1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên để nói xấu người khác.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đôi khi e bị áp lực, em muốn chửi thẳng vào mặt một ai đó, nhưng em chẳng có đủ dũng khí để làm cái việc đấy. Em lại cũng chẳng thích nói với người khác, vì em biết cái thành phố nơi em sinh sống nó nhỏ xíu nhưng lại chứa từng bầy từng bầy chim lợn thật đông đúc nên sẽ chẳng mấy chốc mà cái điều em đi nói về người khác nó đến tai cái người không - nên - nghe thấy đấy .
    Vậy là em sẽ vào đây, em sẽ chỉ nói xấu thôi.
    Người đầu tiên em muốn nói xấu là chính em .

    @ Anh : Em là đứa xấu xa anh ạ, tính đến ngày hôm nay thì chuyện chúng mình chính thức kết thúc được 18 tháng rồi anh nhỉ. Giờ thì anh đã vợ đẹp con ngoan (đấy là em cứ khách sáo thì nói thế thôi chứ thật ra em chả ưa con nhỏ vợ anh 1 tí nào mặc dù nó chẳng làm gì, chả động chạm gì đến em. Trong tâm thức của em thì con nhỏ đó xấu mù, vô duyên và mất dạy hết sức) trong khi em thì vẫn 1 mình đi đi về vê :-??̀.
    Với bản tính của em thì đáng lẽ chẳng bao giờ em tự nói xấu mình, nhưng mà nhiều lúc ngồi nhìn lại mình em thấy em thật xấu xa và ngu ngốc. Em đòi chia tay với anh chẳng vì lí do gì, và sau đó sống thanh thản một cách lạ lùng cho tới khi em nhận được tin anh sắp lấy vợ. Rồi thì em lại vật vã đau khổ tự dày vò mình vì khi đó em mới nhận ra là em rất yêu anh. Em hủy hoại chính bản thân em trong nỗi nhớ anh đến cồn cào và khốn khổ, em tưởng mình không thoát ra được, có những lúc em muốn níu kéo anh quay lại với em. Nhưng rất may, cái tôi trong em vẫn còn lớn lắm, lòng tự trọng của em vẫn còn cao lắm. Em viết cho anh cả mớ email nhưng lại gửi vào chính hòm thư của em, để mỗi vài ngày em lại mở ra đọc và lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
    Khi đó em đã rất buồn anh, em buồn không phải vì anh đã chính thức rời xa em, không phải buồn vì anh đã thuộc về người khác. Em buồn vì em không ngờ anh lại mau chóng quên những lời đã nói với em nhanh đến như vậy.
    Chẳng phải anh từng bảo anh yêu em nhất trên đời, nếu em bỏ anh anh sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nào nữa ? Chẳng phải anh từng bảo nếu thật sự chúng mình không còn yêu nhau, chúng mình sẽ là bạn thật tốt của nhau , chẳng phải anh đã từng bảo thế sao ? Vậy mà khi anh sắp cưới anh mới nói cho em biết, khi lũ bạn hỏi em em mới ngớ ra, như 1 con ngốc, anh khoe với mọi người vợ sắp cưới của anh nhưng em - đứa đáng nhẽ nên được biết đầu tiên thì lại phải tự mình mò mẫm tìm thông tin về hai người để khi mọi người hỏi đến em giả vờ như đã được anh thông báo từ trước, giả vờ như hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau.Khi đó em mất niềm tin hoàn toàn vào một nửa của thế giới.
    Thời gian đó em đã rất hận anh, càng hận anh em càng nghĩ về anh nhiều hơn, rồi thì em nhớ lại những kỉ niệm của 2 đứa mình, rồi thì em chợt nhận ra trong 4 năm đó, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh hàng vạn lần. Em mặc định coi việc anh thương yêu, quan tâm chăm sóc em là bổn phận của anh nhưng ngược lại em chẳng làm được gì cho anh, thậm chí quan tâm anh chẳng bằng một số đứa con gái khác,những đứa không - là - gì - của - anh.
    Em đã tự kỉ một thời gian, tự ngồi soi lại mình, nhìn ra những điều xấu xa mình làm và rút ra một điều là em bị như thế là đáng kiếp. Vì đã không biết quý trọng những gì mình đã có.
    Em cứ tưởng rồi vết thương đó sẽ không lành, em trở nên khép kín hơn, em dần dần quay trở lại cs độc thân bình thường nhưng ít vui vẻ hơn.
    Nhưng anh ạ, em thật sự là đứa xấu xa [r23)], em đã chính thức không còn đau vì anh chỉ 3 tháng sau ngày anh đám cưới, tức là 1 năm 2 tháng sau ngày chúng mình chia tay. Có nhanh quá không khi người ta cứ bảo tình đầu là không thể quên được ? Em không quên anh, nhưng em thật sự cảm thấy tình cảm của chúng mình đã lùi vào quá khứ, em không còn vương vấn đến nó nữa. Cái thứ tình yêu bọ xít đó đã hóa thành 1 cục đá và nằm yên vị ở 1 góc nào đó trong tim em rồi, em chẳng còn muốn tìm lại nó nữa.
    Tất nhiên đôi khi nghĩ về nó thì em vẫn nhớ như in từng hình ảnh, lời nói, khung cảnh có liên quan đến nó, chỉ là em dường như vô cảm, không lưu luyến, không đau buồn, không vui nhưng vẫn cứ mỉm cười. Lạ thế.
    Có lẽ đây là lần cuối em viết một thứ gì đó còn liên quan đến anh. [r24)]. Chúc anh hạnh phúc và bình yên.
  2. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em có một con bạn, hình như nó với 1 thằng bạn em đang lén lút yêu nhau hay sao ấy (bọn em học chung cấp 2 với nhau mà). Chúng nó không nói với em, nhưng cứ mỗi lần đi chơi nhìn cái kiểu chúng nó tháy nghi ngờ lắm. Căn bản con bé này có chồng rồi, mà vợ chồng hục hặc nhau cũng lâu rồi chỉ là không chịu chia tay thôi. Như thế có xấu không mọi người nhỉ ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em có một con bạn, hình như nó với 1 thằng bạn em đang lén lút yêu nhau hay sao ấy (bọn em học chung cấp 2 với nhau mà). Chúng nó không nói với em, nhưng cứ mỗi lần đi chơi nhìn cái kiểu chúng nó tháy nghi ngờ lắm. Căn bản con bé này có chồng rồi, mà vợ chồng hục hặc nhau cũng lâu rồi chỉ là không chịu chia tay thôi. Như thế có xấu không mọi người nhỉ ...
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bực bội, mới sáng ra đi làm Mama tổng quản ở cty đã đổ lên đầu 1 núi việc không cho mình thở.
    Ở đâu mà có người dã man thế không biết
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Bạn bè nhiều đứa quá đểu, Lúc nó cần mình, cần muợn đồ của mình, cần mượn tiền của mình thì nỉ non ngọt nhạt, nhà mình xa mù, đêm khuya khoắt chúng nó vẫn mò đến được. Mà thật ra đếch muốn cho mượn đâu, nhưng khổ tu luyện chưa cao, mặt độ dày chưa đủ....
    Đến lúc mình cần đòi k thấy trả. Mình nhắn tin nhẹ nhàng k thèm trả lời, đt không thèm nghe, dùng số khác gọi thì hẹn ngày hẹn giờ rồi lại lặn k sủi. Nhưng chả có gì cho không đâu, dù có 10 năm cũng quyết đòi về bằng được. Đừng mơ kết thúc tình bạn nhé, chỉ khi nào đồ của ta lại về với ta. Sau đó cạch mặt.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    giống kiểu đấy, do mặt mình chưa đủ dày mà bị mượn tiền rồi mình còn phải nịnh nọt nó mãi nó mới trả nợ cho mình đấy. Hãm thế. Đời sao có đứa ngu như mình, mất công cho mượn mất công đi đòi.Sao nhiều đứa mặt nó dày thế .
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hu hu , con bạn mình vừa rủ tối đi chơi với vợ chồng nó. Đồ dã man, tính thể hiện tình cảm trc mặt mình à, định giết mình không dao à. Sao đời có đứa dã man thế cơ chứ. Hu hu hu
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy cái phòng bên cạnh. Cái lũ thổ dân không biết tôn trọng người khác, ý thức không bằng con ruồi. Sáng sớm mới 6,7 h đã bật nhạc inh ỏi, trưa cũng bật nhạc, tối chơi điện tử ầm ỹ không cho ai ngủ nghỉ làm việc gì. Nhắc nhẹ nhàng rồi chúng nó chả nghe, đã nhắc bao nhiêu lần rồi chứ không phải một hai lần gì mà vẫn thế, còn bảo loa nhà tôi tôi thích mở lúc nào thì mở. Mà loa toàn treo vào tường, truyền thẳng sang phòng mình. Lạy trời cho nhanh xong việc mà chuồn đi chỗ khác chứ không thể chết dí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!!!
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tối nay hội gái già đi nghe nhạc, trời ơi có cái thằng hãm ơi là hãm , tởm ơi là tởm thế mà dám phi lên sân khấu hát hẳn 2 bài , dã man con ngan thì thôi rồi.
    Lại 1 con mụ đã xấu lại thích gây chú ý, hic... chắc chị em j với thị Nở, tự dưng phi lên sân khấu đứng múa may như lên đồng, làm thiên hạ được 1 phen giật bắn.
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ghét cay ghét đắng con chim lợn nhà mềnh
    nh khi k mún nhìn, nghe, va chạm bất cứ cái j với nó cho nhẹ người
    mà sao con điên ấy nó lại cứ thích nói về mềnh thế nhỉ, hãm của hãm
  10. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em bắt đầu thấy ghét cái con người yêu cũ của em thấy nó giả tạo quá,mà cái con í mở mồm ra là ăn với uống,đói cho sạch rắch thì phải cho thơm chứ,em gét đứa nào yêu mà vớ vẩn khôg chug tình nữa,gét cả cái bọn chym lợn

Chia sẻ trang này