1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi coi như từ 1->3 có nói mãi thì cũng chỉ trên giấy mực. Nhưng mà "xét nét" theo đúng nghĩa đen ah? Lại còn khẳng định là "rất tồi"... =((
    Anh không có 1 cố gắng nào từ trong suy nghĩ hay sao? :)
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình bao giờ cũng chi thiếu thứ duy nhất, đó là thời gian........

    Lúc này mới thấy thời gian sao trôi nhanh quá....... Thời gian cho 1 câu trả lời...........
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    con trai không tốt thì vẫn trả lời hoặc cố chứng mình rằng mình là người chồng tốt, chỉ có lấy về rồi mới biết được
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đúng vậy. Và bởi biết rằng những phụ nữ có kinh nghiệm đều thận trọng trước những lời hứa hẹn hoành tráng, nên khi được hỏi, đương nhiên mình sẽ trả lời: Mình sẽ là 1 người chồng tồi, bởi nói hay thì người ta cũng chẳng tin.

    Nhưng sao lại phải chờ tới lúc lấy về mới biết được hả bạn?! Soi xét kỹ thì có thể dự đoán trước được mà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu có khả năng xét đoán tốt, thì "đừng nghe những gì người ta nói, mà hãy nhìn vào những việc người ta làm".
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng đúng, và cái gì cũng không đúng. đôi khi lấy được 1 người chồng tốt cũng do hên xui thôi. nếu anh ta là 1 người cao thủ thì sao. bạn vẫn bị lừa như thường. nếu bạn là 1 người cao thủ trong khi anh ta cần sự chân thành bình dị chứ không phải con người soi xét tính toán thì biết đâu anh ta lại sợ và chạy mất. có câu người tính không bằng trời tính.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế là xong. Dứt điểm.

    Hôm nay nhà mình họp gia đình. Cũng dứt điểm luôn 1 số vấn đề khác.

    Thằng cháu còn bà chị cả của mình tháng này lấy vợ. Nhớ hồi nào nó còn cởi truồng ở trong Bình Định. Mình còn hàng ngày đón đưa nó đi nhà trẻ, nhớ cái ôm riết lấy mình khi nó bị bạn cùng lớp bắt nạt, nhớ nó bập bẹ gọi mình: "Chậu.... chậu....."..... Hic....
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    He he..... Chốt lãi ngay trong ngày, khỏi phấp phỏng. :-bd
    Tuần trước mình chỉ được 2 kỳ, cũng may đều 3 ngày là thu hồi vốn và chốt lãi, nhưng được ít quá. Nhưng có lẽ nên duy trì định hướng set mức lợi nhuân mục tiêu thấp nhưng an toàn như thế này thì hơn.

    Rồi mọi khó khăn sẽ dần dần qua đi...... Chứ nóng vội muốn đạt được tất cả trong 1 ngày thì sẽ hỏng việc, lại lún sâu thêm vào vũng lầy.


    Đàn chó đã đi khá vững. Bò khắp phòng, kêu í éo....... Mình nghe mà sốt ruột. Nhưng con mẹ nó thì mặc kệ, còn sữa thì vào cho bú, không thì cứ lượn ra ngoài sân, mặc kệ con kêu khóc..... Mình cũng kệ, chỉ can thiệp khi chúng có nguy cơ gặp tai nạn thôi...... Có lẽ mẹ nó muốn chúng nó phải tự lập từ nhỏ, không được dựa dẫm bám đuôi mẹ mãi. Được cái bú no thì anh chị em chúng nó lại túm tụm lại rất ngoan, gác đầu lên nhau mà ngủ để chống rét..... Phải thế thôi. Phải dựa vào bầy đàn của mình, chứ không thể dựa vào mẹ mãi được.....

    Mẹ già như chuối chín cây Gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi.............
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tưởng cuối tuần vừa rồi cf tụ tập với mấy đứa bạn thân nhưng rồi lại cancel vì em chồng về VN, vậy nên vẫn chưa gọi anh ra lấy mấy hộp sữa cho mấy con cún nhỉ, hi. Sorry anh nhìu nhé. Chắc để dịp khác rùi..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tưởng cuối tuần vừa rồi cf tụ tập với mấy đứa bạn thân nhưng rồi lại cancel vì em chồng về VN, vậy nên vẫn chưa gọi anh ra lấy mấy hộp sữa cho mấy con cún nhỉ, hi. Sorry anh nhìu nhé. Chắc để dịp khác rùi..
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hi hi...... vậy dịp khác nhé.
    Anh cũng đã mua sữa cho các bé rồi. Nhưng nếu bé nhà em không dùng đến thì cứ cho anh xin nhé. Vì 8 bé nên cũng cần nhiều. Chắc anh cho các bé ăn sữa ngoài tới 1 tháng tuổi.

    Nghe các mẹ bên Lamchame.com khen sữa Milex nên anh mua loại số 2 (dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi). Loại sữa này hộp 900Gr giá 330k có đắt ko em nhỉ?! Anh mua ở đại lý ở Hoàng Tích Trí.

    Mấy hôm nay thử cho các bé ăn cơm, nhưng chưa ăn được. Nhưng cho bú bình thì lúc đầu chưa quen, nhưng mút vài lần thì thích bú bình lắm.

    Chắc ít hôm nữa phải đi mua thêm đá liếm, men tiêu hóa, và túi bột khoáng, vi lượng để chuẩn bị cho các bé chuyển sang tập ăn cơm...... Hy vọng được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ như thế thì các bé sẽ to khỏe hơn cả bố.
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    bác O cho bà con xin vài tấm ảnh mấy bé đi [:D][r2)]

Chia sẻ trang này