1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật thà + xấu trai = ế dài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh chị và các bạn.
    Mình cũng 26 tuổi rồi, đã có 1 mối tình đầu dài gần 4 năm (nhưng đã chia tay nửa năm rồi, gái bỏ mình yêu zai khác trẻ đẹp hơn).
    Nửa năm trở lại đây tập chung vào gia đình, bạn bè, rượu chè và gái gú( hàng họ).
    Cũng máu có người yêu nên được bà chị giới thiệu cho 1 em. kém 2 tuổi. tết vừa rồi có gặp mặt, mình thấy ưng ưng. Sau đó có nhắn tin thì thấy trả lời theo tin hiệu khả quan (kiểu như bật đèn xanh).
    Mình cũng không muốn vồ vập quá nên thỉnh thoảng mới nhắn tin và thường là người chủ động kết thúc.
    Hôm trước hẹn đi chơi( gặt mặt lần 2 ) qua đón đi ăn và đi xem film. mình thấy 2 đứa có vẻ ngại nên nói và câu vui vui, không biết gái có hiểu lầm không. VD:
    - Ăn ở KFC chọn món xong mình trả tiền, mình có nói: Đúng là đắt như thịt ( không biết gái có hiểu nhầm mình mời gái đi chơi mà sợ tiếc tiền không).
    Xong rồi mình còn hỏi là nhà em có 3 chị em gái à?
    gái bảo: Vâng.
    Hỏi tiếp thế em có giống mẹ không?
    Gái bảo cũng giống anh ạ.
    Mình bảo: thế sau này em cũng đẻ toàn con gái à mà giống.
    gái nhìn mình có vẻ ngạc nhiên.
    - rồi đi xem film( bóng ma học đường) có cảnh 1 trai 1 gái đứng trên cầu. trai hỏi gái yêu không? gái bảo không yêu, thế là trai nhảy 1 fát xuống dưới --> chết luôn.
    Đưa gái về, về nhà mình có nhắn tin: Anh đang ở cầu long biên em nhé ^^ .
    gái trả lời: Anh đứng đấy hóng mát à ?
    Không hiểu gái có hiểu ý của mình không nên mình nhắn thêm tin nữa.
    Em không nói là anh nhảy xuống sông Hồng bơi đấy.
    Thế là gái mất tích luôn. hôm sau nhắn tin cũng không thấy trả lời .
    đến hôm nay là được 3 hôm rồi không liên lạc.
    Giờ mình phải làm gì đây? hay là gái không thích mình?
    Mình thì chẳng đẹp trai, nhưng trước khi chị gái giới thiệu đã nói trước với gái rồi.
    Hôm nay valentine có nhắn 1 tin. Chúc em có một ngày valentine thật ngọt ngào và ấp ám bên người thương.
    mà cũng không thấy nhắn lại .
    Ca của mình đã tạch hay chưa? xin các bạn cho ý kiến .
    Xin cảm ơn.
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    ăn nói vô duyên thế, nó mà tạch cũng chả phải là điều gì khó hiểu.
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    E gái chắc hoảng rồi, gặp ngay ông gà tồ, nói chuyện như thằng dở, về học lại cách nói chuyện đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sửa lại Topic đi, phải nói là Gà tồ + xấu trai = ế
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Kiểu nói chuyện của chú theo anh là rất ok trong trường hợp gái là hàng. Với hàng thì gặp nhau có chuyện éo gì mà nói ngoài chuyện ấm chén, nên anh cực ủng hộ phong cách tôn trọng sự thật của chú.

    Còn khi nào buồn lấy vợ thì tính sau, anh chỉ cho bài khác!
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đấy thế nên các cụ mới có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, rút kinh nghiệm nhá bác ;))
  6. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vãi chưởng, ông đứng cầu long biên rồi còn bơi nên nó không tưởng ông dở hơi mới lạ.
    Cần xem nhiều film lãng mạn, đọc sách và trí tuệ hơn tí nữa ông ạ :)
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chắc là cũng đứt bủng beo rồi, híhí
  8. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cũng hài hước đó chứ =)),
  9. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Tán gái mệt nhỉ. muốn tìm 1 người để yêu mà khó quá.
    Lâu lắm mới có cảm giác hồi hộp hẹn gái đi chơi. chờ mong đến giờ hẹn, chọn quần áo .... rồi lại tạch.
    Có thể do mình muốn phá vỡ cảm giác ngại ngùng nên ăn nói linh tinh, không thích hợp cho lắm.
    chứ thực ra mình không hâm tý nào :D
  10. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Kiểu này khôg phải thật thà mà là vô duyên ạh.

Chia sẻ trang này