1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tại sao phải bỏ? theo anh là cưới,người ta khó khăn đến thế nào mà vẫn đến với nhau được,sướng khổ ai mà biết trước?,cứ lấy đi rồi cả 2 cùng cố gắng cho cuộc sống tốt hơn,tiền bạc là quan trọng nhưng nó không quyết định hạnh phúc!!
  3. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Em đã nghĩ và luôn nghĩ như thế. Nhưng mà giờ em thấy khó quyết định quá. Mình là người trong cuộc, lại đang yêu, bản thân em không fải là người k nhận thức được những khó khăn trong cuộc sống gia đình nhưng hiện tại thì nó làm em chán nản và bây giờ thật sự lăn tăn. Em luôn xác định là bàn tay ta làm nên tất cả nhưng trời ơi, khi về nhà anh ấy rồi thì thật sự cái suy nghĩ của em lung lay nhiều.
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em yếu ớt thế này thì lao đầu xuống vực là chết chắc! Anh khuyên thật lòng đừng mơ mộng với tình yêu và với xã hội Việt nam. [r23)]
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    À,ra là thế ! Chả nhẽ tình yêu em dành cho anh ấy cũng chỉ thế thôi sao? Người ta hoàn cảnh khó khăn,ở quê,gia đình nghèo...làm cho tình cảm của em nó lung lay mạnh vậy ah? Thế em không nghĩ gì về người yêu em với điều kiện khó khăn như thế vẫn đang cố gắng trên cái mảnh đất thủ đô để mong có một cuộc sống khá hơn sao? Tóm lại là nếu tình yêu chưa đủ lớn thì em cũng chẳng nên day dứt làm gì!!
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị nên dứt khoát 1 lần, chia tay người yêu đi ạ. :) Vì lâu dài mà hi sinh cái trước mắt, đấy cũng là khôn ngoan. :)
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giọng e nghe chán quá, chả có ý chí quyết đoán ji, thôi lấy đi cho nhanh rồi rút kinh nghiệm lần 1 là vừa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đc đâu ^^
  8. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chủ top
    Đỏ mắt tìm người ủng hộ mà có đến 98,7% là phản đối
    Haizzz
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng không phải là xa hay gần mà là tiền nhiều hay ít.

    Vợ người châu Âu lấy chồng Mỹ rồi cả 2 sang châu Á làm việc lâu dài cũng chẳng chết gì. Nhưng vợ nghèo lấy chồng nghèo thì xa gần cực kỳ quan trọng, vì khi hết gạo thì đi bộ đến nhà bố mẹ xin gạo vẫn hơn là mua xăng đi hết 1,5 tiếng mới xin được kí gạo.
  10. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Đúng ạ. Em là em lo nhất khoản ktế. Anh ấy lòng tự trọng cao, k muốn mang tiếng dựa vào nhà vợ. Đây là điều làm em lo lắng nhất :((

Chia sẻ trang này