1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lầp hội "mới cưới" nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongcao_84, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nói chung là chuyện gì cũng có 2 mặt cả; may là BMC còn nấu cho ăn, chứ như nhà chồng mình con dâu phải dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà đấy.
    Nhưng V-C mình ở riêng, sáng cả 2 ngủ nướng, toàn vác bụng đói meo, lên công ty ăn vớ ăn vẩn, chán lắm...nhưng vẫn ko dậy sớm được;
    có người nấu ăn sáng cho thì còn gì bằng...hic hic
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi dẫu biết rằng cái gì cũng có 2 mặt của nó cả, nhưng ấy chưa ở cùng ấy hok bít thôi :D Có cái đúng là thích hơn, nhg có cái cũng là khó chịu lắm đó ... Nhiều khi ấy muốn nằm dài hưởng thụ 1 ngày nghỉ ngơi cũng khó lắm đấy.. BMC tớ cũng bắt con dâu dậy sớm nấu cơm cho cả nhà đấy chứ :D Nhưng tớ hok làm đc thôi.Các cụ cũng rất tốt thôi, nhưng 2 lối sống khác nhau khó dung hòa lắm ấy ạh :D Tớ đã cảm thấy BMC tớ là dễ tính lắm rùi mà còn nhiều cái vô tình tớ vẫn thấy khó chịu :D


    Tớ nhớ có lần bà chị dâu chồng của tớ nói 1 câu "2 cô chú ở với ông bà là sướng nhất rùi còn gì nữa, đi về có các cụ nấu cơm cho,anh chị đây này, phải thuê nhà ở riêng khổ lắm" Tớ thấy buồn cười.Nhà chồng tớ lúc anh chị ý cưới bảo anh chị ý về ở anh chị ý nhất quyết ko về,vc tớ cưới sau thương ông bà ở 1 mình nên về ở thì lại giở giọng đó nói với tớ.Tớ nói luôn " anh chị về ở với ông bà đi, bọn e thu xếp ra ngoài ở luôn" thì im bặt ko nói câu nào :D
  3. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới gọi là mệt mỏi nhỉ ! hic ,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì hì, ghét cái kiểu đẩy đưa đó nhỉ;
    Nhung mà BMC bạn là dễ tính rồi; mình cưới xong được 1 tuần thì tết; biết mùi làm dâu luôn, chỉ có MC thôi nhưng than ôi là khó tính; nhưng mình cũng ko ở nhà mấy, thỉnh thoảng mới về, nên cứ nghe lời cụ cho êm ấm; quan trọng là chồng mình cũng rất thông hiểu & yêu thương vợ ; hì hì.
    Tuy nhiên tớ nghĩ là sau này mình sinh con cái ra; vẫn thích ở cũng MC hơn, dù ko hề thoải mái nhưng cũng yên tâm đi làm, có thuê người trông con thì cũng có người ở nhà giám sát....hì hì
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Bạn huongcao chưa ở cùng nên nghĩ thế, chứ thực tế thì... Các cụ thỉng thoảng lên chơi hay già rồi lên ở cùng thì khác với việc mình ở cùng ngay từ đầu, BMC vẫn là chủ nhà, mọi việc vẫn theo ý các cụ tất tần tật ý.. Chẹp, nchung là phức tạp, ai ở rồi mới biết :D
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi ấy sinh con ra nhg rùi các cụ lại thích nuôi theo kiểu của các cụ đó nhá, đến lúc có người trông con cho rùi lại ức chế vì các cụ ko nuôi con theo cách của mình bây giờ :D Lại tranh cả con của mình đới.Nhất là nhà 1 con :D May là tớ lấy anh con út trong 3 anh con zai nên mới dễ hơn đó :D
  6. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    2vc mình mới cưới đc gần 3 tháng.
    Chiều qua cãi nhau,tối 2 đứa nằm chổng đít vào nhau,chẳng may khi ngủ chân có đá sang thì cũng phải rụt ngay vì đang ghét.
    Chồng mình hay ghen nên mình thấy bực bội.Ai lại ghen với bạn của vợ.Hnay là cưới thằng bạn thân của mình,mình bảo đi đám cưới thì ông ấy bảo mình đi 1 mình.Đi xong rồi về nc.
    Bực thế ko chịu được
  7. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    vậy phải đợi khi nào ở cùng mới bít được nhỉ;
    chồng mình cũng là con út đấy; nhưng chắc là sau này MC vẫn ở với bọn mình; nên khi già yếu chắc MC sẽ lên ở với V-C mình thôi; còn giờ cụ cũng chẳng thích lên HN ở;còn khoẻ là còn ko chịu đi đâu cả; hì hì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui chồng gì mà hay ghen thế, phải tìm cách điều trị luôn đi, ko càng ngày càng lấn lướt đấy; lấy chồng thì cũng phải có bạn bè chứ nhỉ ! hèm hèm
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    hihi còn bực chồng là tốt ý chị ơi :D Nhà em chả bao giờ bực nhau đc mới điên chứ :D Cứ nhìn cái mặt lão là em phì cười, thành ra là có cục tức nào em cũng nuốt đi, nuốt quen giờ thành cái gì cũng kệ, chả chấp nữa :(
  9. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở cùng mấy ngày rồi, cũng được nếm 1 ít; hì hì; mình thì lôi thôi, còn cụ thì sạch sẽ, sống khoa học lắm, ...nhưng vẫn chịu được.....còn dài lâu thì bao giờ ở cùng bít liền mà;
    tớ nghĩ mình cứ coi MC cũng như mẹ mình ok thui; bị mắng suốt nhưng vẫn quên nên lại bị mắng...mẹ mắng con, chán thì thui ấy mà....hì hì
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao bạn này giống suy nghĩ của em lúc chưa cưới và mới cưới thế :D Giờ thì em khác rùi, thực tế lắm hihi được dạy nhiều bài học quá mà :D Em còn coi mẹ chồng em hơn cả mẹ mình cơ :D em cứ nghĩ là mình yêu thương họ thật lòng thì họ cũng sẽ yêu thương mình thôi :D Nhưng về nhà chồng về là nhà 1 người ko đẻ ra mình :D Nhà đấy cũng hok phải nhà mình.. Mình phải sống theo ý họ :D Mọi thứ trong em giờ thay đổi, dù em vẫn quý mến BMC em lắm lắm :D

Chia sẻ trang này