1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanbiotech

    vanbiotech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To hungk9: Tình hình là mình hơi bị dỗi cậu rồi đấy. Kinh nghiệm gì liên quan đếp ợp lai ợp liếc, kết quả học bổng, rùi lại còn tiếng nọ tiếng kia, mình là mình chia sẻ hết với cậu. Thế mà riêng cái chuyện quan trọng nhất là lên chùa thắp hương mà cậu cũng ko bẩu mình.:(((. Làm thế nào để mình sang ETHZ bắt đền bây giừ???:-w
  2. lienhiep

    lienhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng rất muốn chia sẻ với mọi người về đề tài này. Lần đầu tiên apply học bổng Chevening, mình tràn trề hi vọng vì IELTS cao, GPA không tồi, kinh nghiệm làm việc có thừa, lĩnh vực công tác đúng theo "ưu tiên": chính trị + ngoại giao, lại còn làm sát sàn sạt đến địa bàn Anh nữa chứ, khóa học đăng ký cũng đúng theo "ưu tiên": Truyền thông và phát triển quốc tế, lại còn được một trường đỉnh của Anh chấp nhận rồi nữa chứ. Hồ sơ thì đầu tư kỹ càng, có sự góp ý của 2 người từng đạt Chevening rồi nữa, lại còn được thày xịn ở Mỹ cố vấn về writing nữa chứ. Tưởng không gì có thể đẹp hơn.

    Thế mà oạch ngay từ vòng gửi xe. Khóc và buồn 3 ngày trời. Buồn hơn cả là bạn mình làm ở Sứ quán Anh cho biết, khi gọi cho các bạn vào vòng phỏng vấn, có những bạn còn chưa chuẩn bị gì, ngơ ngác khi được gọi, và hồ sơ cũng ở trình độ "nhàng nhàng" thôi.

    Lý do thất bại đến giờ vẫn là một ẩn số. Nhưng tưụ chung lại thì là "người tính nhưng trời định". Giờ mình đã hết buồn, và nhận ra rằng thế giới học bổng không chỉ có Chevening. Hihi. Việc chinh phục học bổng cũng khiến mình tiến bộ rất nhiều, nhất là khả năng writing đó. Viết tốt là rất quan trọng, bởi khi được học bổng rồi, còn phải đủ khả năng để học ở bên kia cho hẳn hoi, không phí tiền người ta cho mình học chứ. Các bạn nhỉ.
    ladyinred65 thích bài này.
  3. barmyflight

    barmyflight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Giờ thì mình ngày ngày ra vào thread này để đọc đi đọc lại lấy tinh thần \m/
  4. biomass

    biomass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Đúng là muốn thành công thì phải đôi lần vấp ngã. Bản thân mình được phong là scholarship hunter vì từ khi ra trường và đi làm được vài năm, khát khao được đi học nước ngoài đã làm mình lao vào tìm kiếm và apply. Ban đầu thất bại nhiều, nhưng rồi cũng thành công với một số học bổng như ADS và Endeavor. Mình nghĩ quan trọng là các bạn quyết tâm và chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Tuy nhiên cũng phải biết mình biết ta mà lượng sức. Ví dụ như mình thấy VFF hoặc Fulbright đòi hỏi cao quá nên chẳng dám với ... Đồng thời chắc có lẽ là một chút may mắn nữa.
  5. Ibingo

    Ibingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị về topic này. Dù có thành công hay không ( mà em nghĩ là trước sau gì cũng thành thôi, mọi người đã cố gắng như thế rồi cơ mà), các anh chị đã làm được một điều rất tuyệt vời là truyền lửa cho các đàn em khóa sau như em :).

    Bản thân em mới là sinh viên năm 3, nhưng cũng đã trải qua một loạt những thất bại đau thương từ hồi cấp 3 với những ngày apply undergraduate của Mỹ, mất ăn mất ngủ cùng TOEFL rồi SAT, chưa kể các học bổng cấp đại học khác... Rải không biết bao nhiêu, đến mức TOEFL ibt invalid phải thi những 2 lần :)) mà cuối cùng cũng chỉ được những cái rất lặt vặt lụn vụn, hộ chiếu thì vẫn trắng nhách =(( Thần xui xẻo thậm chí còn không buông tha tới mức có những lần em giành được những giải là phần thưởng sang châu Âu, những tưởng chỉ cần ngồi chờ giấy tờ là vi vu, thế mà vì lí do gì đó người ta không giải quyết được, em lại phải ôm về 1 cục tiền, ngậm ngùi nhìn EU dream tuột khỏi tầm tay ( nói ra thì buồn cười, chứ em thi là vì EU chứ đâu phải vì tiền =(( )

    Mấy đứa bạn thân cùng chung chí hướng từ cấp 3, đã đi Mỹ, đi Úc, đi Anh, rồi đi Nhật hết, chỉ còn lại mình mình vật lộn với đống bài vở chán ngán trên lớp, nhiều lúc cảm thấy tự ti vô cùng, vì xét ra thì profile của bọn nó cũng từa tựa, thậm chí có đứa còn kém hơn em. Cảm giác mỗi lần nhận được thư "We are so sorry to inform you that..." đã không còn quá sốc như hồi đầu, thậm chí em còn thấy khá quen với nó :)) Bọn bạn ở lớp ĐH bây giờ thậm chí mỗi lần apply cái gì lại ra hỏi em có biết về nó ko, rồi hỏi kinh nghiệm ... Buồn cười là có những đứa hỏi mình cũng sắp đi rồi, và mình thì vẫn ngồi đây :))

    Nhưng thực sự thì các thất bại đã dạy cho em rất nhiều điều. Cho em thời gian để tự chỉnh đốn lại bản thân, ở bên gia đình, rèn giũa writing skill một cách đáng kể, có thời gian tham gia rất nhiều các hoạt động khác ở VN, nếm trải những kinh nghiệm mà đảm bảo dân du học không bao giờ có được ( đi quân sự 1 tháng ăn lông ở lỗ chẳng hạn) :)). Vậy nên hãy tự bảo với mình là mình trượt chẳng qua vì chưa đến lúc, vì mình còn chưa đủ giỏi và học bổng đó không thực sự hợp với mình mà thôi :P Em bị mê tín nên tin vào fate ra phết, kiểu mình đã có duyên thì tự nó sẽ đến ( giống như anh chị nào nói về trái dưa, trái dừa đó)

    "Luck is what happens when preparation meets opportunity." Nếu mình thất bại, chắc hẳn là chưa chuẩn bị đủ tốt hoặc đó không phải là cơ hội dành cho mình =)

    Năm tới em sẽ bắt đầu vào cuộc chiến với EM. Sẽ thi lại TOEFL lần thứ 3 vì điểm lần 2 đã invalid :)), sẽ lại là những ngày thức đêm cùng hồ sơ, chạy vạy xin bảng điểm , xin LOR và có 1 bất lợi "nho nhỏ" là mình chưa ra trường, GPA thì không phải hàng khủng, nhưng em hi vọng là luck sẽ không bỏ rơi em một lần nữa. Thật ra sau mỗi đợt apply, lại thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
  6. vodanh86

    vodanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ tài cao quá hen [r2)]
  7. bachelorhn

    bachelorhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    3
    Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải cho mùa đi săn mới [r2)]
  8. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    (Ngoài lề: Kiki loay hoay mãi ko biết post vào đâu "Tôi đã apply thành công học bổng toàn phần ..." hay "Erasmus Mundus 2011", rồi chốt lại là vào đây ... hy vọng chia sẻ được ít nhiều)


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Xin được học bổng Erasmus Mundus không khó!

    (Dĩ nhiên, xin được học bổng nào thì cũng không đơn giản, dễ dàng; từ không khó ở đây nghĩa là mình sẽ nhận lại được đúng công sức mình bỏ ra, dù đôi lúc kết quả lại phụ thuộc vào may mắn)

    Đợt này Kiki có môn học về lịch sử kinh tế thế giới, cả lớp tranh luận rất sôi nổi xem lý do nào là nguyên nhân của thành công về kinh tế: may mắn (vì có được tài nguyên, vì có bối cảnh lịch sử thuận lợi) hay vì thể chế lãnh đạo (ngoài ra còn mấy lý do nữa nhưng cả lớp chỉ xoay quanh 2 lý do nay); Tóm lại, theo ý kiển của Kiki, yếu tố con người là quan trọng nhất, họ may mắn vì họ biết tận dụng cơ hội, thế nên để dành được học bổng do may mắn thực chất là do họ đã biết tạo ra may mắn cho mình.

    Nói đến Erasmus Mundus là nói đến các khóa học!

    Mỗi một chương trình là một yêu cầu, là một chương trình học khác nhau, là sự liên kết của các nước khác nhau, vì thế việc lựa chọn chương trình là một bước vô cùng quan trọng mà nhiều người chỉ đơn giản nghĩ đó là tìm được khóa học phù hợp với chuyên ngành mình tốt nghiệp hoặc phù hợp với công việc về sau này của mình. Nhưng … nó cũng là bước bạn tự tạo ra may mắn cho mình! Với việc chọn khóa học có chiến lược có thể tránh được các đối thủ “khủng” (không chỉ của Việt Nam) mà cái này lúc nào cũng là quan trọng nhất trong cạnh tranh (“Thằng chột làm vua sứ mù”), đây là yếu tố mà mình thay đổi được, chứ GPA, kinh nghiệm, etc. đến lúc apply là không thay đổi được rồi.

    Nhiều người hỏi Kiki, làm thế nào để biết 1 chương trình không thu hút nhiều người?

    Cái này là do tìm hiểu, từ thông tin của các năm trước (xem số lượng apply), từ tên của khóa học (Ví dụ giữa 2 cái: phát triển nông thôn ngày nay và quản lý chiến lược, tên nào “hot” hơn?), các nước trong consortium (Việt Nam hay xính các nước nổi như Pháp, Đức, Anh, Mỹ, khóa học mà toàn những nước này phải chăng sẽ khó hơn khóa học chỉ có khoảng 2-3/5 là nước nổi?), tính lâu đời của khóa học (Erasmus Mundus đã có khoảng 6 năm ra đời, khóa học càng lâu càng nhiều người biết đến sẽ khác khóa học mới ra đời) – mặt khác khóa học lâu đời thì “ban xét học bổng” sẽ có một cái nhìn khái quát hơn về học sinh các nước, ví dụ 1 khóa học được 5 năm học sẽ có kinh nghiệm biết 8.0 ở Việt Nam là giỏi nhưng không phải giỏi nhất, sinh viên Việt Nam sau khi được chọn sẽ học hành ra sao, nhưng 1 khóa học mới ra đời 1-2 năm, kinh nghiệm xét tuyển có thể không nhiều bằng, độ chuyên nghiệp của việc xét tuyển: càng những khóa học apply đơn giản (online) càng phải cẩn thận, vì sẽ nhiều người muốn chọn – ai cũng muốn tiết kiệm 500k-1 triệu tiền gửi hồ sơ….

    Chúc mừng những bạn đã được Erasmus, đây sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên! Hay chuẩn bị tinh thần thích nghi và hòa nhập với những điều mới và hạy chia sẻ kinh nghiệm như Tùng Kevin; càng sang đây các bạn càng thấy tính cộng đồng cao của người Trung Quốc, bảo sao họ lúc nào cũng được nhiều học bổng như thế.
    ---
    Với những bạn năm nay chưa gặp may mắn, có 1 câu của chị Rome mình rất tâm đắc – và cũng giúp mình thêm động lực trước đây: Xin học bổng cũng như đi câu vậy, cần phải kiên nhẫn … năm nay không được thì năm sau, càng nhiều kinh nghiệm …

    ---

    Sau khi loay hoay tìm chỗ post bài, Kiki phát hiện bài "Tôi đã apply thành công học bổng toàn phần ntn.." của Tùng Kevin đã sang trang thứ 3 của box, vì thế các bạn đang/sẽ apply chú ý tìm đọc nhé, Kiki nghĩ ko chỉ ở trang 1 của Box du học mới có những bài viết hữu ích, các bạn nên tìm thêm ở các trang sau.

    Sau khi đọc hết 9 trang Kiki phát hiện có 1 vài trường hợp giống y hết những người bạn của Kiki: những người trượt học bổng mà hồ sơ ko thể đẹp hơn ... theo cá nhân Kiki đối với Erasmus Mundus, hồ sơ quá đẹp đôi khi lại bất lợi, vì sao, vì những người sở hữu bộ hồ sơ kiểu này bị tâm trạng chủ quan "chắc chắn phù hợp, chắc chắn được" ... nên họ cứ chọn những khóa học họ thích mà ko tính toán thật kĩ luỡng như những người có hồ sơ làng nhàng, vì thế Kiki muốn nhận mạnh khâu chọn khóa học rất quan trọng, dù hồ sơ có đẹp đến đâu thì cũng phải cẩn thận!!!!

    Năm sau ko còn HSP, lượng người tập trung vào EM có thế càng tăng, mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần ... :(
    saturn2302 thích bài này.
  9. vodanh86

    vodanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
    Bổ xung thêm 1 chút từ kinh nghiệm bản thân: lúc nộp hồ sơ tớ luôn nghĩ chọn cái gì HOT, bỏ công học đỡ phí (hiện giờ tớ vẫn nghĩ thế [r23)]). Thậm chí còn nghĩ là học cái HOT mà học bổng không ngon thì cũng không sao [:P][:P][:P]. Có lẽ tốt hơn 3 cái EM thì chọn 1-2 cái là HOT, 2-1 cái là đỡ HOT. Tất nhiên những người trúng trong các khóa đều là những người giỏi cả :P.

    HSP thì có trúng được mấy đâu, mà nghĩ lại thì tốn xiền nhất, tốn time nhất, cũng tốn nhiều giấy của diễn đàn nhất. Trong khi các học bổng khác lại bị yếu đi [-X[-X[-X
  10. justalie

    justalie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn thường xuyên theo dõi box Du học cũng như topic này nhưng chưa bao giờ post bài cả. Hôm nay tình cờ được nghe bài hát này, tự dưng nhớ đến các bạn ở đây. Không biết mọi người đã nghe bao giờ chưa, nhưng tớ vẫn muốn tặng Idoclo và các bạn ở đây, tiếp tục theo đuổi giấc mơ Europe các bạn nhé:).
    http://www.youtube.com/watch?v=h4TkzA7k7I0

    Birds are flying over Europe skies, tell me please why can't I?:)
    ladyinred65 thích bài này.

Chia sẻ trang này