1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả những ai học lớp A trường Hồng Quang vào làm quen đi!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi meoluoi_12a, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chà, toàn đàn anh đàn chị cả nhỉ. Em học 99-02, k có duyên học thầy minh nhưng đã được học thầy Huyền + thầy Lam (dậy Lý) và thầy Bái (môn Toán). Có ai từng học thầy Bái không nhỉ?
  2. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xem thế nào ae HQ cũ + mới off cái cho máu!
  3. meoluoi_12a

    meoluoi_12a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Thầy Bái dậy toán cũng hay lắm mà!hồi mình học không được học thầy buổi nào vì quỹ thời gian dành hết cho thầy Minh và Thầy Thông rồi!nhưng anh trai mình được học thầy Bái ,thầy Huyền thì khen ghê lắm!
  4. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cũng là học sinh cũ của thầy Minh, cũng từng có những kỷ niệm không thể nào quên về vị "sư phụ" nổi tiếng. Nhưng những gì đáng nhớ thì dành lilyphap nói thôi, hì.
  5. meoluoi_12a

    meoluoi_12a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3

    Thực sự mình rất muốn biết lilyphap là ai????biết đâu có khi là người mình đã từng có kỷ niệm chung!!!

  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Vậy hẹn off với lilyphap đi thôi, hihi
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chắc k phải là mình đâu.




    @Quắm dạo này vui tính nhỉ, Lớp trưởng với sư phụ mới có nhiều kỷ niệm đáng kể chứ, thảo dân như tớ chỉ bị véo tai là nhiều thôi. Ah mà kể ra thì cậu cũng k ít lần là nạn nhân của thầy nhỉ. Sau này mang Nhí đến nhà thầy chơi k biết thầy có sờ đến tai Nhí nữa không [:P]
  8. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhí đanh đá hơn tớ nhiều, còn lâu thầy mới bắt nạt được như bắt nạt tớ :-w. Kỷ niệm của lớp trưởng với sư phụ thì nhiều nhưng kể ra thì ngại với các học trò khác của thầy, để 1 mình lilyphap làm phát ngôn viên thui
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học, đến nhà thầy chúc tết được lì xì 1k, hôm nào đến đông thì thế nào cũng có vài đứa gian lận được 2 tờ. Lúc ra về lại hí hửng khoe nhau. Sau này thầy giảm xuống còn tờ 1/2k. Đến khi ra trường, đi làm thì bị cắt suất. Mấy lần đến chúc tết thầy mang theo cháu, thây lại lì xì cho cháu may mắn, về nhà dì lấy mất cho vào ví >:D<

    Bây giờ thì chỉ thích được lì xì tờ 500k thôi ;))
  10. meoluoi_12a

    meoluoi_12a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Các bạn sướng thật đó,mình chưa bao giờ được ông ấy lì xì:( hồi trước cũng đã có lần đưa cả con đến chúc tết thầy rồi đó chứ vậy mà chẳng thấy gì:)) tết năm nay mình sẽ đưa cả hai thằng con đến đòi tiền lì xì,cộng thêm truy lĩnh cho mẹ nó 23 năm nữa,kể ra cũng khối đó nhỉ:P nhưng mà thầy đầy tiền lo gì,để thầy tiêu bớt đi chứ nhiều quá cất dấu lung tung già rồi đãng trí quên mất chỗ thì phí đi:))
    Bọn bạn cũ nó cứ bảo mình là "khăc tinh" của ông ấy!hay là thế nhỉ, nên ông ấy sợ quá đâm quên tiền mừng tuổi???Hôm sinh nhật,mình gửi điện hoa chúc mừng-thế nào lại gọi điện cảm ơn bạn mình,thầy già thật rồi nên lẫn mất rồi:))mà thầy già rồi cũng phải thôi,đến mình tóc cũng đã điểm bạc rồi còn gì nữa!

Chia sẻ trang này