1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền mất giá như vậy thì với 1 gia đình 2 VC + 2 đứa con ở các TP lớn thì bi nhiu lương mới tạm gọi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sống đủ theo mình thì còn tùy vào từng hoàn cảnh gia đình và tùy vào thu nhập nữa. 2 vợ chồng và 2 đứa con nếu chỉ tính tiền ăn ở, học hành cho con cái ở mức bình dân nhất thì 1 tháng khoảng 6 triệu cũng đủ rồi. Nhưng nếu muốn bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà. Hàng ngày con cái được học trường xịn, được uống sữa ngày 2,3 lần hàng ngoại. Hàng tháng đều đi mua quần áo mới cho cả nhà thì có lẽ 20,30 triệu vẫn là không đủ :D. Nói chung đều do các bà vợ cả, phúc đức lấy được bà vợ biết chăm lo gia đình, liệu cơm gắp mắm thì tuyệt. Còn vớ phải bà chi tiêu ko cần nghĩ nhiều, cứ ăn chơi cho hết xiền thì cũng mệt đấy :))
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hĩ, nhà con bé bạn mình trung tâm thành phố nhé (ngõ nhỏ) nó đang học đại học ở Hn, em trai học cấp 3, mẹ đi làm công nhân xướng len, làm ca, lương lèo tèo lắm. bố về mất sức từ lâu, nhà có độc 2 cái xe đạp. Vậy mà nó vẫn sống đó thui, thi thoảng vẫn có thể đi chơi, vẫn có quần áo mới, tuy đôi khi thiếu thốn một chút nhưng cũng chưa bị đói bữa nào.
  3. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Những bạn tham gia topic hầu hết đều đang sống ở thành phố, có điều kiện dùng máy tính với Internet cả rồi. Các bạn thuộc loại thu nhập khá rồi nên thấy kêu7-8 triệu cũng không đủ. Chứ đầy người tầng lớp lao động ở cái đất HN, gia đình tổng thu nhập chỉ 3-4 triệu thôi, giàu sang thì không được chứ ăn no mặc ấm, con cái vẫn ăn học bình thường được mà.

    Thực ra thì liệu cơm gắp mắm thôi, khéo ăn thì no khéo co thì ấm
  4. meoluoi_12a

    meoluoi_12a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    tiền biết sao cho đủ???đúng như các cụ có câu "liệu cơm gắp mắm " mà!có nhiều tiêu nhiều ít tiêu ít ,lo gì!ngày xưa các cụ đi chiến trường còn không chết thế mà xã hội bây giờ đầy nhà nhiều tiền quá vẫn lăn ra chết đó thôi!!!!!!!!!!!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mình hiểu những phân tích của bạn. Mình không muốn đi vào tiểu tiết, mình chỉ muốn nói là: "Đủ" hay không "đủ", là do sự "khéo co" của người tiêu. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Mấy cái bạn bảo ví dụ như xe máy, giường, tủ, đệm... (những cái được hưởng miễn phí từ bố mẹ ấy). Nếu mức lương của mình chỉ 2-3 triệu, bố mẹ ko chu cấp, thì mình sẽ ko mua những thứ ấy để dùng, vì ko có khả năng. Ví dụ thay xe máy bằng xe bus, điện thoại chỉ mua loại Nokia 1100 có 200-300K thôi, ko sắm tủ gỗ mà mua tủ giấy, giường cũng khỏi mua luôn... Đại loại là thế. Tất nhiên thế là sống khổ rồi, đủ ăn và tiêu những thứ thiết thực nhất chứ ko thể dư dả mua sắm quần áo, giày dép gì hết.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nói đến tiết kiệm. mình đang cố gắng chi tiêu 500 ngìn trong một tháng.
    Cố lên, sau này có gia đình tha hồ tiết kiệm
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy vậy, nói như bác ấy, công nhân nó bỏ về quê bà nó rồi.
    Chắc bác ấy là đại gia nên mới thế.
    Công nhân phòng trọ của gia đình em thì mỗi đứa tháng lương có 1.8tr. Thế mà nó vẫn sống phây phây. Không bao giờ có khái niệm đủ neếu bác không bằng lòng với chính mình.

Chia sẻ trang này