1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần anh chị giúp đỡ về việc học ở Saxion

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi sanyutung, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happymoon88

    happymoon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá vàng - Nghe lãng mạn quá! Nhất là con đường tớ về nhà có hai hàng cây chạy nối nhau như phim Hàn Quốc ấy. Minh cũng thích mùa đông mà vì mình chơi trượt tuyết mặc dù chưa chơi bao giờ. hehe. Thấy mấy đứa kể chơi trò đó mắc và mạo hiểm lắm.
    Ái chà ban Anneke thật là mạnh mẽ lấy lại quyền công bằng cho mình. I like it. Nhưng tớ hỏi phòng quốc tế rồi họ trả lời là không chuyển ngành học được. Vì lúc đi tớ đã đăng kí là Foundation + IBMS nên muốn chuyển ngành học thì phải học hết năm thứ nhất. Vì họ đăng kí Visa liên quan đến ngành học nữa. Vì nếu tớ chuyển Tourist M thì phải chuyển sang thành phố khác học (Apeldoorn) Thật lạ, vì mình cứ nghĩ là trong quá trình học hè có cơ hội tìm hiểu chắc chắn nên mình sẽ có lựa chọn chính xác hơn nên mới đăng kí, chứ biết không chuyển được tớ vào thẳng khoá học chính cho xong học hè làm gì cho tốn tiền.. Ah, thực ra nhà người quen của tớ ở gần Groningen nên tớ dự định học ở Saxion một năm rồi chuyển đến trường nào đó gần Groningen học Tourist managment. ( Tiết kiệm cái khoản tiền nhà, tiền ăn và phương tiện đi lại hehe ). Từ đó sang Đức cũng mất 30 phút by car thôi.
    Bạn nói đến Toco tớ lại thấy thất vọng tràn trề. Tớ thấy toàn đồ ăn Trung Quốc và gần hết hạn thật. May mua ở quản Toco của anh Sơn thì đỡ hơn chút. Nên tớ toàn mua đồ ăn ở siêu thị rồi nấu theo kiểu Việt đúng theo tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Ah, tiện thể cho mình hỏi chút cái vé tàu happy weekend đó chắc mình mua ở trạm xe lửa luôn nhi? Còn chợ Berlin thì mở cả ngày cuối tuần thui hay có giờ quy định..

    Anneke nói đúng đấy. Tớ đợt trước làm với người ngoài quen rồi đến lúc chuyển sang nhà nước được 3 tháng thì nghỉ. Tất nhiên không phải cơ quan nào cũng thế. But.. Mình cũng hy vọng học xong muốn ở lại làm một thời gian. Nhưng thị trường việc làm ở đây có vẻ hơi khó. Chắc phải học thêm tiêng Hà Lan mời có lợi thế. Mà mấy cái món đó tớ đọc đến méo cả mồm.

    Khi nào sang cần người đón thì cứ alo cho tớ nhé.
    Chúc tuần mới làm việc hiệu quả.
  2. Anneke

    Anneke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    .
  3. happymoon88

    happymoon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe Anneke nói chuyện vừa vui vừa phải ngẫm. Cứ như diễn giả ấy…
    Con đường mà " có hai hàng cây chạy nối nhau như phim Hàn Quốc ấy " : Xin đính chính lại không phải ở Deventer mà ở nhà mẹ nuôi tớ. Cứ cuối tuần tớ lại về đó chơi. Nó ở ngoại ô của Groningen nên cũng yên bình không khác gì Deventer. Về đó tớ khoái nhất trò lái xe cắt cỏ đi cắt cỏ. Mà cỏ đâu chẳng chết mà thấy “tèo” mất mấy cây hoa và hỏng vài cái hàng rào. Hẹ hẹ. May mà không có ai ở nhà nên coi như không có việc gì. Thi thoảng rảnh thì đi cưỡi ngựa nhà hàng xóm hoặc nấu đồ ăn cho mấy bà Tây, các bà có vẻ thích món ”nem” và “cơm chiên” của Việt Nam mình. Nghe bạn nói thì chắc tớ sẽ được trượt tuyết ở đây rồi. hehe Mà khu Blankenhemstraat bạn có nhớ chính xác không vì tớ tìm trên bản đồ không thấy .Hình như tớ đã đi lạc một lần vào khu Plaraveg rồi hay sao đó. Khu chợ Thổ bây giờ có món thịt bò ngon và rẻ nhất Deventer. Nếu bạn nào thích ăn thịt bò có thể đến đó. ( Tớ dị ứng mùi thịt bò..). Gần khu tớ ở có siêu thị C1000 ( thịt rẻ ) và Lidth thấy đồ ăn hay giảm giá cuối tuần thì cũng không mắc lắm. AH thì tớ ít vào vì mắc, Dirk thì hơi xa. Toco chắc chỉ vào khi nào thấy nhớ VN thôi. Còn đồ dùng và các thứ linh tinh tớ thấy ở Action, Blokker, Hema.. là giá cả hợp lý. Mà quần áo ở đây đắt thật nhất là quần bò. Chắc sinh viên thì không dám mua gì mất..
    “Nếu có 1 ngày nào đó có người da đen nào gạ gẫm bạn mua xe đạp ăn cắp..” : may mắn tớ vừa mua được một chiếc xe đạp tuần trước với giá 50 Euro, ở sau nhà ga đó. Trông còn ngon lắm. Tớ thích thể thao nên mua con xe đạp địa hình vừa đi vừa phá được, xe mới rất mắc.
    “Ngày xưa tớ ở khu Davodwarsstraats”: Khu này cách khu nhà sinh viên là 20 phút đi bộ. Không biết hồi bạn học ở kí túc xá như thế nào. Bây giờ học sinh sang đây thường được trường hỗ trợ thuê hộ nhà một năm đầu (khá mắc: 450 Eu/ tháng). Mỗi học sinh có phòng ngủ riêng nhưng chung nhà bếp, nhà tắm và khu vệ sinh.
    Ah, cái vụ kiện bạn làm như thế nào mà hay quá vậy? Tớ vẫn viết mail hẹn gặp ông Jan Willem – Director of Tourist and hotel management trình bày nguyện vọng chuyển major từ IBMS sang Tourist. Thiết nghĩ vẫn còn một tháng mới vào học cơ mà. Nhưng họ đi Vacation hết. Chắc đến gần cuối tháng 8 mới biết được kết quả. Bạn có kinh nghiệm vụ này thì chia sẻ với mình nhé. Ah, Anneke có quen ai học IBMS không? Nếu không chuyển được ngành chắc mình phải tìm gia sư roài.
    Thấy bàn hàn huyên một hồi các thứ tiếng mà thấy chóng cả mặt. Không biết tiếng Việt thuộc nhóm gì mà ai cũng kêu khó. Tớ đang “nghiền” tiếng Hà Lan trên mạng và mua sách tự học. Vì bọn tớ được học mấy bài căn bản rồi nên cũng quen với phương pháp học. Phải thử đã nếu không được thì tìm lớp học. Tớ cũng đang tìm lớp học tiếng Hà Lan ở Deventer, plus lớp học nhảy Latinh. Sau những giờ học căng thẳng, chơi thể thao là môn lành mạnh và ít tốn kém nhất theo quan điểm của tớ.
    Mà Anneke có kế hoạch bao giờ sang chưa? Trước bạn học chuyên ngành gì vậy?
  4. Anneke

    Anneke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    .
  5. Siahted

    Siahted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời Anneke. Rất vui nếu có thể làm quen với...chị. (vì theo em suy đoán thì chị hơn em ít nhất 3 tuổi).

    Em cũng chuẩn bị sang Saxion hè này, và những lời khuyên của chị sẽ rất có ích. Thú thật là đến tận giờ em vẫn chưa tìm hiểu được gì nhiều về nơi mình sẽ đến cả. Công việc của em đến sát ngày bay có khi vẫn chưa xong mà phải chuyển lại cho người khác làm :(.

    YM và Skype của em là thais_ctt@yahoo.com. Mong sớm nhận được add friends request của chị. Để lúc nào chị rảnh em có thể hỏi chuyện trực tiếp.

    Chào chị.
  6. Anneke

    Anneke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Siahted

    Siahted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của chị như vậy. Tất cả những điều đó em đã biết và chuẩn bị tinh thần hết rồi. Thực ra em cũng đã qua cái tuổi mộng mơ về việc du học như thế này rồi, tất cả những khó khăn vẫn chỉ ở phía trước thôi.

    Xác định trước tư tưởng như vậy để biết rằng càng khó khăn càng phải cố gắng nhiều hơn. Hy vọng những lời khuyên của chị sẽ giúp em bớt đi những khó khăn làm quen với cuộc sống mới, để tập trung vào việc học và tận dụng các cơ hội tốt hơn. Còn chuyện sau này thế nào, không làm thì không biết được.

    P/S: em vẫn chưa nhận được PM của chị. Có vô cùng nhiều thứ lặt vặt, em có thể hỏi chị trực tiếp qua YM hoặc Skype được không?

Chia sẻ trang này