1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất, rất cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi C23E8F395, 12/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C23E8F395

    C23E8F395 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Xin chào các bạn

    Tôi dang có một vấn đề trong chuyện tình cảm rất mong nhận được lời tư vấn hữu ích.

    Tôi nam nay dã 29 tuổi và đang công tác tại một công ty công nghệ. Làm việc tại công ty cũng đã lâu. Trong công ty cung có rất nhiều các cô gái trẻ chưa có gia đình, nhưng tôi lại chẳng có một tình cảm đặc biệt nào với ai cho đến khi bắt đầu làm quen và hợp tác trong công việc với cô ấy.

    Cô ấy kém tôi 2 tuổi, không xinh lắm nhưng rất có duyên, tính cách cũng khá mạnh bạo. Càng tiếp xúc với cô ấy nhiều trong công việc và quan hệ bạn bè tôi càng quý mến cô ấy hơn. Và tôi biếtt rằng mình thực sự yêu cô ấy trong một lần tình cờ nghe được cô ấy và chị trưởng phòng nói chuyện với nhau về người yêu của cô ấy (vì 2 người bọn họ ngồi nói chuyện khá gần chỗ tôi ngồi làm việc). Lúc đó tôi bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Càng về sau tôi càng nhận rõ điều ấy khi có một vài lần người yêu của cô ấy đến công ty để đón cô ấy đi chơi.

    Chừng này tuổi rồi mà chua có người yêu nhiều người bảo tôi quá kén chọn nhưng tính cách của tôi vốn thế. Chỉ đến với người mà mình thực sự yêu và người ta cũng yêu mình. Nhưng qua rất nhiều các mối quan hệ và quen biết tôi nhận ra chỉ có cô ấy mới làm tôi rung động thực sự thì thật buồn cho tôi khi tôi lạii là NGƯỜI ÐẾN SAU. Tôi biết chen ngang vào tình cảm của bọn họ thì thật thất đức và không hay. Mà cho dù có chen ngang vào chăng nữa tôi cũng khó có cơ hội khi mà nhiều lần trò chuyện với tôi, cô ấy có nói lên quan điểm của mình đó là "không thích yêu và kết hôn với người cùng cơ quan". Sau Tết, tôi thực sự đau buồn khi nghe cô ấy nói chuyện với các đồng nghiệp rằng năm nay cô ấy sẽ cưới (đã chuẩn bịđược rất nhiều cho đám cưới rồi).

    Lần đầu tiên biết cảm giác yêu nhưng lại nhận ngay trái đắng chỉ vì kém may mắn khi là người đến sau. Nhờ các bạn hãy cho tôi một lời khuyên xem lúc này tôi nên làm gì, quên cô ấy thật quá khó vì tôi và cô ấy cùng cơ quan (chuyển chỗ làm thì tôi không hề muốn) mà nếu không quên đượcc tôi cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết ngậm ngùi chờ ngày cô ấy lên xe hoa theo người ta mà thôi.

    Rất mong sớm nhận được những lời khuyên bổ ích của các bạn để tôi có thể thoát được tâm trạng chán chường như hiện nay.

    Rất cám ơn các bạn.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hiế p dâ m mới thuộc phạm trù đạo đức . Còn chen ngang thì chưa đến mức đấy nếu như cứ để cô ta chọn lọc tự nhiên.
    Là thằng đàn ông thì phải cứng cỏi và biết cách tìm quên chuyện mây bay , gió thoảng đó .Ôm nhau mặn nồng mà gái nó bỏ ra đi còn chịu nổi nữa là mới chỉ qua nghe nhìn.
    Nếu không đủ mãnh lực cứng cỏi thì phải chuyển chỗ làm thôi .
    Còn cách khác nữa để tìm quên là theo phương pháp AQ . Cô ta thì ngon , nhưng mà gia đình cô ta thì nát , hoặc cứ nhằm đến tật xấu của cô ta mà nghĩ . Dưng mà khó vì yêu nhau ấu méo sẹo mà nhìn vẫn tròn.
    Cứng rắn nên trai tuổi Chó.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic, box này toàn người thất tình nhỉ? Hiếm hoi lắm mới có 1 ca khả quan.
    Mà bác này đâu cần tư vấn nhỉ? Thế này thì chỉ là tâm sự thôi.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Kiếm con nào ngon ngon trong list mqh cũ mà tâm sự, đưa lên đây làm gì.
  5. remikt2001

    remikt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người ta có người yêu rồi thì ko chen ngang, đồng ý với quan niệm của bạn.

    Cách để chữa thất tình có công thức thường rất hiệu nghiệm. Thường nhé, ko phải tất cả: đi chơi nhiều, gặp nhiều đối tượng để thấy trong đại dương lắm cá chứ ko chỉ gói gọn trong cơ quan mình :D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cũng thấy chán bạn thật. Chả biết hy vọng gì. Bạn không yêu, mà là muốn có người yêu thì đúng hơn.
    Tự nhiên rung động với người không hề tỏ ý có thiện cảm với mình, đã có người yêu và đã chuẩn bị được rất nhiều cho đám cưới.
    Thấy bạn ngốc kinh khủng. Giờ thì vui lòng thể hiện tình yêu bằng cách chúc cho cô ấy hạnh phúc đi.
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Bác 29 rồi mà vẫn ngốc thế nhỉ ?
    Trâu chậm thì uống nước đục thôi, hơn nữa em kia cũng chả có t/c gì với bác
    Việc bác cần làm bây giờ là mở rộng mối quan hệ, kết giao, qua đó sẽ có nhiều cơ hội chọn lọc hơn. Đừng có ngồi đó mà suy nghĩ đau khổ, dằn vặt nọ kia
    p/s: thích cái chữ ký của bác :D
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hazzz, cách tốt nhất jờ là chúc phúc cho người ta, và cố gắng quên đi tình yêu này chịu khó mở rộng giao lưu hi vọng tìm đc một nửa đích thực. cơ mà chắc chủ top ko làm đc đâu [:D]. Dù sao thì cũng chúc bác sớm tìm được người thục sự giành cho bác [:D]
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có việc gì là không thể trừ khi bản chất của nó là không thể.....con người có quyền mưu cầu tình yêu , hạnh phúc của riêng mình , điều ấy là tự nhiên không phải do ích kỷ ... ai cũng vậy thôi....
  10. C23E8F395

    C23E8F395 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Rất cám ơn ý kiến và những lời mắng mỏ của mọi người. Đúng là nhìn lại thấy mình thật là đáng chán. Có lẽ sẽ theo cách mà mọi người khuyên bảo, chúc phúc cho người ta và cố gắng quên đi (mặc dù đó là việc khá khó khăn).

    Chúc mọi người có 1 Valentine Day ấm áp bên cạnh người yêu :)

Chia sẻ trang này