ kiểu này thật là thế gian ít người nghĩ đến
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì..... Nhà tớ có món thuốc gia truyền sinh con theo ý muốn, đạt hiệu quả 90%. 10% còn lại ( nhỡ là con gái) thì vẫn nuôi chứ ạ vì là dòng máu của mình, và chờ đi kiếm tiếp đứa thứ 2.

    Còn ý bạn nói về người mẹ: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn không thấy có nhiều phụ nữ vẫn lập gia đình, sinh con, rồi sau đó đi (công tác) biền biệt hay sao?!
  8. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ý muốn này có thể khùng trong suy nghĩ người này nhưng lại thích hợp với cuộc sống người khác, có điều rất khó trở thành hiện thực. Một người phụ nữ bình thường, ko ai muốn sinh con ra để người khác chăm sóc ( dù đó là bố của con mình, với người bố và người mẹ ko có tình cảm ràng buộc thì càng khó hơn).
    Cách 1 : Có khi bác thử đi đến 1 số nơi tìm gái hư, tạo ra cuộc tình 1 đêm/ vài đêm, chẳng may nhỡ... thì đẻ, dưng mà khả năng thực hiện được chắc chỉ vài %, vì các gái này nó bầu , thường đi giải quyết chứ ko chịu được 9 tháng mang thai đâu ạ.
    Cách 2 : thuê người đẻ
    Quan điểm riêng em là thích có 1 gia đình theo đúng nghĩa. Anyway, hi vọng bác sẽ thực hiện được ý muốn của mình!
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy :D. Cái mong ước của bác oni có vẻ khó đấy. Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình êm ấm, dù ngoan hay hư, vì họ là phụ nữ mà :)
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dù có thuê người đẻ thì cũng khó bác ah. 9 tháng mang nặng đẻ đau chỉ là cái bề ngoài nhìn thấy được, cái bên trong mẹ con chia sẽ với nhau từ giọt máu đến tinh thần, cái thứ tâm linh kết nối ấy nó bền chặt hơn giữa cha - con nhiều bạn ah. Dù cho người mẹ ban đầu có đồng ý sẽ chỉ mang hộ và sinh con hộ, nhưng khi có con rồi thì lại không dứt được đâu bạn ah (trừ khi bà mẹ ấy chẳng mong mỏi đứa con hiện diện trên đời)

Chia sẻ trang này