1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thích chồng mình... ở rể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baochaobuoisang, 14/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baochaobuoisang

    baochaobuoisang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 02:51 CH
    Có lần bạn trai tôi có bóng gió rằng không mua được nhà thì ở rể. Tôi thấy chưa gì mà bạn trai tôi đã tính chuyện “chó chui gầm chạn”, chẳng có tự tôn đàn ông gì cả.
    Chào anh L.V.V, tác giả bải "Để không phải thuê nhà, tôi đã chọn con đường... ở rể!" và các anh chị cùng các bạn!
    Tôi đã đọc bài viết của anh. Với anh thì ở rể như là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề nhà cửa cho khỏi vất vả khi ở tỉnh lẻ lên. Còn riêng bản thân tôi thì tôi không thích chồng mình ở rể đâu.
    Tôi là con gái Hà Nội. Thời sinh viên tôi đã yêu một bạn ở Quảng Ninh. Tình yêu khi đó rất hồn nhiên, chân thành và không tính toán. Nhà bạn ấy chẳng giàu có gì nhưng tôi không cho đó là việc phải nghĩ. Tôi quan niệm rằng nếu yêu nhau thì cả hai sẽ cùng nhau xây dựng được cuộc sống tốt đẹp.
    Đôi khi chúng tôi có bàn chuyện tương lai sau này, được chung sống với nhau, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi cũng nói đến chuyện nhà cửa nữa. Có lần bạn trai tôi có bóng gió rằng không mua được nhà thì ở rể. Lúc đó tôi đã thấy không vui chút nào. Tôi thấy chưa gì mà bạn trai tôi đã tính chuyện “chó chui gầm chạn”, chẳng có tự tôn đàn ông, chẳng thấy cầu tiền, chẳng có ý chí nam nhi gì cả.
    Ở rể thì nhục, người ta khinh cho. Tôi không muốn chồng mình lại mất mặt như vậy. Tôi muốn chồng mình phải được người ta tôn trọng. Là phụ nữ, không coi trọng chuyện vật chất mà tôi đã thấy chuyện này không chấp nhận được, thì người ngoài nhìn vào còn cười chê thế nào.

    Sau đó chúng tôi chia tay nhau nhưng việc này không liên quan gì đến chuyện nhà cửa. Vài năm đã trôi qua, đúng như tôi dự đoán, bạn trai cũ của tôi không có chí tiến thủ gì cả. Mấy năm ra trường rồi mà chỉ yên phận công chức, ở cơ quan việc đến tay thì làm. Anh ta chẳng bao giờ trăn trở hay khó nhọc để tìm thêm việc làm hay nghĩ đến việc phải kiếm được nhiều tiền hơn.
    Và đương nhiên anh ấy vẫn ở nhà thuê, chờ cưới một cô vợ nữa là xong. Chuyện mua nhà với anh ấy mãi mãi ở thời viễn cảnh.
    http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-doc/tam-su/86995/toi-khong-thich-chong-minh-o-re.htm
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn đã có suy nghĩ đúng, hoàn toàn đúng. bất đắc dĩ ở rể thì cũng khó chấp nhận dc huống chi lại có ý để dc như vầy.
    thực sự thì từ tỉnh lẻ lên HN lập nghiệp mà có ý chí cũng chưa chắc đã mua dc nhà đâu mà nhiều khi còn phải may nữa.
    nhưng chí ít cũng phải phấn đấu cái đã bạn nhỉ
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Đúng là ko được! Zai mà như vậy thì khó làm đc việc gì lớn trong đời! Khó khăn trong những giai đoạn nhất định của cuocj đời là khó tránh khỏi! Nhưng vẫn đề là ý chí của người đàn ông, là cái nhìn rắn rỏi về tương lai![r24)]
  4. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    spam quảng cáo website có cần lộ cbn liễu zị không?
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Được voi đòi Hai Bà Trưng. Thích sướng thì khó chứ..khổ đơn giản lắm :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tôi không thích báo này quảng cáo ở đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này