1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân không biết phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midori, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, E đang gặp phải 1 chuyện ko biết sẽ ra sao nữa, tâm trạng rối bời, chán nản quá
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chuyện là E đang yêu 1 cô bé kém em 2 tuổi.Tình cảm cũng đã bày tỏ và câu trả lời là E rất quý A còn yêu thì E ko biết nữa.sau đó cô bé đó nói là E ko dám yêu A vì A quá tốt ( gia đình cô bé hơi phức tạp, bản thân cô bé bạn E có nói là thuộc diện ăn chơi. Nhưng gần 1 năm quen nhau E chưa chê cô bé đó ở điểm gì). Cô bé đó xinh, nhanh nhẹn, cũng rất hay chia sẻ chuyện buồn với em. bọn E cũng hay đi chơi và cũng rất thân mật. E cũng nắm tay cô bé vài lần.
    Cô bé đó tâm sự vs em là có 2 ng con trai ( 1 ng sinh năm 83 gần nhà dc Mẹ và chị gái rất muốn làm con rể, 1 ng 87 thì do Bác giới thiêu) khác đòi cưới nhưng cô ý ko đồng ý vì cả 2 cô ý chỉ thương thôi K. Tuy nhiên cô bé ý vẫn đi chơi, hẹn hò với 2 A đều đều.
    Cô gái có nói là trc đây nhận lời yêu A 83, nhưng do mẹ đi xem bảo ko hợp tuổi nên chuyển mới đây nhận lời yêu A 87. giờ bị xoắn giữa 2 A này . haizzz
    E sinh 88, năm nay ra trg. Tính tình ko fai thuộc diện chơi bời. đại khái là 1 ng đàn ông tốt. Nhưng chuyênj cưới xin thì E ko dám nghĩ tới vì chưa có công việc ổn định. E yêu cô gái này và muốn gắn bó thật sự (1 tình yêu thật sự chứ ko fai chơi bời abc..). Tuy nhiên trong hoàn cảnh này E ko biết là có nên tiếp tục nữa hay không!!!
    Và hôm qua sau khi cùng E ý đi chơi cả ngày về E đã nt là từ nay ko gặp cô bé đó nữa vì với E ở bên ng mình yêu mà ko dc bày tỏ tình cảm của mình E ko chịu dc. Và cô bé đó nhắn lại là “ Nếu như vậy thì những lúc E cần A E biết fai làm gì”.
    Từ hôm qua tới hôm nay E rất căng thẳng, lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô bé đó. Và giờ E cũng ko biết phải làm sao nữa, mong các bác chia sẻ cùng E.
  2. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm cậu buồn nhưng mà, không thể để con gái lúc cần mới nghĩ tới mình được. theo mình thì giờ cậu nên ngừng gặp cô bé đó, biết đâu trong thời gian không gặp , cô bé đó sẽ cảm thấy thiếu vắng và nhớ cậu, lúc đó mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.
    Hiện tại cậu đóng vai ngưòi đàn ông tốt , ở bên cạnh cô bé đó mỗi khi cô bé đó cần, nhưng cứ như vậy thì sẽ chỉ giậm chân tại chỗ, không tiến triển được
    Đay là ý kiến chủ quan của mình, cậu tham khảo
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Thứ 1: A thấy e này cực kỳ cáo già và lươn lẹo. Chuyện e này nói :Cô bé đó tâm sự vs em là có 2 ng con trai ( 1 ng sinh năm 83 gần nhà dc Mẹ và chị gái rất muốn làm con rể, 1 ng 87 thì do Bác giới thiêu) khác đòi cưới nhưng cô ý ko đồng ý vì cả 2 cô ý chỉ thương thôi K. Tuy nhiên cô bé ý vẫn đi chơi, hẹn hò với 2 A đều đều.
    Cô gái có nói là trc đây nhận lời yêu A 83, nhưng do mẹ đi xem bảo ko hợp tuổi nên chuyển mới đây nhận lời yêu A 87. giờ bị xoắn giữa 2 A này
    . Nếu mẹ nó giới thiệu thì đã xem hết rùi, làm gì có chuyện sau đó mới đi xem. Nếu nó lúc chuyển thằng này mai chuyển thằng khác, thì sau này chú cũng như thế thôi, nó chả yêu thằng nào hết. Một là nó nói dối, 2 là ẩm ương, 3 là quá cáo ( A nghĩ khả năng này là cao nhất)
    Thứ 2: Nó chỉ coi chú là hàng dự bị, khi ko còn thằng nào thì vớ tạm chú mà xài. Nó nói câu: Nếu như vậy thì những lúc E cần A E biết fai làm gì, đã chứng minh rồi.
    Thứ 3: Nếu chú vẫn muốn chết vì nó thì nó vẫn sẽ cho chú chết như thường, nhưng đau khổ sau này là do chú tự chuốc lấy thôi. Sau lúc ấy đừng trách mình ngu, quá muộn rồi cưng ah.

    A chỉ tư vấn thế thôi, còn vc chú hiểu đến đâu thì là vc của chú.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bài tư vấn này chấm cho 8 ... Ng tư vấn hiểu ch nhưng nói ko thoát ý lắm ...

    Túm lại con này 90 mà bản chất làm hàng , ăn nói lươn lẹo , này đậu chỗ này mai đậu chỗ khác , iu đương mà chuyền qua chuyền lại như đá banh , có kả chính fụ dự bi ...

    Ko fải là đứa lươn lẹo làm hàng thì kũng là đứa ko thuỷ chung và coi trọng tình kảm ... Thế mà vẫn iu đc thì kũng chịu ông chủ thớt ... :(
  5. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác , tuy nhiên E nói thêm rằng cô gái đó đã trả lời với 2 ng đó là ko yêu 2 cả. chỉ dừng lại ở mức bt.và ngay hôm sau Bố ông 83 đã đến nhà để nc với Mẹ cô gái. E có hỏi thì cô gái bảo kệ, ép em cũng ko cưới ( E đã đọc tin nhắn của cô gái gửi cho 2 ng kia). Nhưng nếu cứ tiếp tục như này E nghĩ mọi chuyện sẽ sớm an bài.....
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    A vào thấy chú vẫn ở trong này, chắc chờ a e tư vấn. A đã nói rồi mà chú mày vẫn cố tình tự ném cái phao đẻ níu kéo, nhưng phao thì nó chồng chềnh bất định. Vì thế hãy tự để mình chìm 1 lần đi, sau đấy hãy hồi sinh trưỏ thành 1 ng mới, biết suy nghĩ và bản lĩnh hơn. Chú mày cứ thử ngồi và phân tích đi, hãy suy xét, chả có đứa con gái nào nói ko yêu mà hôm sau bố thằng kia đến, chả có đứa ngoan lành mà hết lại nhảy như cào cào châu chấu với cơ số thằng như e của chú. Nó biết giá trị của chú, đấy là con gà trong đầu, và là hàng dự bị chiến lược khi các thằng kia nó bey e. Ai cũng có thời như chú thôi ( yêu ngu si và mê muội-đó đôi khi cũng là hay, nhưng cũng có khi là dở).
    Chúc chú mau tìm ra lối thoát cho mình.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D> ... Đá kon mèo , nói đến thế này mà ông kia vẫn ko tỉnh thì chỉ kòn kách đi vào đường chết trả giá tí xương máu tinh thần để sau này khôn ra mà tìm đường sống thôi ... :-bd:-bd
  8. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng rơi vào trường hợp gần giống chủ thớt ...dù rất yêu cô ấy nhưng ..tôi vẫn quyết định ko nên tiếp tục , yêy nhau và xác đình sẽ đi với nhau lâu dài nếu tính ko chung thuỷ ..thi sau này người khổ vẫn là mình ....Dứt khoát , sư thật là sự thật đừng cố tự bào chữa ... thời gian sau đó tôi lao vào học tập làm việc ....và rồi cũng qua dai đoạn đó ...sau nghĩ lại tôi vẫn thấy mình quyết định là đúng .....góp ý vậy thôi mọi quyết định là ở chủ thớt ...Good Luck !!!
  9. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vâng, E cảm ơn các Bác đã chia sẻ, E cũng xác định dứt rồi mà. E viết ra đây mong các Bác chia sẻ với em vì giờ E đang rất chán nản.
  10. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cứ chán đi, cứ buồn đi, rồi ngẩng cao đầu bước tiếp !

Chia sẻ trang này