1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hihi, ý hay đấy! Em đồng ý![:P]
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay thế là chỉ đủ thu hồi vốn, không có lãi......
    Vấn đề là ở đâu?

    Cuộc cạnh tranh này cũng giống như 1 ván cờ. Đối thủ biết rõ lòng tham của mình, rằng mình chỉ muốn nhanh chóng hạ Knock-out đối thủ bằng 1 nước chiếu tướng. Vì thế, đối thủ sẽ giăng rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn mình. Còn những con xe, con pháo thì lại chỉ được bảo vệ sơ sài.
    Mình di chuyển chuẩn bị chiếu tướng. Và thế là sập bẫy.

    Rất nhiều người khác làm cùng nghề với mình đã phá sản vì quá tự tin khi đi nước cờ chiếu tướng. Mình thì nay không như vậy, vì đã thực hiện đầy đủ những biện pháp quản lý rủi ro. Nhưng mà cơ hội để có mức tăng trưởng cao là chưa thể.

    Vấn đề không phải là ở chỗ cơ sở dữ liệu của mình không đầy đủ,.
    Vấn đề không phải là do lỗi kỹ thuật phân tích tổng hợp thông tin.
    Vấn đề cũng không phải là do thiếu những biện pháp quản lý rủi ro.

    Mà vấn đề là ở chỗ người điều khiển chương trình còn chưa kiểm soát được lòng THAM của bản thân.

    -----------------------------
    Từ ngày mai, mình sẽ dừng chiếu tướng. Và tập trung chén xe pháo mã, chờ khi đối thủ mất máu mới ra đòn quyết định.
    Nhất định tuần này phải thành công, vì vốn dự phòng của mình cũng không có nhiều để mà thử và thất bại thêm vài tuần nữa......
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    [r32)][r32)][r32)]

    Đêm qua bà bầu sinh rồi.
    Mình ngủ tít, với lại ngủ ở nhà trên, nên không biết. Hai lứa đầu, nghe nói cửa sinh cũng là cửa tử, nên mình thường ngủ ngay cạnh chuồng chó, để sẵn sàng gọi bác sỹ thú y khi có bất trắc. Những thực ra giống này sinh nở dễ, tự cắn rốn, tự vệ sinh lông cho con được hết. Phải thế thì mới sinh nở bên ngoài môi trường hoang dã được. Thế là lần này mình quyết định để bà bầu tự sinh tự dưỡng.

    Sáng nay bảnh mắt mới xuống thăm bà bầu, thì đã sinh từ lâu rồi, vì cún con lông đã khô hẳn..... Ánh mắt chó mẹ rất bình thản, thản nhiên chăm chút đàn con. Chứ không còn ánh mắt thảng thốt, luống cuống khi 1 đứa con lọt ra ngoài ổ, như với lứa đầu nữa.

    Khổ thân, sinh đúng vào đêm Hà Nội trở lạnh, sáng lại mưa rét........Mình lại đi suốt cả ngày...... Sữa bột lại vừa hết mất rồi...... Được cái, lứa này mình kiếm được thêm 1 nguồn gà tần thuốc Bắc cho cún mẹ ăn trong khi thời kỳ mang thai, nên đàn con mập mạp hẳn.[:D]

    Lứa này được 6 con, nhìn qua đã thấy 3 em có xoáy cực rõ rồi, hứa hẹn sau này xoáy sẽ dài và đẹp. Nhưng mà sao lại có 1 con trông như xoáy Thái ấy, vì lông nó như là có màu Chocolate...... Hic...... Hàng xóm làm quái có con xoáy Thái nào mà ngoại tình cơ chứ:^o Chả có nhẽ....... hay là trong chuồng tối quá mắt mình nhìn không rõ.....

    Vậy là tới nay, mình mới gây dựng được 2 chó cái, 1 đực, thuộc 2 thế hệ. Hy vọng với đàn mới này, lại chọn lọc được 1-2 em nữa làm giống........
    Rồi qua nhiều hế hệ, nòi giống sẽ được cải tạo theo hướng ngày càng có nhiều đặc điểm thuần chủng hơn, nhưng lại to cao hơn, thể lực sung mãn hơn, thông minh hơn,....... Mình cũng sẽ có góp tí chút công trong việc đưa nòi chó Phú Quốc trở thành Quốc Khuyển, sánh ngang hàng với những nòi chó nổi tiếng trên thế giới.

    Vả lại, mình cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những công việc có cường độ cao và áp lực cạnh tranh lớn rồi. Khi nào chán hẳn cuộc sống bon chen, là vừa tới lúc có được đàn chó chục con cái sinh sản với dăm con đực giỏi đi săn. Thế là vừa có thú vui, vừa kiếm lãi ròng hơn chục triệu/tháng nhẹ nhàng từ đàn chó. Cũng đủ sống.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mẹ cháu sinh rồi hả anh?:x;))
    Chúc mừng anh nhé![r2)]
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    tả kĩ quá anh ạ :)... đọc mà y như thấy ánh mắt chó Mẹ luôn vậy đó
    Chúc mừng anh nhé. có một niềm đam mê, 1 thú vui là đủ hạnh phúc rồi [r2)]
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đàn cún con đã được 18 ngày tuổi rồi.....

    Hôm qua vào chuồng thăm, thấy cả đàn cún đã bú no, nằm ngủ. Trong khi cún Út bé nhất vẫn còn đói nên cứ ngọ nguậy tìm vú mẹ. Nhưng mà con mẹ đã cạn sữa nên gầm gừ không cho bú. Nó cứ xông vào bị mẹ cắn cho 1 cái rõ đau vào đầu, cuống quýt bò ra trông đến tội nghiệp. Hic...... nếu là mình, chắc mình phát bệnh tự kỷ mất. Đói mà lại còn bị mẹ hắt hủi...... Thật là khắc nghiệt.

    Haizzzz......Mà chả xin đuợc sữa bột, chắc mai phải đi mua sữa bò tươi....... Hy vọng đàn cún vẫn nhận được kháng thể qua sữa mẹ thì không bị tiêu chảy khi uống sữa bò tươi.

    À...... Hóa ra đàn của mình là 8 con chứ không phải 6. Hôm trước bé quá, nằm lẫn trong chan mẹ nên đếm thiếu.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhìn sâu vào đôi mắt 1 con chó mẹ, thấy được nỗi đau đêm trở dạ.
    Thoáng cái vẫy đuôi, biết con chó đang vui mừng.
    Nghe tiếng rít, biết chó đang đói mà cho ăn.

    Vui niềm vui của chó, đau nỗi đau của chó........

    ..................................................

    Và giờ thì bạn thay chữ "chó" trong đoạn văn trên bằng chữ DÂN, chữ NƯỚC.
    Bạn sẽ nhận ra rằng: việc nhỏ nơi xó vườn, hay việc lớn ngoài thiên hạ, cũng cần những tư chất và kỹ năng không khác nhau nhiều.

    TA tạm lui về nơi quê mùa mà tự dưỡng tâm tu tính đó thôi................
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lâu lắm rồi mới về lại chốn xưa.
    Tối nay mưa, nghỉ việc........ đêm buồn vắng khách...... nghỉ việc.....

    Hồi bé, bố mình mua cho mình quyển truyện: "Người quản tượng và con voi chiến sỹ". Trong 1 đêm mưa, người ông bắt được 1 con voi con, dành cho cậu cháu làm bạn. Cậu cháu muốn đặt tên con voi là Lôm Luông. Người ông không đồng ý, nhưng vì chiều cháu nên con voi có tên là Lôm Luông.

    Lôm luông, có nghĩa là Giông Bão. Ông không đồng ý, vì sợ cái tên sẽ vận vào cuộc đời con voi, cũng là vận vào cuộc đời của cháu ông.

    Tự nhiên lại nghĩ về cái nick của mình.
    Onami - có nghĩa là Sóng To gió lớn.......
    Tới giờ, cuộc đời mình toàn sóng với gió....... Chưa yên ả 1 ngày. Nhưng mình cũng chẳng thích kiểu sống yên phận.

    Mình thích cưỡi lên những con sóng lớn..........
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì....... Viết bài không hiện, hệ thống báo chờ Ban Quản trị xác minh.....

    Mình lại tưởng dạo này TTVNOL chuyên nghiệp tới mức có cả đội ngũ biên tập viên chuyên biên tập bài viết cho thành viên. Chợt nghĩ, các mem khác vẫn post bình thường đó thôi, hóa ra mừng hụt.

Chia sẻ trang này