1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng làm nỗi đau thêm dài...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bendochichu, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mượn đất giải toả một chút nhé ace.
    Tôi giải toả vấn đề về "em", mặc dù với tôi em giờ chỉ còn là vết nhơ khó chùi!
    Em thật quá kỳ lạ, vô cảm đến kỳ lạ, tàn nhẫn đến kỳ lạ, vô sỉ đến kỳ lạ....!!!
    Khi tôi trao em ty của tôi, tôi đã từng nói:" Tôi không quan tâm em đã là người thế nào, em đã làm j, tôi chỉ quan tâm về con người em sẽ trở thành thôi."
    Có lẽ cuộc sống êm đềm, đầy đủ khiến em quên đi cái sự cần quan tâm đến người khác, có lẽ em luôn có phương án dự phòng nên em chẳng bao giờ buồn đấu tranh. Có lẽ môi trường gia đình em đã nhào nặn nên một con người chứa đựng sự thiếu tích cực ghê gớm...
    Đối với em câu chuyện tình yêu chẳng bao giờ là thật. Bởi trong cái sân mà em chơi trò chơi tình ái không thiếu cầu thủ dự bị( mà cầu thủ dự bị vẫn thỉnh thoảng được vào sân để đá trái bóng em).
    Đôi khi tôi tự hỏi vì sao em đến với tôi?! Em đâu cần t/y của tôi!?! Có lẽ tôi chỉ là một trong những người mà em chọn vào chơi trong sân chơi của em...
    Em cắm sừng tôi.
    Tôi đau đớn, tôi khổ sở lắm đấy!!!
    Em nói với tôi về cơ hội để làm lại, bạn bè khuyên tôi... tôi quyết định sẽ nói chuyện với em.
    Trong câu chuyện tối hôm đó, tôi đã nói với em tất cả những suy nghĩ của tôi, còn em vốn vẫn im lặng hoặc trả lời nước đôi. Tôi khờ khạo trao cho em thêm một cơ hội, dù tôi biết như vậy là tôi đã xúc phạm tôi, dù tôi biết như vậy có thể sẽ là tàn nhẫn với tôi.
    Sáng hôm sau em nhắn tin cho tôi những câu yêu thương, những lời âu yếm. Buổi chiều em nói em đi đám cưới nên không gặp được. Gần 8h tối tôi đi qua nhà em( con đường mà chẳng hôm nào tôi ko đi qua vài lần), tôi thấy em và một cầu thủ của em đang ngồi bên nhau, chụm 2 mái đầu trong phòng khách nhà em, trước mặt gia đình em. Tôi là tôi chịu đấy! Không nghĩ ra điều gì để nói giúp em được... Đau đấy, nhưng chắc tôi quen quen rồi.
    Tối muộn tôi nhắn tin hỏi thăm em, nhưng chẳng có chút nào là thật trong câu nói của em cả. Tôi không chịu được nữa, tôi nói vài câu cảm nhận của tôi, rồi tôi buông một câu hỏi:" Trong suốt thời gian anh và em qua lại, em có quan hệ TD với người yêu hiện tại của em ko?". Em trả lời vô tư:" Có 1 lần". Nói thêm vài câu, em hỏi lại tôi:" Nếu bây giờ em có bầu với người yêu hiện tại của em mà em muốn quay lại anh có chấp nhận không?".
    Em thật vô đối!!! Tôi biết em chưa thể có bầu hoặc có cũng chưa thể biết( mới 10 ngày mà:-ss), chẳng lẽ em muốn đưa thông điệp cho anh về cái sừng anh sẽ có nữa nếu...??? Anh chừa rồi@-)! Anh chừa thật rồi! Tởn đến mãn tất cả các loại kiếp rồi!
    Anh xin em rồi đấy, tha cho anh và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, dẫu có gặp thì coi như ko biết. Nhé!
    Thế mới biết mình ngu đến cỡ nào!
    Giờ mình được mệnh danh là Ngưu Ma Cuội>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:).
  2. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ô mai Chúa! Thật kinh khủng....
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận có mà thành sáo nuôi tu hú à :D. Chú làm anh nhớ đến câu chuyện cười đại ý là:
    1 chàng ******** điện về khoe mẹ:
    - Mẹ ơi vợ con đẻ rồi nhưng ko có sữa và con thuê 1 vú em cho cháu uống sữa. Thế nên con của con da màu đen và tóc xoăn mẹ ạ.
    Bà mẹ đáp:
    - Con yêu ạ. Ngày xưa khi đẻ ra con mẹ cũng ko có sữa nên phải lấy sữa bò cho con uống. Thế nên giờ đây con ngu như bò và trên đầu có 2 cái sừng>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    @cuoi chú thử hỏi lại là thế nếu anh làm em có bầu rồi bảo em đến với người yêu hiện tại thì ngưòi yêu em có chấp nhận ko (nếu chấp nhận thì ngon ;)))
  4. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình thích roài đấy!!! [r2)]
    Bò ko ăn cỏ Bò ngu, Trai ko gái gú thì Trai ngu hơn Bò!!! =))
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết suông =))=))=))=))=))=))
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em của Cuội thật vô đối, và Cuội cũng thật là vô đối!
  7. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Đối với em câu chuyện tình yêu chẳng bao giờ là thật. Bởi trong cái sân mà em chơi trò chơi tình ái không thiếu cầu thủ dự bị( mà cầu thủ dự bị vẫn thỉnh thoảng được vào sân để đá trái bóng em)."

    Mình có quen một em 9x, em ấy nói chẳng thể yêu ai quá 3 tháng, và sự thật em ấy yêu một lúc vài anh, thi thoảng lại đi với một anh....! Lí lẽ và cái nhận xét kia hình như hao hao giống em ý.
    haizzz.... nhưng chuyện này cũng không quá bất sờ ngờ đâu ấy ah.
    Người ta phong cách hoá hết rồi, sống theo kiểu 2,4,6 và 3,5,7....off theo lịch còn CN họ nghỉ dưỡng sức or off bia....vv hí hí.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sang cả đây à. Có phải người PT ko vậy e???
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ối! Lại tìm thấy mem mới hả anh Vũ?
  10. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ?
    Không p PT vào đây không được hả bác bá?

Chia sẻ trang này