1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lầp hội "mới cưới" nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongcao_84, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    khi lấy rồi vỡ mộng nhiều thứ. Những cái hồi yêu mình nghĩ là ok đc thì bây h thấy ko thể ok đc nữa, cộng thêm 1 số cái phát sinh nữa. Mà mình thấy nguyên nhân chính là vì 2 đứa ở chung với bmẹ.
    Nchung vợ trẻ con chồng gia trưởng nên "choảng nhau" là bt ý mà, hi`hi` :D
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hix,em cưới được vài tháng thôi mà đã muốn li hôn 2 lần rồi.Chán kinh đi được.hix~X
  3. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới được 11 ngày. Thi thoảng chút xích mích với BMC (ở cùng BMC mừ, chồng là con một nên không có sự lựa chọn nào khác). Bố chồng gia trưởng, Mẹ chồng hay ý kiến => đôi khi mệt mỏi phết. Tất cả kể cho chồng rồi bàn nhau cách giải quyết. Thường bảo chồng ra mặt nói dùm, chứ mình phận dâu con chả dám thanh minh hay ý kiến. Stress ra phết đấy. Cơ mà 2 vc mà đồng tâm thì no vấn đề :D
  4. 03111985

    03111985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới cưới được 18 ngày...Mọi thứ cũng mới toanh...Cái gì cũng bắt đầu từ đầu...ở chung với BMC nhưng được cái các cụ cũng hiền lành và tâm lý, thoải mái nữa, nên cuộc sống ban đầu coi như tạm ổn...Chồng kiếm được tiền, lo kinh tế nhưng do làm cùng công ty nên tin tưởng giao hết cho vợ quản lý, trước khi cưới với sau khi cưới chồng chả khác là mấy, còn có vẻ yêu mình hơn ý. Tính từ lúc yêu đến lúc cưới là được khoảng 6 tháng...Không biết có bị gọi là nhanh quá không nhỉ?
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    vỡ mộng đầu tiên là mình nghĩ khi lấy nhau, mình sẽ nấu nhiều món ngon chồng thích ăn. Thực tế là chiều nào mình đi làm về MC mình cũng nấu xong hết rồi vì cụ nhóm bếp than từ 3h cơ @@
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cưới được 6 tháng ( còn 3 ngày nữa là 6 tháng) rùi đới :D Sống cùng BMC vì chồng là con út, BMC cũng dễ tính nên trong cs cũng ko có vấn đề gì mấy,Hình như sống riêng vẫn nhiều cái thích hơn thì phải :D
  7. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn ở cùng BMC nhỉ, thế cũng tốt; ở gần sẽ tình cảm hơn & sau này con cái chắc các cụ giúp đỡ được nhiều việc;
    Dù cũng có xích mích nhưng mình coi đó là chuyện nhỏ; và chồng yêu thương mình là được nhỉ ;
    Mình thì ko phải ở cùng MC, nên cuộc sống sau cưới cũng không khác mấy; nhưng chỉ mong khi mình có con, cụ chịu lên đây ở cùng (cụ thích ở quê hơn ) 2 vợ chồng thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế thì còn gì bằng; đi làm về muộn mệt, đói..là có cơm ăn liền;
    còn muốn thể hiện thì để cuối tuần mình làm cho cả nhà ăn là ok mà;
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi trước lúc cưới em cũng chỉ mong đc sống cùng BMC :D Cứ nghĩ rằng sẽ vui vẻ, mình biết điều với cả là chăm lo cho các cụ thì sẽ tốt ( ko hề nghĩ đến chuyện nhờ vả các cụ nhé) Nhưng ở rồi mới bít ... Các cụ chỉ muốn mình sống theo ý các cụ thôi, dù các cụ thật tâm cũng chẳng vấn đề gì đâu ... Sáng dậy 2vc ko muốn ăn sáng nhg các cụ đã nấu sẵn để đó rùi, ko ăn thì ngại ... Mình chẳng cần các cụ làm giúp cái gì đâu nhưng các cụ cứ làm rùi lại nói "đấy làm cho chúng nó rùi chúng nó lại còn này nọ " Nhiều khi ko xì trét lại thành xì trét đó .. Lúc đó cũng chỉ im lặng cho qua chuyện, cười trừ cho vui cửa vui nhà thui :D
  9. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không nhanh đâu; thế thì khi cưới về mới thấy mặn nồng; chứ yêu nhau lâu quá cũng ko tốt mà; hì hì; còn cuộc sống thế nào thì mới 18 tháng cũng chưa khẳng định được điều gì; hì hì; tất nhiên là có chồng phải hơn rồi bạn nhỉ !
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi tớ cũng nghĩ là sẽ đc ở nhà nấu cơm, chờ chồng về ăn cơm.Cơ mà 1 tuần ở nhà nấu cơm với BMC xong thì từ lần sau hok bao giờ muốn ở nhà nấu cơm với các cụ hết ý .. Các cụ hok cho tớ nấu theo ý mình và món mình thích, cái gì cũng bắt nấu theo ý các cụ.VC tớ thích ăn đậu rán cháy thì các cụ hok cho rán, bảo phải rán non hok thì hết chất ... Tớ chỉ làm chân sai vặt, rùi thì làm cái gì cũng bị chê ko biết nấu ... Từ sau đó tớ bỏ luôn thói quen ở nhà nấu cơm, nói là bận công việc hok ở nhà đc :D Thực ra là có đủ thời gian ở nhà mà hok còn muốn ở nhà nữa thôi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi bà chị dâu tớ thì từ lúc quen đến lúc cưới là 3 hay 5 tháng ý, còn từ lúc nhận lời yêu đến lúc cưới chỉ là 1,5 tháng :D trong khi đó chuẩn bị đám cưới cũng 1 tháng rùi :D nhiều người yêu là cưới :D Còn hạnh phúc hay ko thì còn phần nhiều do cách sống với nhau thế nào nữa cơ :D

Chia sẻ trang này