1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24-12chuyện tình của các MOD nhà ta !!rắt nóng các bác ạ!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duyvn_alone, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    24-12chuyện tình của các MOD nhà ta !!rắt nóng các bác ạ!!!

    23-12 he! 7h hắn bật dậy
    -eeee dậy đi mày !tao còn phải đi ,mà mày nữa mày cũng phải đi với tao nữa !dậy dậy...
    -ông khùng à hôm qua đi chơi với box về mệt bỏ sừ !thực đơn của tôi là dậy lúc 11h cơ
    -mày không dậy chứ gì??? vậy đưa địa chỉ đây ,tao đi đến chỏ nó
    -eo ơi máu thế được rùi ....
    8h hắn lăng săng đi kiếm quà ,cả một cái bưu thiếp to tổ bố nữa chứ ,rồi hắn đi bộ cả 2 cây số âý chứ ,hừ chắc là đi bộ sẽ lấy lại bình tĩnh (chẳng hiểu khi các thành viên nhìn thấy cảnh này có buồn cười không???
    9h hình như vậy hắn lò dò đến nhà nàng rón rén đếna từng mi ni mét hehe
    đoạn này mới hồi hộp nè ~~>>hắn phi vao nhà nàng bằng tất cả sinh khí vốn có vcòn lại
    bịch
    -ơ ơ ..chị ơi cho em hỏi...Tím có nhà hkông ạ???-mặc dù người đứng trước mặt hắn còn rất trẻ con
    -TÍm à !em nó đi vắng rùi !có gì anh nhắn lại được không ạ???
    -Em là bạn của ..X.. nó nhờ em (hoảng quá đến không viết hoa được tên mình nữa )gửi cho tím cái này ạ!!!nói rùi hắn đưa món quà NOEL to tổ chảng của hắn mà hắn đi nói là của tên X nào đó ..đưa cho người đối điện -chị nhắn với Tím là chúc giáng sinh vui vẻ (mặt hắn đỏ bừng )
    dĩ nhiên mặt hắn còn đỏ nữa và chuyển sang tím tái khi người đối diên nói :"em chính là ..T..i..m đây !!!!he he thôi rồi (hắn chưa biết mật T mà chỉ nhìn qua ảnh thôi )he he he hắn chuồn thẳng không ý kiến !!!ra đường hắn chạy như ma đuổi để lại sau lưng tiếng cưòi lanh lảnh vọng xa "ôi một cảm giác thật yomots"
    bổ xung :he he hắn là một tên NOD trong box ta đó đĩ nhiên chủ đề của các moD thì người hắn tặng cũng phải là mod rùi !nào mời mọi người đóan mò nào ...mại dô ..mại dô....
    em chỉ tình cờ ghi thôi
    hạnh phúc là khi ta còn một ai đó trên đời để che chở và yêu thương

    nhóc con đáng yêu
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    hấp dẫn phết
    thế chú này mấy tuổi rồi mà tặng quà lắp bắp thế
    tím là em nào?

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  3. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tau biết rứa ! hehe

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày văn thơ của Nhóc càng tiến bộ..h`ih``i....Mà Nhóc là tổng Giám Đốc cty Buôn dưa lê à...Hay là công dân của thông tấn xã vỉ hè...Sao biết nhiều thế..Cả chuyện riêng tư của người khác mà Nhóc còn biết rõ thế này cơ mà...Ăc...ặc..Chết với Nhóc mất !
    khi yeu dung nen doi tra...
    i miss you
    [​IMG]
  5. emlaanhsangdoitoi_hl

    emlaanhsangdoitoi_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhóc này còn nhỏ vậy mà đã biết nhiều vậy thế nhóc đã tặng quà cho cô nhóc nào chưa vậy ,nếu còn nhỏ thì chú đừng suy nghi quá nhiều chuyện nguời nhớn nhe
    giang
    hồng liên
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tao ghét nhất những thằng nói sai sự thật quá nhiều.
    Các bác có biết cái tên viết chủ đề này đúng ở ngoài làm gì không ? Sợ chó một lúc sau khi tôi đi ra thấy hắn cúp đuôi chạy một nèo . Trên cái cẳng của twên này còn có một vết chó cắn .
    NguyễnTrung
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 24/12/2002
  7. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    khổ quá trời ,bác trả nghe em nói kĩ gì cả !không phải em ,em vô tội ,em chỉ tình cờ bắt gặp và nổi máu phóng vien mà thui
    hehhehe
    nhóc con đáng yêu
  8. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    khổ quá trời ,bác trả nghe em nói kĩ gì cả !không phải em ,em vô tội ,em chỉ tình cờ bắt gặp và nổi máu phóng vien mà thui
    hehhehe
    hạnh phúc là khi ta còn một ai đó trên đời để che chở và yêu thương
    nhóc con đáng yêu
  9. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    nụ cười thật khả ố quá trời luôn !bác biết rùi ???kinh thế bác có giám nói ra ai không???hehhehe
    hạnh phúc là khi ta còn một ai đó trên đời để che chở và yêu thương
    nhóc con đáng yêu
  10. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Các bác có biết cái tên viết chủ đề này đúng ở ngoài làm gì không ? Sợ chó một lúc sau khi tôi đi ra thấy hắn cúp đuôi chạy một nèo . Trên cái cẳng của twên này còn có một vết chó cắn .
    NguyễnTrung
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 24/12/2002
    [/quote]
    ặc ặc !!!chó đuổi à???hà hà !ừ đúng rùi có một con chó thiệt to thiệt nhanh ơ nhưng mà nó không đuổi bằng 4 chân mà nó đuổi bằng 2 chân bà con ạ !chết em rùi ặc ặc
    hạnh phúc là khi ta còn một ai đó trên đời để che chở và yêu thương
    nhóc con đáng yêu

Chia sẻ trang này