1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungJustin

    TungJustin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    HIX HIX.. Bài viết này thật hay và có ích..

    Các anh các chị quen mấy vị tiền bối được học bổng rùi thì cho e làm quen với được không.. e cũng rất muốn học cách viết SOP, LOR sao cho hay và hợp lý..
    Please...

    sdt của e: 098 431 3351
    email: tung.justin.end@gmail.com
  2. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Cảm ơn chị Rome, những kinh nghiệm của chị sẽ định hướng cho em nhiều đây. Thế mới hiểu vì sao em lại rớt!
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 2 năm nó thấy bạn bè nó hết đứa này đến đứa khác đi học, nào Anh, nào Úc nào Nhật...rồi ngay đến cả ng nó yêu thương cũng bỏ nó đi học. Cho dù nó có là 1 đứa sắt đá đến đâu thì cũng cảm thấy bùi ngùi khi phải vào vai của "kẻ ở" không biết bao lần. ..Nó có ước mơ đi học để khám phá những chân trời mới cũng lâu rồi nhưng thực sự bắt tay vào chuẩn bị cách đây đúng 2 năm. Cái sự du học đã khó và xin học bổng để đi học càng mướt mồ hôi hơn...và nó đã thi nào IELTS, GMAT rồi đến cày hàng đêm với đống LOR, SOP, giấy tờ nộp kèm, công chứng. Chỉ kể những bước thực hiện để cầm trên tay hồ sơ apply hoàn chỉnh ra đây thôi, nó cũng thấy chóng mặt rồi. Câu chuyện của nó chẳng vẻ vang gì để kể ra đây. Nói ra thì ngượng nhưng nó vẫn luôn muốn được 1 lần thuật lại câu chuyện "thành công" đúng nghĩa của mình, rằng bản thân đã trải qua bao sóng gió bão bùng ra sao nhưng...đến giờ anh chàng "thất bại" vẫn cứ đeo bám nó mãi. Mệt!!!

    Đọc bài của chị Rome ở trên thấy đúng là nó đang vội vàng quá. Ngẫm lại pro5 của nó chẳng có gì nổi bật, hi vọng gì cơ chứ??? Người ta bảo quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Liệu 10 năm nữa nó có còn đủ sức để thực hiện lại toàn bộ những gì nó đã làm trong suốt 2 năm vừa qua? Nó chẳng biết, nó băn khoăn vô kể nhưng có 1 điều chắc chan: mỗi ngày qua đi nó cảm thấy kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc của nó ngày một dầy lên, nó thấy bài văn mà nó đánh vật trong tuần lễ trước đây có thể làm tốt hơn nữa, sẽ sâu sắc và ít ra sẽ để lại 1 điều gì đó sau khi adcom đọc xong .
    Dù sao, an ủi là thế nhưng thời gian chả đợi 1 ai. Số tuổi của nó ngày 1 lớn dần lên và nó vẫn cứ dấm dứt 1 điều gì đó. Ah dấm dứt vì tự nhủ "mình đã cố hết sức rồi, không việc gì phải tiếc" nhưng mặt khác nó thấy thật bất công khi mọi cố gắng của nó trong suốt 2 năm vừa qua giờ đây tan biến như bọt biển, nó vẫn là nó, là số 0 tròn trĩnh. Rồi thì ước mơ mà nó ấp ủ bấy lâu, làm sao nó nỡ vứt vào hộc bàn nhvay được. Không thể ngủ yên....
    Rainbow_2811 thích bài này.
  4. vanbiotech

    vanbiotech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy nao lòng quá. Chắc chắn ai đã từng apply học bổng đều có tâm trạng như vậy, chuỗi ngày apply là chuỗi những ngày sống trong hy vọng, hồi hộp, chờ đợi, thất vọng đôi lúc là tuyệt vọng. Nhưng quá trình ấy sẽ làm ta thêm trầm tính hơn. Người nhận học bổng du học ko có nghĩa là người thành công hay người học ở nhà/đi làm sau khi tốt nghiệp ko có nghĩa là người thất bại. Điều quan trọng là ta cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nếu bây giờ chưa có điều kiện du học thì sau này cố gắng vượt biên 1 lần cho biết, hê hê. "Đời còn dài, zai còn nhiều" (sbd said, i just quote). Sống ở nước ngoài có nhiều cái hay, cái tốt đẹp nhưng cũng có nhiều cái mình chưa thể, thậm chí là không thể dung nạp được, tuy nhiên đó sẽ là những trải nghiệm quý báu.

    Chúc bạn gặp nhiều may mắn!@}
  5. chupiku

    chupiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Vào đây mới biết du học là giấc mơ của rất nhiều người, trong đó có tớ. Với 1 số người thì du học là chuyện khá dễ dàng, còn với tớ và đa số các bạn đang hàng ngày cày cuốc để xin học bổng, du học là 1 quãng đường gian nan.

    Khi ngồi viết ra những dòng này, tớ đã được học bổng 50% để đi Mỹ vào năm nay. Tuy nhiên tớ vẫn chưa thật sự vừa lòng với kết quả này, vì tớ biết với khả năng tài chính hiện tại, phải xin được 100% may ra mới đi được.

    Cũng chỉ khoảng 1 năm trước đây, tớ apply học ở Thụy Điển, đơn giản vì được miễn học phí. Nhưng rồi giấc mơ Thụy Điển không thành, mất bao nhiêu công học và thi IELTS, và thấy những người bạn xung quanh mình cứ đi học ầm ầm, còn mình vẫn cứ cặm cụi tìm học bổng. Tớ quyết định đi Mỹ 1 cách khá "bồng bột" sau khi có 2 đứa bạn được học bổng toàn phần để đi học vào năm 2010. Thế là lao vào chuẩn bị. Tảng đá đầu tiên mà tớ húc phải là GMAT. Thật sự chưa thấy cái gì khó nhằn như cái món này. Cảm thấy đầu óc của mình vẫn ko đến nối quá tệ, vậy mà 2 lần xuất trận mà kết quả vẫn chưa được như ý. Lúc đó là vào khoảng đầu tháng 12/2010. Trong lòng rối như tơ vò, vì deadline đã đến mà điểm GMAT vẫn chưa đâu vào đâu. Tớ định thi lại nhưng rồi được khuyên là cứ chuẩn bị essay để nộp hồ sơ với số điểm hiện tại, rồi nếu cần có thể thi lại sau. Vậy là đành gác lại để chuẩn bị essays. Tớ ko gặp quá nhiều khó khăn để viết essays, vì kỹ năng viết của tớ khá ổn, chỉ khoảng 3 -4 lần revised là có thể nộp. Mà essays cho các trường của Mỹ cũng khá giống nhau, cứ chịu khó customize là ok. Có trường tớ chỉ viết trong khoảng 2-3 ngày rồi nhắm mắt submit luôn, vì nhiều lúc tưởng chừng như chán đến mang tai rồi, muốn kết thúc chuỗi ngà đau khổ và mệt mỏi này càng sớm càng tốt. Chắc chăn ít nhất 1 lần tớ tự hỏi bản thân "Mình đang làm cái gì thế này? Liệu sự cố gắng và hy sinh này rồi sẽ đi đến đâu?". Ấy vậy mà rồi cũng gần xong xuôi rồi đấy.

    Trong suốt thời gian qua, tớ đã nếm mùi thất bại nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ từ bỏ giấc mơ này cả. "Great works are performed not by strength, but by perseverance", tớ cũng thích câu này. Tớ ko nghĩ những gì mình đạt được là Great Works, nhưng đúng là những thứ tớ đạt đc cho đến thời điểm hiện tại là do (1) hard work, (2) sacrifice, (3) perseverance mang lại. Hy vọng một chút trải nghiệm này có thể giúp các bạn chưa đạt được giấc mơ du học sẽ luôn kiên trì trên con đường đầy chông gai này.
    Rainbow_2811 thích bài này.
  6. October14

    October14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn chị Rome nhé..đúng là lần trước em suýt viết nhầm tên học bổng Eramus Mundus..:P
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình thì mình nghĩ apply 1 học bổng mình đã từng trượt kô vấn đề gì cả, nếu kô nói là lợi thế (suy nghĩ cá nhân của mình thôi nhé) vì adcom sẽ thấy mình thực sự quan tâm và mong muốn theo học chương trình này.

    Nếu là mình, nếu re-apply EM, trong SoP mình sẽ viết: Năm ngoái tôi đã từng apply chương trình này,... Tuy kô đạt đc kết quả như mong muốn, năm nay tôi vẫn quyết định apply lại vì tôi thấy chương trình thực sự phù hợp với tôi... Trong năm qua, tôi đã (làm đc A, B, C, D... ). Tôi nhận thấy những thành quả đạt đc của tôi trong năm rồi giúp tôi trở nên phù hợp với chương trình hơn. Tôi hy vọng sẽ là người đc chọn...
  8. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng có tâm trạng giống bạn chủ top đây.

    Năm đầu ra trường cũng hì hục tìm tòi rồi apply EM, HSP và của trường mà đều bị fail cả. Lúc nhận được email thông bao kết quả mà mình đã oà khóc. Mình tự dung cảm thấy thất vọng vô cùng khi mà mình đã bỏ công sức thời gian và cả công việc để theo đuổi giấc mơ đi du học.

    Thất bại đã làm mình nản lòng, mình ko apply trong năm tiếp theo nữa. Giờ thì cũng đã 26 tuổi rồi nhưng mà có nhiều lúc cứ cảm thấy dấm dứt vì mình còn chưa được đi học. IELTS thì đã invalid rồi.

    Bây giờ lại lấy quyết tâm thử lần nữa xem sao, và ôn thi lại IELTS, tuy có hơi ngán ngẩm 1 chút nhưng mà thôi biết làm thế nào, đành fải cố cho đến khi nào được thì thôi.
  9. lesytung

    lesytung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của bạn, mình nhớ lại mình cách đây vài năm :">.
  10. Asatsuyu

    Asatsuyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    3
    Hix, đọc bài của chị em thấy đồng cảm quá! Đúng là thất vọng đến mức bật khóc khi nhận được thông báo của board sau cả chuỗi ngày dài miệt mài chuẩn bị hồ sơ và mòn mỏi chờ đợi =((. Sự kì vọng của bố mẹ, bạn bè, sự hi sinh của bản thân trong phút chốc bỗng tan biến!

    Nhưng được cái trải qua rồi sẽ làm cho tinh thần chai sạn hơn, năm thứ 2 apply ko quá vội vã, ko quá hi vọng, ko dễ luống cuống và mất bình tĩnh nữa, chỉ hi vọng trước khi IELTS invalid có thể tu thành chính quả thôi! Mà để thi được cái bằng IELTS cũng chẳng dễ dàng gì :(

Chia sẻ trang này