1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bị gia đình phản đối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vẫn nhẹ nhàng chán.
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cái quan trọng là không khí gia đình kìa! Nếu ép buộc bố mẹ hai bên để cưới là điều quá dễ, nhưng cái khó hơn là kéo hai gia đình lại gần nhau và chấp nhận người con dâu (con rể) đó là một thành viên trong đại gia đình mới là điều cốt lõi của vấn đề.
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    ca này có bài của Sunny_boy , vô mà học . Đọc cứ như chuyện tiếu lâm nhưng đúng .
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bác cho em xin cái link :))
    Bàn một chút về chủ đề chính ko lại bảo xì pam: Bạn chủ thớt xem xem cái "chí" của anh người yêu như thế nào. Thuộc loại an phận thủ thường hay có máu sẵn sàng lăn lộn kiếm tiền nuôi vợ con. Trường hợp thứ 2 thì sáng nhé. Mình có bà chị quen cũng ở trong trường hợp như chủ thớt. Hai người yêu nhau từ thời đại học. Ông kia học Giao Thông, người ngoại tỉnh, ra trường vào làm cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng. Gia đình cũng phản đối lắm nhưng vẫn quyết cưới. Được cái ông kia sau khi cưới thì tu chí làm ăn, vay mượn buôn bán đủ kiểu. Bây giờ ông bà ý chưa có nhà riêng nhưng đến nhà chơi (nhà thuê) thì thấy tiện nghi cũng đầy đủ, cuộc sống gia đình hạnh phúc. [r2)]
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    mẹ kiếp đen cho thằng nào đó có nguời yêu như em, Mới đến nhà người ta 1 hôm thấy kinh tế họ ko bằng mình, gia đình ích kỷ ngăn cấm vậy là tính chuyện chia tay, loại như em ko thể có hạnh phúc dc, nếu em lấy một thằng già, giàu gần nhà thì anh mầy cam đoan suốt quảng đời còn lại mày chỉ sống trong ko thanh than và luôn nuối tiếc, " dù ở lầu son lệ vẩn tràn" Con người ko có ai hoàn thiện cả giàu nghèo là nhận thức và cắch làn việc và chi tiêu của mổi người hợp lý hay ko, anh thấy thằng bạn trai em nó cũng ko ok lắm vì hay tự ai chí tiến thủ ko có, đáng nhẻ như nó phải qwuyết tâm làm giàu cho cha mẹ em trố mắt ra, còn em phải tin tưởng và động viên nó sửa nhược điểm cho nó giúp nó vươn lên, > Anh đây ngày xưa khi yêu gia đình anh kịch liệt phản đối từ nội tới ngoại, từ trên xuống dưới vì nhà anh giàu, nhà người yêu anh nghèo rớt mồng tơi, nhưng sao anh giúp gái của anh nhận ra vấn đề và quyết tâm đến với nhau bằng tình yêu chân thành và nghiêm túc, gái của anh cũng ko phụ lòng anh nó chăm học, siêng năng rồi thì gia đình anh cũng nhận ra nó đản đang tốt tính và biết vươn lên rồi dần dần gia đình anh cũng ko ngăn cấm nữa, vậy đó với bàn tay khối óc có ý chí và biết tính toán + với có người giúp đỡ giàu nghèo nó ko có ranh giới đâu em gái ạ, con tim và lý trí nó khác xa nhau nhưng thục chất là 1 đó em ạ, anh ko khuyên em jjjjjjj cả nhưng em hảy sống bằng trái tim và sự sáng suốt của em đừng nghe ai cả tự mình quyết định, Đã quyết là ko hối tiếc ko sau này lài nghỉ nếu như ngày xưa thì khổ lắm
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ thường nghĩ xa hơn con cái!
    Nguời ta thường yêu một người và lấy một người yêu khác mình chứ đủ cả 2 nữa thì rất khó! Theo mình là vậy=((
  7. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xa hay gần đâu phải là vấn đề quan trọng quá? Thiên hạ vẫn cả tỷ người ko gần nha mà gặp nhau vẫn thành vợ chồng và sống đc đấy thôi? Cái quan trọng là có quyết tâm và có tin tưởng vào nó ko thôi. Nhiều ng tính toán nhiều quá, chắc gì đã tính đúng? Có thể họ sướng về vật chất, đi lại dễ dàng, nhưng còn cả tỉ điều khác họ ko tính trước được.
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đời là bể khổ!
  9. loveH

    loveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang tìm một người chồng vừa hợp ý, vừa có thu nhập cao, ổn định, vừa có gia đình khá giả để sau này khỏi vất vả, để bằng chị, bằng em chứ bạn không có yêu gì anh ta đâu. Chẳng qua là bạn chưa tìm được đúng đối tượng nên bạn sợ nếu bỏ sau này có tìm được người nào khá hơn anh ta không thôi! Còn nếu xác định đã yêu anh ta thật lòng, 2 người sẽ sống tự lập sau khi cưới thì bạn lăn tăn việc gia đình anh ta và gia đình bạn sẽ giúp được gì cho 2 bạn làm gì nhỉ (bạn đã nói thu nhập của bạn đủ nuôi bản thân và con bạn mà!).
    Nếu đã như vậy thì bạn cứ việc duy trì mối quan hệ hiện tại, yêu cứ yêu nhưng đừng nghĩ ngợi việc cưới xin làm gì cho mệt óc. Đợi khi nào tìm được đúng đối tượng bạn cần thì đá anh ta cũng chưa muộn :-"
    PS: đọc xong topic này, tôi mới phần nào hiểu được cái tính thực dụng của con gái Bắc khi yêu, cảm ơn bạn đã mở mang kiến thức cho tôi^:)^
  10. htlduc

    htlduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    PS: đọc xong topic này, tôi mới phần nào hiểu được cái tính thực dụng của con gái Bắc khi yêu, cảm ơn bạn đã mở mang kiến thức cho tôi^:)^
    Mình thì lại nghe nhiều người bảo con gái Nam mới thực dụng. he he. Đùa bạn thôi, chứ ở đâu mà chả có người này người kia. Quay lại chuyện của chủ topic, mình thấy phần lớn mọi người đều khuyên là nên chia tay, và theo mình thì điều này phù hợp với thực tế. Để đi lên từ khó khăn, có thể nói chỉ là số hiếm ở trên đời, 10 người may ra chỉ được 1, 2 thôi. Kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất, thực tế nếu không có tiền, muốn quan tâm đến nhau cũng không được đâu. Tất nhiên, tình yêu thì còn nhiều yếu tố khác nữa. Và nếu chủ top thấy mình đủ sức chống chọi với những khó khăn, thì quyết thôi. Cá nhân mình thì thấy cậu bạn trai của chủ top có vẻ được. Chứ nhiều đứa cũng có tư tưởng đào mỏ lắm, mặc dù miệng thì luôn bảo là không. Đời mà.

Chia sẻ trang này