1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay mình xin nghỉ. Thế là có quả weekend 3 ngày. Đi làm cũng chả để làm gì, chỉ tổ xung đột. Một ngày nhàn tản ở nhà nghĩ ra nhiều cái hay phết. Cứ tiếp tục hoàn thiện, có cơ hội ta lại chiến đấu.

    Có khi thứ 2 mình đến dò ý nó rồi xin nghỉ hẳn. Mỗi tháng ngắm ngắm 1 kỳ nào đẹp, đến tỉ tê với nó, đập 1 chu kỳ 3 ngày thôi là đủ ăn cả tháng. Thua lỗ thì làm thêm 1 chu kỳ nữa mà gỡ gạc lại vốn. Còn tính nước phát triển thì sau.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ôi..... mình lại tái phát đau vùng thượng vị rồi.....Đói cũng đau mà no cũng đau...... chết mất.....
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có bệnh phải chữa thôi anh ạ! Chúc anh mạnh khỏe để hoàn thành dự án "Gia đình nhỏ" trong năm nay[:D]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bạn nhé.
    Mai chủ nhật bv nghỉ rồi, trừ phòng cấp cứu. Lại chịu đau 1 ngày ở nhà vậy, chịu ko nổi thì đi cấp cứu. Chắc thứ 2 mình mới đi khám được.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trong tiếng lắc rắc mưa đêm, hình như có tiếng sấm. Đúng là tiếng sấm ở hướng Tây Bắc........Mùa hè đến nhanh thế sao?!

    Mình ghét cái thời tiết này. Lạnh không ra lạnh, nóng chẳng ra nóng. Mặc áo ấm thì nóng, không mặc thì lạnh.......
    Bụng lại đang đau...........
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Ô đỡ đau chưa ạ? Mai cố đi khám đi anh ạ. Nhưng đau dạ dày này em thấy chữa bằng Đông y có vẻ tốt hơn đấy ạ.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ...... Mai anh đi khám.
    Anh cũng biết Đông Y tốt hơn, nên đăng ký BHYT ở 1 bệnh viện Đông Y. Vì bệnh của mình cũng không quá nặng, khám BHYT cũng được cho nó đỡ tốn xiền, mà Đông Y lại tốt hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    He he..... trong cái rủi có cái may. Tuần này mình lại có 1 cơ hội mới để vượt lên......
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Giờ mới đi làm về.....
    Hững hờ lướt qua những hàng hoa..... Một ngày như bao nhiêu ngày khác...... Mình mua hoa cũng chẳng để tặng ai.

    Cty vẫn thế, 1 nữ giám đốc bận bịu và 1 lố đàn ông. Công việc này không dành cho những người phụ nữ yếu đuối mà. Cậu em trẻ nhất phải lĩnh nhiệm vụ nấu cơm trưa, còn mình thì rửa bát, vì chẳng ai muốn rửa. Một năm là 365 ngày mùng 8 tháng 3, vì ngày nào cũng nấu cơm và rửa bát sau những giờ đánh bóng mặt đường hay ngồi lì trước những con số xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình computer....

    Suốt từ thứ hai tới giờ, mình hòa vốn. Cũng may là hôm nay cũng hòa, chứ nếu không ngày mai mình phải Stop.

    Bởi vì hòa - có nghĩa là thua.

    Ngày mai là ngày cuối cùng của 1 chu kỳ 4 ngày. Cơ hội duy nhất trong tuần để mình chứng tỏ rằng bản thân mình không phải là loại vứt đi. Nếu không, tuần này lại có cái weekend dài 3 ngày như tuần trước.

    Áp lực..... Nhưng mà mình thích cái cảm giác này, mình muốn biến cái không thể trở thành cái có thể. Mình không muốn làm, và đã bỏ những vị trí làm việc nhàm chán thu nhập thấp cơ mà.....

    Ngày mai........ sẽ phân bố lại cơ cấu cho từng hạng mục..... Phải có lãi, dù lãi ít.

    Ngày mai......
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tiếng hát thấu trời xanh...................................


  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khi bạn đứng giữa một vòng xoáy mâu thuẫn, làm thế nào để vòng xoáy đó không nhấn chìm bạn?!...........
    Mình chọn lập trường trung lập.

    Trung lập và tìm cơ hội để ngoi lên mặt nước......

Chia sẻ trang này