1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vistahome

    vistahome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top không điên nhưng cũng không được tỉnh táo lắm.
    Bác cứ xì tiền ra đảm bảo sẽ có khối cô gene tốt sẵn sàng đẻ thuê cho bác thôi. miễn bác trả được.
    còn bác dở dở ương ương thế này, thuê không ra thuê, vợ không phải vợ...làm gì có đứa nào ngoài những đứa thiểu năng trí tuệ nó đồng ý giúp cho bác.
  2. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giống CR7 quá nhỉ? mà h người đẻ thuê cho CR7 hình như chết rồi! ghê quá...
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác chỉ thix con nit nhỉ.
    Thôi kiếm ng yêu đi bác..
  4. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có phương thuốc đấy thật à, bác chia sẻ hoặc bán cho em với, em rất quan tâm tới cái thuốc gia truyền kia.

    Còn về mong muốn của bác, thấy cũng khó đấy bác ạ, bác bảo bác già rồi (không già tuổi tác --> hoặc xấu ngoại hình or yếu...) nhưng những người bác tìm kiếm (Không muốn thuê vì sợ di truyền xấu) thì nếu có, cũng thuộc típ năng động, công việc và kinh tế tốt (thì mới mải mê theo đuổi sự nghiệp đến thế), thông minh, đạo đức tốt...thì em nghĩ là bất khả thi.
    Trên 30 tuổi người phụ nữ nào cũng muốn có một đứa con, ví dụ chị nào đó chịu hợp đồng với bác, đi công tác về, chị ý sẽ tới thăm con rồi chào tạm biệt con và về nhà mình ngủ chắc. Nếu sợ ràng buộc làm mẹ --> sẽ không sinh con, sợ làm vợ, làm dâu thì làm mẹ đơn thân rồi thuê osin trông con trong khi mình đi vắng con hơn.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghĩ sẽ sinh con và nuôi con một mình (but cuối cùng phụ huynh k đồng ý nên vẫn phải lấy chồng), nghĩ thì nó hay ho lém but thực tế khi có con rồi mới thấy nuôi con một mình k phải chuyện đơn giản (chồng thì k giúp đỡ đc gì nhiều mặc dù cũng nói là yêu trẻ con và thích có con but chỉ chơi với con đc thôi chứ chăm con thì k ổn) Giờ con được gần 1 tuổi roài but chuyện cho con ăn, tắm cho con, dạy dỗ con vẫn là việc của mẹ, việc của bố là chơi với con khi nào mẹ bận, chấm hết. Nói để bác chủ thớt suy nghĩ xem nếu có ai đó mang con cho bác nuôi thật thì liệu bác có chăm sóc đc nó k?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @mizrainy: Về bài thuốc sinh con theo ý muốn thì thế này: Nếu áp dụng máy móc 1 liều lượng cho tất cả mọi người sẽ dẫn tới thất bại. Phải khám sức khỏe cả người cha và người mẹ tương lai. Trên cơ sở đó mà điều chỉnh liều lượng thuốc, và đưa ra 1 phác đồ điều trị phù hợp.
    Trước lúc quyết định sinh con ( tức là trước khi xxx) 6 tháng mà tiến hành khám sức khỏe và bắt đầu tiến hành điều trị ngay thì sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Vậy, lúc nào bạn cần tới bài thuốc đó, cứ PM cho mình.

    Hị hị..... Bạn chưa lập gia đình, chưa có con đúng không? Đọc cái câu: "thuê osin trông con" nên mình đoán vậy.
    Có bố đẻ trông con thì hơn nhiều là osin trông con chứ. Máu mủ ruột rà thì mới thực lòng thương yêu, tận tâm tận lực chăm sóc. Còn osin họ chăm con mình chủ yếu là vì tiền công thì khó có chuyện tận tâm tận lực, trừ phi người osin đó nảy sinh tình cảm quý mến đặc biệt với đứa con của mình.



    @linhmeomeo Mình hiểu nuôi dạy con 1 mình khó khăn thế nào. Nhưng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đó.

    Thực ra trong xã hội chúng ta, chuyện nuôi dạy con 1 mình là rất phổ biến. Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt, rất nhiều thế hệ người Việt chúng ta mặc dù có đầy đủ bố mẹ, nhưng chỉ nhận được sự chăm sóc và dạy dỗ thường xuyên của mẹ/ hoặc của bố.
    Khi chiến tranh xảy ra, hầu hết những người cha đều đi biền biệt hàng chục năm trời, cho đến khi chiến tranh kết thúc ( hoặc hy sinh tức là không trở về). Trong hòa bình, nhiều người mẹ phải buộc lòng xa gia đình lên thành phố hoặc ra nước ngoài lao động kiếm tiềm gửi về nuôi con và cả nuôi chồng. Vậy mà những thế hệ người Việt chúng ta vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành, và không có vấn đề gì cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
    Thế cho nên việc nuôi dạy con 1 mình không có vấn đề quá lớn đâu. Có chăng chỉ là 1 chút mặc cảm của đứa con khi không có bố/ hoặc mẹ ở bên cạnh, khi nó còn quá nhỏ - nhưng điều này nói 1 vài câu là nó hiểu mà.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trước kia và bi giờ k giống nhau đâu. Bạn nghĩ mà coi: trước kia một bà mẹ sinh đến 5, 6 người con là chuyện bình thường, dù ăn cũng k đủ no thì cũng có ai làm sao đâu? But giờ thì khác, trẻ con ngoài chuyện ăn uống, còn vui chơi, học hành...nhiều nhiều thứ nữa, một mình bạn làm sao có thể đảm đương đc? Với lại, thực tế bao giờ cũng khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều, giờ bạn cho rằng mình có thể đảm đương đc but tôi k tin là có kỳ tích đâu :D Nếu bạn cứ khăng khăng là bạn làm đc thì kiếm một đứa bé có gì khó, ở các trung tâm bảo trợ vẫn có đầy em bé bị bỏ rơi đó thôi, bạn xin 1 bé về nuôi là đc mà.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    @ onamiowada: Ý em ở đây là thuê osin trông con khi đi vắng, thì khi về con vẫn ở đó, nó vẫn là của mình. Nếu có ngày nào đó đổi công việc, dành nhiều thời gian cho con hơn cũng ukie, hoặc chuyển qua nơi khác sống, có thể mang con đi cùng. Còn nếu hợp đồng thế kia, bác chẳng tuyên bố : Không mang con đi khỏi nhà bác <-- gọi gì là con mình nữa
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bác không thể dự đoán được sự "mặc cảm" của một con người đâu, đối với người lớn thì nó đơn giản, với trẻ nhỏ có thể đem lại những tổn thương tâm lý cả đời không hàn gắn được.
    Thêm nữa "bố/mẹ tao đi làm xa nhà/đi ra trận/ chết trong chiến tranh/li dị" nó hoàn toàn khác với "bố tao ko muốn lấy mẹ tao / mẹ tao ko muốn nuôi tao"
    Bác nghĩ nó sẽ chỉ mặc cảm "một chút" hay "nói vài câu là nó hiểu" là hơi chủ quan đấy [-(
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, bạn Ô định tìm được người rồi thì cho thụ tinh trong ống nghiệm hay là QHTD thẳng với bạn để sinh con đấy? =)) =)) =))

    Cái bài thuốc kia có còn hiệu nghiệm nếu áp dụng từ 6 tháng trước khi (quyết định) cấy phôi vào buồng trứng người mẹ không, hay là chỉ hiệu nghiệm cho những cặp QHTD trực tiếp thôi? ;))

Chia sẻ trang này