1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    anh ấy làm về môi giới bất động sản. Vừa làm cho công ty, vừa làm ngoài. Lương thì k tính rồi vì k được bao nhiêu, chỉ tính phần thu nhập theo từng vụ làm ăn thôi. Có cả chơi chứng khoán nữa (nhưng mà chơi chứng thua lỗ nhiều lắm rồi). Bây giờ anh ấy vừa làm vừa fải tính để trả nợ cho người thân nữa, thế nên em càng lo lắng.
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    em tự dưng vác cục nợ vào người thì lo lắng là đúng rồi! đường quang ko đi lại thích đâm đầu xuống vực![r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bạn đã từng yêu chưa? đã từng day dứt chưa?
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi bố mẹ phản đối...phản đối lại bố mẹ :-bd
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi bà chị ạ, em nói thật, là con gái sao phải khổ thế. Biết là yêu nhưng tình yêu có mài ra ăn được đâu. Người yêu chị ko chỉ có 1, 2 điểm, mà là quá nhiều điểm không được, mà điểm nào cũng to đùng ra. Bà chị nghe lời bố mẹ đi, bố mẹ chị cũng có lý đấy. Phụ nữ trước sau cũng phải nghĩ cho mình và cho tương lai, về sau có con thì bà chị làm thế nào?
  6. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    C gái e hình như na ná giống hoàn cảnh của c, đã cưới và có e bé 3 tháng. Anh rể thì làm IT lương khoảng 7-8tr, c làm giáo viên cấp 1, lương thì hệ số mà nhân thôi, lậu ko có nhiều vì dạy môn tin. Cũng yêu nhau đấy, sống chết đòi cưới, 2 bên gia đình đều cấm.

    Kết quả khi có e bé phải về sống nhà bố mẹ vợ, vì kinh tế ko sống được ở ngoài, sống kiểu chó chui gầm chạn nhục lắm, ăn xong cun cút về phòng, a rể e ko khéo, cũng ko phải tài giỏi gì. Trc' e rất ghét a này, giờ sống cùng 1 nhà thì e bình thường hơn but ko thấy quý.

    Nếu c yêu a ấy nhiều hơn thì e khuyên c dẹp luôn đi. Giống c gái e bây giờ, có chuyện gì thì chỉ có ngồi khóc mình thôi. C/s gia đình ko là màu hồng như lúc yêu đâu c.
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu nhưng đừng có dại mà cưới, kẻo sau này lại làm khổ con cái, tốn thời gian của toàn án. Khi nào mỗi đứa đều đặn mang về 3-5 chai mỗi tháng thì hãy nên suy nghĩ
  8. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gần như 100% mọi người phản đối em lấy anh ấy. Nhưng yêu rồi sao bỏ được. Mấy hôm nay mọi người em lại bị mọi người trong gia đình, cơ quan tư vấn nhiều, ai cũng xui bỏ. Nản quá. Mà em không muốn chia tay anh ấy. Cùng biết cuộc sống không chỉ có tình yêu. Ai cũng nói rằng khi yêu thì cái gì cũng đẹp, nhưng khi lấy nhau rồi thì mới biết, nghèo nó khổ thế nào, Vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Em thấy chán quá.
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là 1 người đã lấy vợ và lại lấy vợ gần nhà thì Trong trường hợp này thì anh khuyên em nên nghe lời bố mẹ, nếu không anh chắc chắn rằng đời e sau này sẽ khổ, con e cũng khổ, bố mẹ e cũng khổ vì e, tình yêu thì có vô vàn kiểu, biết thế nào là hợp hay ko hợp nhưng lấy chồng như kiểu của em thì thà e ế còn hơn ^^
    Cứ có gia đình rồi con cái rồi sẽ thấy ân hận, zai gần nhà thiếu ji
  10. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nghe mọi người đi không có sau này lại hối hận
    Chắc không định làm tập 2 đấy chứ ?

Chia sẻ trang này