1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là thế sao? - 10/02/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baochaobuoisang, 10/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baochaobuoisang

    baochaobuoisang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi một cô gái bình thường không có gì là nổi bật. Vậy nhưng ai cũng nói tôi là cô bé dễ thương nhưng với tôi, tôi ý thức được rằng mình là một cô gái không phải là mẫu của chàng trai nào.
    Thật lạ thay tôi lại có nhiều người ... nhưng tôi lại không coi trọng chuyện tình yêu. Tôi sống theo chủ ngĩa "tình là phù du, gia đình là tất cả".
    Tết này, tôi đã gặp và nhận lời anh trong một ngày đặc biệt đó là ngày 30, ngày cuối cùng của năm. Thực ra tôi và anh quen nhau đã khá lâu qua điện thoại, anh nói anh biết tôi nhưng với anh tôi thấy thật xa lạ. Mỗi lần anh gọi điện hay nhắn tin đều làm tôi thấy thật khó chịu, có lúc anh muốn vào nơi tôi học để thăm tôi nhưng tôi đã lạnh lùng từ chối. Một thời gian sau, ngày tôi bước chân về quê ăn tết là ngày anh liên lạc lại với tôi.
    Sau hai ngày tôi về anh tới nhà tôi, cho tới khi gặp anh thì tôi vẫn thấy chưa một lần gặp anh và cảm giác trong tôi không có gì đặc biệt. Nhưng tình cảm của tôi thay đổi trước những gì anh làm cho tôi. Vì tôi anh có thể làm tất cả,tôi cảm nhận được lòng chân thành nơi anh và tình yêu anh giành cho tôi là thật.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Lúc anh ngỏ lời yêu tôi cũng là lúc có một chàng trai khác cũng đang "tán" tôi. Với tôi họ là một người bạn, không hơn không kém. Nhiều lần tôi đã giải thích và nói rõ với anh nhưng anh không tin. Rồi anh giận không liên lạc, không gọi điện, không nhắn tin. Dù vậy tôi vẫn yêu anh, theo tôi đã yêu nhau thì nên tin tưởng ở nhau. Tôi cho anh thời gian và chờ anh liên lạc lại.
    Nhưng thật trớ trêu, ngày anh liên lạc lại với tôi và muốn gặp tôi lại là ngày anh kia chuẩn bị đi xa nên muốn mời tôi đi uống cafe. Với tôi đó là điều bình thường vì giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn, vậy mà anh thì nghĩ khác. Khi anh gặp tôi đang đi với người khác anh đã rất tức giận dù tôi đã hết sức giải thích cho anh. Anh gặp riêng tôi, anh la, anh nói những lời xúc phạm nặng nề. Và thế là chia tay.
    Nếu có tiếp tục tôi nghĩ có lẽ với lòng đa nghi của anh thì sớm muộn gì chúng tôi cũng chia tay mà thôi. Chia tay tôi buồn nhưng tôi không hối hận, tôi chỉ muốn nói với anh: "Nếu đã yêu nhau thì điều quan trọng nhất là lòng tin ở nhau".
    Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao giữa tình yêu và tình bạn chỉ được có một? Yêu là vậy sao?
    Nguồn: http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-doc/tam-su/86602/yeu-la-the-sao.htm
  2. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ngửi đâu đó có mùi quẳng cáo....^^
  3. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thằng dở hơi gặp em gái tâm thần thì chuẩn.
  4. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người thường cho mình bình thường thông minh thì như S.H.I.T
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Kết quả cho quảng cáo là đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này